1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RƯỢU VƠI TÂM SỰ LẠI ĐẦY.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    RƯỢU VƠI TÂM SỰ LẠI ĐẦY.

    Ai trong đời chẳng uống rượu
    Rượu là rượu mà cơm là cơm...
    Từ thời TAM QUỐC đã có câu:"Tửu bất mê nhân,nhân tự tuý.Sắc bất mê nhân nhân tự mê".Trong cuộc đời ai mà không một lần uống rượu,ai mà không có những tâm sự mà lúc bình thường không nói ra được.Uống rượu thì ai cũng có thể uống nhưng say rượu không phải ai uống cũng say.Khi say rồi ta có thể nói dược hết tâm sự dường như dấu kín trong lòng.
    Ai muốn say rượu thì liên hệ với tui: Cao Trung Thành lớp K35MB Trường ĐHKT Công Ngiệp Thái Nguyên.
    Đảm bảo bạn sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu về rượu.

    Chiều nay ...thương nhớ nhất chiều nay
    Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
    Tôi uống cả em và uống cả
    Một trời quan tái mấy cho say!...
    Hãy nhanh nhé...

    Muốn có một tình yêu!????
  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai ủng hộ tui thế.Tui thật lòng mời các bạn lên Thái Nguyên tui chơi mà.Mong các ban ủng hộ nhé!
    Uống rượu chỉ là chuyên xã dao thôi,còn làm quen với mọi ngươi mới là chủ yếu.Đừng nhạt nhẽo với tui như thế có được không? Các bạn ơi hãy lên đây đi... tui mong các bạn lắm đó.
    Muốn có một tình yêu!????
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ở đây bỏ rượu hết rồi. Mà uống thì chẳng nên say. Cũng chẳng biết là say nó khủng khiếp ntn, nhưng nhìn những người say thì vừa thấy ghét, lại vừa thấy tội nghiệp.
    Muốn uống thì xuống HN mà uống nè
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà uống rượu ở HN không ngon đâu.Uống rượu ở Thái Nguyên mới ngon.Mọi người ở Hn mãi rồi hãy lên trên này chơi đi.
    Muốn có một tình yêu!????
  5. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hic, hội dưới này đang có chiến dịch kiêng rượu, nói thế thôi, chúng nó vẫn uống như điên đấy thôi. Hôm nào đi Thái đieeeê

    sand

  6. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    thế người Thái mang rượu Thái về Hà Nội uống đi, chắc là rượu Hà Nội ko ngon = rượu Thái nhưng rượu HN có tình, rượu Thái có ngon đến đâu nhưng chắc gì uống đã sướng............

    Trái tim bên........1980 family
  7. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    oái tên cái topic này mình lại đọc nhầm là "RƯỢU VƠI TÂM SỰ VỚI DẠ DẦY " mới chết không chứ.......
    e hèm các chú đừng nhậu nhẹt nữa.....................đợi anh về...

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  8. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    hehê nghe nói người Thái có bùa yêu linh nghiệm ra phét, lên đó uống rượu rồi ai được chủ nhà quý chắc khỏi về HN luôn quá híc híc.
    tui đã từng bị dùi mà thiệt đó. ngay bây rờ đây nè cũng ko về được
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  9. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Gorgeous-man ơi! Vậy bạn hãy đến chơi vơi tui đi.Địa chỉ có rồi đó,tui ko có bùa gì đâu bạn đến với mình chỉ có tình cảm thôi.Tình cảm là chính,rượu là phụ.(Nhưng ko có rượu thì chắc tình cảm cũng ko có hahaha) Tình cảm như chen rượu đầy mà...
    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này