1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rurouni Kenshin

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi sadako, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sadako_chan

    Sadako_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Uh, cái này mình cũng chỉ được nghe kể lại thôi, đoạn cuối là do NXB cắt mất. Chỉ xem được một ít phần sau đó.
    Kenshin cuối cùng chết (ko rõ lý do) Kaoru ở vậy nuôi con.
    Thê thảm.
  2. sadako

    sadako Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thực ra kết cục cuối cùng của Kenshin là thế này:
    Kenshin tự thấy là mình ko thể sống cuộc sống bình thường mãi được và anh ấy quyết định sẽ ra đi, tiếp tục nhiệm vụ cao cả mà anh ấy luôn hướng tới sau khi cùng Kaoru sinh con. Chính vì thế đứa trẻ luôn căm thù người cha của mình vì đã bỏ rơi hai mẹ con cho dù việc mà Kenshin làm là hoàn toàn đúng, bởi lẽ anh ấy đã bị mắc một căn bệnh rất nặng. Đoạn cuối cùng là lúc Kenshin trở về bên Kaoru sống những năm tháng cuối của cuộc đời và vì căn bệnh có thể lây nhiễm nên Kaoru cũng đã mắc phải. Họ cùng chết trong khu rừng phong đầy lá, một khung cảnh rất đẹp và điều đặc biệt hơn nữa, vết sẹo hình chữ thập trên mặt Kenshin biến mất . Tôi có cảm giác như Kenshin đã hoàn toàn thanh thản bởi vì đến lúc đó anh ấy mới thực sự thoát khỏi tên gọi "Kenshin batousai" mà luôn bị ám ảnh. Một kết thúc thật buồn nhưng cũng đầy ý nghĩa.
  3. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc mình nhớ trong truyện đâu phải như vậy nhỉ
  4. sadako

    sadako Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đấy là kết thúc mình đã được đọc, mình đọc Kenshin bằng tiếng anh nên ko bít là NXB nước mình cho kết thúc thế nào.
  5. sadako

    sadako Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình thích cái kết thúc cả Kenshin và Kaoru đều chết, bởi vì mình nghĩ chỉ có cái chết mới hoá giải được hết con người của một batousai
  6. black_zero

    black_zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy,chỉ có cái chết mới chấm dứt được cuộc đời của 1 batousai....nhưng đó là 1 cái chết rất đẹp,rất thanh thản....cuộc đời của kenshin là vậy,sống âm thầm ,lặng lẽ mà chết cũng nhẹ nhàng ,bình thản..còn gì hơn với 1 sát thủ là lúc nhắm mắt được ở bên cạnh gia đình trong 1 khung cảnh như thế...âu cũng là định mệnh:có nhữnh ranh giới mà khi bạn bước qua rồi thì ko còn đường trở lại,kiếm đã dính máu thì kiếm sẽ trở nên khát máu.....thực ra,với Kenshin anh đã chết nhiều lẩn rồi,thể xác đã bao lần đổ xuống,sức chịu đựng của cơ thể là có hạn,chỉ có tinh thần và tình yêu mới giúp anh tiếp tục sống để hoàn thành y'' nguyện của mình,để có thể quay trở lại,để"tôi cũng chỉ muốn là 1 người bình thường"(câu này trong siêu nhân locke).....cuối cùng kẻ chiến thắng là định mệnh(cả tác giả nữa,hic),chết là sự giải thoát.....chả hiểu sao những truyện mà có kết cục la` cái chết thường để lại trong mình ấn tượng mạnh,ko đơn giản chết là hết truyện mà no'' làm mình phải suy nghĩ,cho số phận,cho cuộc đời,cho những gì đã thấy,đã trải qua....cái chết của kenshin cũng như chiếc là vàng rơi xuông'' giữa 1 rừng lá,cuộc sống vẫn diễn ra,vẫn chiến tranh,chém giết...vẫn còn nhiều seta,nhiều makoto(...,hic,phải đọc lại thôi,quên mất 1 số nhân vật rùi) nhưng khẳng định 1 điều rằng,có những điều tưởng chừng đơn giản lại hay bị lãng quên....."tôi cũng chỉ muốn là 1 người bình thường"...
  7. sadako

    sadako Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    dỹ nhiên, ai mà chẳng mong muốn là một người bình thường. Tôi nghĩ, một người bình thường là một người tự do, mà điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này là được tự do.
  8. black_zero

    black_zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Truyện Rurouni kenshin chủ yếu dùng ngôn ngữ hình ảnh,đốit hoại ít,ko nhiều chữ nhưng đọc truyện ta vẫn cảm giác được nội tâm nhân vật,tác giả vẽ rất đẹp với những đường nét đậm gây ấn tượng mạnh......cảm giác nhìn cảnh Kenshin với vết sẹo chữ thập đứng lặng mình trong gió,la'' phong đỏ rơi,đôi mắt buồn nhìn về nơi xa xăm....phê ko chịu đc....có những cảm xúc ko diễn tả được bằng lời,chỉ cần hình ảnh là đủ,cũng giống như bộ truyện Slamdunk,ngôn ngữ viết rất ít,chủ yếu là hình ảnh,nhưng tác giả vẽ nhân vật rất ca'' tính,rất đặc trưng thể hiện được đúng tâm trạng và hoàn cảnh....ko như conan(mặc dù vẫn là fan conan,hic),ngôn ngữ viết tuy nhiều nhưng ko để lại cái gì cả,mỗi lần đọc xong mình chả nhớ nó đã nói những cái gì,lỗn xộn và rối răm,hình vẽ thì dơn giản ko thể hiện được nhiều cái tôi của nhân vật......đọc Kenshin nhìn nhân vật nào cũng thấy thích,dù tốt hay xâu'',mỗi nhân vật đều có cái hồn riêng....phê wa''......vào đàm đạo đê các bạn......
  9. sadako

    sadako Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ừ,ko ai đọc Kenshin là ko thích những nét vẽ rất điêu luyện và gây ấn tượng mạnh cho người đọc. Đôi khi tôi nghĩ, Kenshin giống như một lãng tử với cây kiếm lưỡi ngược chu du khắp giang hồ đến những nơi mà người ta cần đến anh. Quả thực, đây là bộ truyện khiến tôi ấn tượng nhất, bởi vì nó có chất pha tạp giữa lịch sử, lý tưởng và cả những tình cảm lãng mạn nữa. Mối tình của Kenshin với Kaoru quả thực gây cho người đọc sự xúc động.Một điều nữa, trong Kenshin chúng ta có thể gặp những nhân vật rất đáng yêu, rất trong sáng và giàu lý tưởng. Một thế giới với những nhân vật ko ai là xấu, chỉ có lý tưởng và quyết tâm .

Chia sẻ trang này