1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rurouni bản tiếng việt, thật kinh khủng!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Karma, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    KIm Đồng dịch thì khỏi nói
    ấn tượng khó phai lắm
    đọc chỉ muốn vứt ngay quyển truyện đi thôi
    trên cả chuối luôn
    nhưng mà ko tẳy chay được
    KĐ có vài truyện hay ra phết(VD:CONAN)
    truyện chữ rất được
    Yêu_1 từ sáo rỗng

  2. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Uh mấy truyện chữ thì kô nói làm gì , nó phải dịch in chuẩn nguyên bản thôi , còn truyện Conan thì công nhận là truyện dịch tử tế nhất trong số truyện của bọn Kim Đồng giở hơi .
    VD như trong truyện Vua Pháp Thuật nó lại tương một câu đại loại : " Cảnh máu me này ghê quá , y như truyện bác sĩ quái dị mình đọc đêm qua " , thế có thối kô cơ chứ , đọc mà tức hộc máu .
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khó tính quá
    Khoan dung tí đi nào
    Thần tượng của tôi là Taki
    [​IMG]
  4. anh_rk

    anh_rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Khoan dung thế qué nào được mà khoan dung thì cũng đã khoan dung quá nhiều rồi ấy chứ,nhưng mấy cái cảnh,ngôn từ buôn thúng bán mẹt mất dạy trong Vua Pháp Thuật ấy thì còn kinh dị hơn mấy cái cảnh máu me bị cắt trong các bộ truyện tranh khác ấy chứ.Thế mà nó không bị cắt để mấy thằng con nít con nôi lôi ra ca hát eo éo nhức cả đầu!Truyện của nxbkim đồng bây giờ chả còn ý nghĩa giáo dục gì cả,tẩy chay là đáng lắm rồi còn gì.Cái truyện Conan có cái gì hay nữa đâu cơ chứ?Nội dung để lâu bây giờ cũng chán chán,toàn những vụ án dễ ợt chán phèo chả còn gì phải lưu luyến nữa cả.
    Mặt phải trơ như thớt
    Lưỡi dẻo như trạch lươn
    Tự trọng?Xin lỗi,vứt!
    Danh dự?Ra lề đường!
    rurouni kenshin
  5. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Conan bây giờ toàn suy luận kiểu đánh đố , từ những sự việc liên quan rất lỏng lẻo với nhau mà nó suy ra được vụ án , trong cái chuỗi suy luận đó của thằng Conan , kô có gì và cũng kô thể đảm bảo là hung thủ sẽ suy luận theo con đuờng đó mà gây án , chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ làm cách gây án theo một hướng khác . Tôi nghĩ cũng nên tẩy chay Conan đi là vừa , bởi bây giờ nó đã bốc mùi lắm rồi , làm gì có cái loại vụ án mà hung thủ gây án xong lại lởn vởn quanh hiện trường để thử tài thàm tử , làm gì có loại vụ án mà chỉ ngồi một chỗ cũng suy luận ra được cách gây án của hung thủ . cũng chả bao giờ mà án mạng lúc nào cũng xảy ra ở gần chỗ thám tử để nó phá án dễ thế , thực tế các thám tử hay cảnh sát phải điều tra rất nhiều , lấy thông tin từ nhiều nguồn , sự cộng tác của nhiều người mới có thể phá án , loại án như trong Conan chỉ dành cho bọn trẻ con và cũng chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của bọn trẻ con .
    Nếu lão Gosho kô thay đổi cách viết án , hay kô làm cốt truyện tiến triển tí nào thì tôi chắc nó sẽ dần dẫn chẳng còn ai yêu thích nữa đâu
    Bài hơi lạc đề một chút , mong các bác thông cảm
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  6. anh_rk

    anh_rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Conan bây giờ chỉ là loại chuyện ba xu rẻ tiền đọc làm qué gì cho nó tức, tôi thấy bác dullahan nói hợp ý tôi đó tẩy chay đi là vừa.Sau này đọc tập 38,39... cho nó đỡ uất tức
    Mặt phải trơ như thớt
    Lưỡi dẻo như trạch lươn
    Tự trọng?Xin lỗi,vứt!
    Danh dự?Ra lề đường!
    rurouni kenshin
  7. LITTLE-KOKONO

    LITTLE-KOKONO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trong truyện Vua Pháp Thuật tui thấy mắc cười và vô lý nhứt ở chỗ trong truyện máu xịt ra thì lại được dịch là xiro
    KKN
  8. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    bác thông cảm
    nếu cứ để là máu thì bạo lực quá
    bác nhà báo nào đọc được lại viết bài kêu
    khổ thế đấy
    nhưng thôi,dịch thế làm cho truyện vui lên cũng tạm được
    đọc Conan tập mới nhất chán quá
    phí mất 6.000 của em
    đã thế còn bản kiểm điểm nữa chứ
    Yêu_1 từ sáo rỗng

  9. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    có cái gì đâu nhỉ. Vua pháp thuật còn lôi người chết ra, hồn ma, thế mà mỗi tí máu lại không thể nói ra được, vô duyên. ah, tôi còn đọc cả cái phần đằng sau truyện nữa cơ. cái gì nhở, bí mật giờ G à. ôi giời ơi, đứa hỏi đã ngu rồi, đứa trả lời còn ngu hơn nữa chứ. anh conan rồi chị ran, oẹ oẹ... mấy trang đó thay vào mấy trang truyện còn hay hơn. conan tôi thấy đọc tập 36 hay, còn tập 37 hơi vô lí 1 tí. tự nhiên thấy cảnh sát xông đến bắt thủ phạm chẳng hiểu cái wé gì hết. tôi thấy cái NXB bây giờ ngày càng biến chất rồi đấy. dịch vớ va vớ vẩn. nhất là mấy truyện nữ hoàng ai cập, vua pháp thuật, kenshin
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  10. anh_rk

    anh_rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đừng có lôi kenshin vào đây nhé,dịch thế là tạm rồi,có láo chút nhưng chưa đến nỗi nào đâu
    Mặt phải trơ như thớt
    Lưỡi dẻo như trạch lươn
    Tự trọng?Xin lõi,vứt!
    Danh dự?Ra lề đường!
    rurouni kenshin

Chia sẻ trang này