Rượu vang và Nắng Em lâng lâng, em say, ko biết bởi rượu vang hay là do Nắng. Một tuần trôi qua nhanh quá phải ko anh? Em đã mạnh dạn tự cắt cơn say lúc tưởng chừng lâng lâng, cảm giác êm ả dễ chịu nhất. Em biết anh tiếc, hụt hẫng, và cảm thấy bị tổn thương. Và anh đâu hiểu được em cảm thấy thế nào, vì anh ko quan tâm đến điều đó. Lúc này anh chỉ lo cho cảm giác của mình thôi.
Giờ thì làm sao mình có thể quay lại cảm giác hay hay như 2 năm trước đây được nữa nhỉ? Em ko tin điều đó có thể xảy ra, nếu được vậy thì đẹp biết bao... Hai năm trước em biết anh rất hay nhìn em với ánh mắt khác thường, khi chúng ta đụng mặt nhau ở thang máy, ở hành lang. Và rồi anh chỉ nhìn, em đọc được ánh mắt ấy! Mỗi đứa rẽ mối hướng về hai văn phòng khác nhau. Cứ như thế cho hết 1 năm mà em và anh cũng chưa một lần bắt chuyện. Một ngày văn phòng em chuyển đi, anh ngỡ ngàng, và 1 chút tiếc nuối...
Thật tình lúc đó em ko chú ý đến anh nhiều, em chỉ biết anh là chủ công ty sát văn phòng em và em biết anh hay nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, em thấy hình như trong ánh mắt ấy anh luôn gởi cho em 1 nụ cười thân thiện. Vậy mà các chị bạn cùng công ty thì vô cùng ngưỡng mộ anh. Vì anh đẹp, lại lịch lãm, giỏi giang... Nhìn chung có thể thấy hình ảnh của anh là hoàn hảo! Em đã ko để ý những việc đó, thế nên sau khi chuyển đi em hoàn toàn ko còn nhớ gì đến anh. Cuộc sống vốn là vậy, có những điều bình dị nhưng cũng đủ để trở thành kỷ niệm đẹp. Em tin vào những thứ tình cảm nhẹ nhàng trong sáng như thế là thật và nó luôn có sắc màu dịu kỳ riêng trong cuộc sống. Ko phải là tình bạn, ko phải là giữa 2 người bình thường xa lạ, và tất nhiên đó ko phải là tình yêu. Là 1 thứ tình cảm lạ lùng nào đó mà em ko định nghĩa được. Đơn giản em chỉ thích những cảm xúc nhẹ nhàng như thế trong cuộc sống của mình. Được lovelaw sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 24/11/2009
Chỉ mới ngày thứ hai tuần trước, em đang tìm kiếm 1 số thông tin quan trọng cho công việc của em, em tìm một người phù hợp trong lĩnh vực ấy để giúp được em. Khi search vào 1 đường link có đầy đủ thông tin của những người cấp cao, em vô tình thấy tên anh và ảnh của anh nằm trong số ít ỏi những thành viên trong danh sách đó. Anh giữ 1 vai trò khá cao, là người trẻ tuổi nhất trong danh sách đó. Em ngỡ ngàng vui sướng vì nhận ra anh ngay. Em cũng chỉ mới biết tên anh vào ngày hôm đó. Em hồi hộp, kiếm cách sao liên lạc được với anh để kể về vấn đề em đang cần giúp, ko biết anh có còn nhận ra em ko? Em có dễ tiếp cận được với người như anh ko?... Em đã gọi điện đến văn phòng anh, tiếp tân bắt máy, em phải nói em biết anh, và có chuyện rất quan trọng muốn được trao đổi trực tiếp với anh. Cũng may cuối cùng cô ấy cũng nối máy cho em gặp anh. Được lovelaw sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 24/11/2009