1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rurouni Kenshin ,bình luận về anh ấy!Mại dzô!

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi anh_rk, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Ken SHin là 1 nhân vật rất có cá tính chẵng wa là các bạn đọc rồi hùa theo nhau mà thôi nếu vậy thì đưng có đọc Kenshin nữa , Các bạn ko thấy thích nhân vật này ở cái đoạn mà anh ấy gặp ToMoE ko thấy rõ con người anh ta à, cảm động đáy chứ nhỉ , còn đoạn ám sát các taykiếm kia thì sao lạnh lùng đáng sợ hì bye all

    dinhquanghuy
  2. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chị đây là kẻ đại lười. Kái ID cũng hệt như nick trên TTVN thôi. Mà cô linhchi dạo này đi đâu để TRC hoang vắng quá trời. Hic, chỉ có mấy tay hì hụi cướp mộ là chịu vào thui.
    KAORU : Thơ ngây non nớt nhưng đáng yêu
    Nhiều người khen ngợi TOMOE, thậm chí có cả một web anti KAORU vì thích TOMOE. TOMOE có nhiều điều để người ta yêu quí và thích thú. Nhưng Kaoru cũng không tệ. Ít nhất là theo ý kiến của tôi.
    Người ta chê kaoru bà chằn, nấu ăn không ngon, đoảng, tranh chấp với cả Yahiko-một chú nhóc... Nhưng với tôi đó là biểu hiện của một tâm hồn thơ ngây và trong sáng. Vì thơ ngây, người ta mới nổi giận (kí đầu Keshin hoặc Yahiko) khi ngượng ngùng hoặc e thẹn. Người con gái trải đời biết che dấu sự lúng túng rất tài tình. Những cô gái cư xử đúng mực và chín chắn làm ngưòi ta cảm phục nhưng những non nót của tuổi mới lớn làm ngưòi ta thấy tràn ngập tâm hồn một tình cảm yêu mến và muốn chở che nâng đỡ. Người ta nhìn Kaoru vụng về, yếu đuối, mau nước mắt ( Khi keshin đi Kyoto) bằng một tình cảm xót xa, muốn an ủi, muốn mở rộng vòng tay che chở, bảo vệ cho cô khỏi những bất trắc của cuộc sống.
    Nếu Tomoe làm người ta rung động bởi sự sâu sắc và trong trắng thì Kaoru làm ta rung động tận cùng yêu thương bởi sự thơ ngây, trong sáng. Non nớt nhưng đáng yêu. Khi Kenshin gặp Kaoru lần đầu hẳn anh cũng không khỏi buồn cười vì lý tưởng thơ ngây của cô: dùng kiếm để cứu người nhưng không giết người. Muốn dùng kiếm cứu người thì trước hết phải giết người. Cuộc sống phải là như vậy. Nhưng cũng từ đó anh nhận ra sự trong sáng đáng trân trọng trong tâm hồn Kaoru.
    Có thể Kaoru chẳng giúp gì cho anh trong những cuộc tử chiến khốc liệt, khi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Có thể Kaoru yếu đuối và thiếu sức mạnh. Nhưng cô cũng không cần phải thay đổi vì bên trong cái yếu đuối đó cô đem lại cho Keshin (và cả tôi) cảm giác về cuộc đời tươi đẹp và có thực, lag một chút tươi mát trong cuộc sống khô cằn, đầy khắc nghiệt sau nhưng năm nội chiến . Trong khi đó Tomoe lại cho tôi cảm giác về "một người cõi trên", tuyệt đẹp nhưng không tồn tại. Còn Kaoru, đó là con người thực. Không hoàn hảo, tất nhiên, bởi vì đó là cái đẹp có thật.
    Ta là tất cả. Tất cả hổng là kí gì cả.
    Được bthutrang sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 13/03/2003
  3. Big_Dog_new

    Big_Dog_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình không ưa Kenshin. Trông nó ngứa mắt lắm... Có ai biết Herbert Wallace chưa ? Một anh hùng vĩ đại đã cứu cả thế giới... mình khoái những cảnh giết những cái đã chết như Herbert Wallace... Những cái đã chết nhưng vẫn đi lại để ăn những người cón sống đã bị người hùng man rợ Herbert Wallace chặt từng khúc một MÁU CHẢY LÊNH LÁNG và... đó là một game kích động bạo lực hay nhất !
    ?

Chia sẻ trang này