RƯỢU Tết rồi khi ăn cơm ở nhà em anh đã hỏi em có uống 0, em lắc đầu thì anh kêu là SV thì cũng nên biết tí chút (thiên hạ thấy có kì cục 0). . Em chẳng ngoan đâu anh ạ, vì đã có lúc em ngạc nhiên khi thấy rằng mình chẳng hề say khi uống dù rằng là lần đầu tiên(mà là rược nặng hẳn hoi đấy anh ạ), nhưng vì em sợ rằng lúc đó em sẽ 0 thể kiểm soát được mình nữa, em sợ em sẽ 0 né tránh phải nhìn ai đó nữa, em vẫn nói chuyện với anh nhưng lại 0 nhìn anh, vì đối với em, quá khứ 0 thể là hiện tại và càng 0 thể là tương lai. Có những đêm 0 ngủ được, thức đến tận sáng, mà cũng chẳng biết vì lí do gì, chỉ đơn giản sợ phải ngủ, như là sẽ đánh mất đi 1 khoảng thời gian nào đó. Đôi lúc cũng tự buông trôi mình và rồi lại oán trách mình. Đã có lúc nủa đêm nghĩ rằng giá mà có nó để uống thì có thể dễ dàng ngủ hơn. đôi lúc em cúng thấy tiếc (chẳn giống em chút nào phải 0), bởi em đẫ nhìn thấy va fcảm nhậ thấy rằng chưa phải là đã kết thúc, thực sự có thể mọi sự mới chỉ là bắt đầu,......nhưng 0 đâu, em ghét níu kéo wá khứ, cái dây đã căng quá rồi thì hãy đứt đi, em sẽ 0 nuối tiếc, SẼ KHÔNG NUỐI TIẾC !!! Tự do 0 có nghĩa là được làm tất cả những gì ta thích mà là 0 ai có thể bắt ta làm bất cứ việc gì mà ta 0 thích !!!
điên! điên! điên rồi đứt rồi thì thôi luôn đi, quẳng những mảnh vụn ấy đi, giữ lại làm gì. hôm nọ có ngưòi đã nói với mình điều này, 0 nhớ chính xác lắm nhưng mà đã giúp mình rất nhiều Khi một cánh cửa dẫn tới niềm vui đóng lại, sẽ có 1 cánh cửa # mở ra. Thường thì người ta quá đắm chìm trong cánh cửa đã đóng mà 0 thấy được cánh cửa vừa mở ra.
Tổ tiên phúc đức ban cho rượu Con cháu thảo hiền mặc sức say. Tranh pháo không xiền con cấu bố Bánh chưng không thịt vợ nguýt chồng.
Cái gì dùng nhiều cũng ko tốt ...>>>>>>>>rượu cũng vậy ,nhưng con trai nên biết một tí thì tốt hơn vừa để ngoại giao vừa để ngủ tốt ............ Tranh pháo không xiền con cấu bố Bánh chưng không thịt vợ nguýt chồng.
Rượu thì nên biết uống nhưng mà không nên uống say á . Chỉ đủ vui thôi chứ đi uống rượu mà chân nọ đá chân kia và không biết đường về nhà nũa thì hỏng Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
nhưng mà uống rượu cũng thấy có cái hay lắm, chị em nào còn rụt rè thì hãy thử đi, thật đấy Tự do 0 có nghĩa là được làm tất cả những gì ta thích mà là 0 ai có thể bắt ta làm bất cứ việc gì mà ta 0 thích !!!
có tiền uống rượu, rượu là rượu mà bia là bia -------------------------------------- Tôi vẫn đi trên phố một mình Người vẫn đông và phố thì ồn ã Chỉ thiếu anh và thế là tất cả Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....