1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rút cục là anh chàng này muốn gì? Các bác vào phân tích hộ em ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kothe0_0, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Một khi nàng ấy đã thuần nông mà mạnh dạn công bố từ con trâu đến cái cày ra đây thì thiết tưởng anh em cũng nên căng ngực hít gió đồng mà mái thoải góp bầu, góp bí, góp ý với nàng chứ nhể?!
    Cơ mà khổ, thực ra các hình thái xúc xiểm được đưa ra là khó tránh khỏi. Nàng trở nên đáng khinh tệ, bởi một khi đã từng xổ toẹt cái đạo đức đi rồi mà còn băn khoăn "phải làm gì để ko mất đi 1 người bạn và ko làm gì sai với người yêu của mình thêm nữa...". Điều đó rõ là liên wan đến đạo đức rồi còn gì. Thớ lợ.
    Xét trên wan điểm chung, là bạn thì người ta không ******** với nhau (Nếu có, fải gọi là "********", mà đã là ******** thì vấn đề của nàng bây giờ đâu fải chơi hay không chơi nữa nhỉ?!). Cho nên, chẳng có thằng "bạn" nào ở đây nữa cả. Đừng hỏi ''''giữ ******** thế nào" nhé(!)
    Còn việc làm sai trái với "người yêu" (Mạn fép cho anh ta vào trong hai cái ngoặc kép để vỗ về anh ta thêm một khoảnh khắc) cũng chẳng nên bị lăn tăn, bởi ngôn từ ráo hoảnh của nàng cho chúng tôi biết sự sai trái được nàng cảm nhận rất hời hợt, nó chẳng dằn vặt nàng lắm đâu. Hai cái mồm của nàng đều lớn tiếng như nhau cả, và những điều tiếng mâu thuẫn fát ra từ hai cái loa đấy dường như chả cái nào chịu cái nào.

    Khá khen nàng dũng cảm mặt dày post bài thế này. Dành tặng nàng một wân bài ngửa: Đã ăn vụng thì nên biết chùi mép. Thèm, lại ăn. Ăn xong lại chùi mép. Nhưng đừng có chùi xong rồi lại ra chỗ đông người tinh tướng: "Thức ăn hôm nay thế nào ấy nhể?!" để người ta theo fản xạ buộc fải nhìn vào cái ''lồi" chứa thức ăn và fát hiện điều ngang trái nhé. Dại.
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 22/07/2006
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bác CrazyMaster gãi đúng chỗ ngứa của em rồi đấy
    Vấn đề đầu tiên mà em thấy được ở Topic này là : "không mất đi bạn và không sai với người yêu " _ một vấn đề rất rất là tế nhị và nhạy cảm đây
    Cách giải quyết có phần cực kì đơn giản không cần phải hỏi người khác _ nhất là với một cô gái đã từng kinh nghiệm về chuyện " bà ăn nem " _ không biết ông có ăn chả không
    Chỉ việc đá đít thằng D D gì đó đi là ok , còn người yêu thì cứ cưới đã rồi tính sau,hối hận quá thì thú nhận & cầu xin sự tha thứ ,không hối hận thì thôi , cưới rồi mà
    Thế là vấn đề " không sai với người yêu" ok rồi nhé _ NÓI CÂU NÀY THÌ HƠI BỊ XÚC PHẠM : ĐÃ THỀM XXX VỚI THẰNG KHÁC THÌ PHẢI NHÌN LẠI MÌNH ĐI , THẤY ĐỦ "TRÌNH" THÌ XXX THOẢI MÁI , MỘT THẰNG ,HAI THẰNG , MỘT LẦN ,HAI LẦN THẾ NÀO CŨNG OK _ Đây có phải là kết quả của sự Mĩ hoá trong lối sống của Thanh Niên không nhỉ , thêm một KN cho mình khi chon người yêu , thấy em "trình" cao mà xáp zô thì dễ mọc sừng lắm
    Không còn phải nghi ngờ về nhu cầu xxx của chủ nhân Topic nữa, rất là sung sức đây , được đấy không xxx thằng này thì sẽ có thằng khác thôi nhưng mà lại mất công xây dựng lại từ đầu mối quan hệ , không thì lại bị chê là "dễ dãi" ( thế nên mới có cái chuyện không muốn mất tình bạn, hay là ******** cho dễ gọi ) Thực ra thì đàn ông có thể hiểu được tại xã hội coi trọng đạo đức như nước ta hiện nay thì việc 1 nữ xxx nhiều nam không được coi là đúng đắn , với dàn ông thì có thể được vì đa phần đều là trụ cột kinh tế nên họ có thể chủ động trong việc này...Nói đâu xa chinh Anh họ mình chứ ai ,hai " cơ sở " ở trong một huyện mà đến lúc con riêng lớn tướng rồi mới ..ngã ngửa ra( Dù hơi có quan hệ với mình nhưng vẫn nói thật : đúng là thằng này không "ngửi "được )
    Hết nói về xxx thì tạm bàn về chữ " tình yêu" , có lẽ rằng đối với phần đông thanh niên ít được GD về ĐẠO ĐỨC từ cái lúc còn nhỏ hoặc là có GD nhưng là một sự GD thất bại thì tình yêu không cần phải chung thuỷ , đáng buồn thay một tình cảm tầm thuờng với mục đích tiêu khiển là chính _ nói các bác đừng nghĩ là em chửi ai : Gia đình nào mà bố mẹ thích ăn vụng thì con cái nó cũng thích ăn vụng theo . HỎI THẬT NHÉ LÚC THẰNG ĐẤY NÓ XXX THÌ NÓ CÓ THÌ THẦM " ANH YÊU EM " VÀO TAI ******** CỦA NÓ KHÔNG_ một mối quan hệ đi tìm lạc thú có thể nói rất khôn khéo _ có thể nói đây là tình bạn không nhỉ khi mà cả hai đều có nhu cầu xxx , cái tình bạn lệch lạc này thì không cần phải giữ đâu nó làm sao "chạy mất" được ,NÓI THẬT NHÉ CỨ CƯỚI THẰNG BF ĐI ( NẾU NÓ NGU ĐẾN MỨC ẤY ) CON CÁI TÌNH BẠN NÀY THÌ ĐỂ LẠI THỈNH THOẢNG HAI NGƯỜI BUỒN CẦN THÌ ĐẾN VỚI NHAU , CHẲNG VUI HƠN ÀH
    Thôi thì ai cũng hiểu ý của người lập ra toppic rồi , khỏi phải dạy dỗ , nhăc nhở chi cho nó mệt . Àh một câu nói quá là mang tính minh oan của chủ nhân câu chuyện "Nếu ko có chuyện trong 1 trường hợp em ko chống đối lại được và D ko kiềm chế được, 2 đứa đã xxx" Xin hỏi rằng có thằng nào nó ép được con gái xxx khi hai đứa không trên cùng một giường và cửa khoá kín nhỉ ,
    Kết luận một câu " Con gái nói có là không , nói không là có ".Các tiền bối từng nói " Lòng dạ đàn bà khó lường " .Đúng là một bài học quí với những chàng trai hiền lành như mình
    Cám ơn kothe0_0 nhé , Vote 5* rồi đấy
    kothe0_0 có thể cho mình biết chút it về đặc điểm của nhưng cô gái có cùng sở thích không .Để sau này minh biết đường mà..... té
    Được Ka_Wa_Sa_Ki_R150 sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 22/07/2006
    Được Ka_Wa_Sa_Ki_R150 sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 22/07/2006
    Được Ka_Wa_Sa_Ki_R150 sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 22/07/2006
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Bài dài, hết ý. Em chủ topic đừng lăn tăn nữa nhé. Em nêu tình huống của gái mà lại muốn tìm hiểu phải ứng của giai thế thì anh cũng chịu.
    Bây giờ em cứ thế này: Thằng Dê kia, thích xxxx chứ gì, ra đây. xxx xòng chùi mép. Hôm sau thèm, lại tiếp. Các cụ nói, 1 tí của lạ bằng 1 tạ của quen, với tính em chắc sau 1 hoàn cảnh thật tình cờ và thật bất ngờ ko thể cưỡng lại được em lại xxx với cậu X. Lại mới tiếp.
    Em đã bỏ ngoài tai đạo đức thì anh cũng nói chuyện với em theo phong cách này. Hãy để bản năng của em nó lên tiếng, các anh em trên ttvn chắc chỉ cho em tham khảo ý kiến thui.
    Chúc em sớm tìm ra phương án chùi mép sạch, biết đâu chẳng có giải NỜ obel.
  4. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    1- D muốn gì ai cũng rõ
    2- Em này muốn gì, không ai rõ
    3- Phản bội người yêu xong rồi thì đừng mang lên "khoe". "Sống thoáng" là quan hệ với nhiều người nhưng là không được phép khi đã có bạn trai//bạn gái
    Loại con gái này tớ nghĩ cần gọi là lăng nhăng, viết lên đơn giản chỉ muốn khoe việc mình ăn vụng. Shhh!!
    Hết.
  5. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Không tưởng tượng nổi! Gía trị đảo lộn hết cả.
  6. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    anh la` anh ko dính bẫy của iem đâu. Em định thăm dò tâm lý các anh khi bị cắm sừng lên đầu cảm giác nó như thế nào chứ giè. Yên tâm đi em ạ, anh có bị cắm 100 cái sừng lên đầu cũng vô tư thoai. Anh em nhớ nên có mấy iem để dự phòng, chẳng may lớ bị em này cắm sừng thì nhờ iem khác nhổ ra cho
  7. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị này hỏi em cũng thấy chị tham lam.Em cảm giác chị hỏi kô phải là để mọi người giúp chị "kô mất người bạn và kô làm j sai với người yêu" mà chỉ là muốn tìm 1 lối thoát để tiếp tục "không kìm chế được" mà trong lòng kô cảm thấy là mình đã "làm j sai với người yêu".
    Em thấy việc này thực sự đơn giản (trừ khi là anh Dê đó ép buộc và đe doạ chị rằng sẽ cho ngừơi iu chị biết hay j j đó...)
    Chị nói là "Em có linh cảm tên này muốn đưa mình lên giường thêm lần nữa nên mới vậy...nhưng nhiều khi thấy hắn có vẻ rất thật lòng".
    Nếu như trường hợp thứ nhất là đúng,tức là anh Dê chỉ muốn đưa chị lên giường thì chị sẽ từ chối ngay lập tức?(có thể)....
    Còn nếu trường hợp thứ 2 là đúng,tức là anh ấy thật lòng!Vậy thì sao?Chị đã có người yêu rồi mà,vậy thì sao fai băn khoăn người ta có thật lòng hay kô? Chẳng nhẽ nếu anh ấy thật lòng thì chị sẵn sàng lên giường với anh ấy lần nữa hay sao?
    Vì thế em nghĩ ở đây kô phải là phân tích xem là anh Dê đó muốn j mà nên phân tích xem chị muốn j và sẽ được j,mất j.
    Hi vọng chị sẽ manh mẽ hơn để vượt qua cám dỗ.
  8. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cơ chế xã hội thay đổi nhiều, mọi người có nhiều cơ hội để phát triển khả năng của minh thì dường như con gái dần cũng theo cơ chế " thoáng " hay sao ý. hehe " cởi " và "mở" hơn ngày xưa nhiều ! Khổ cho đàn ông chúng mình quá, có vợ như cô này chắc chỉ còn nước bán nhà, chẳng biết than ai, chắc chỉ than tại sao mình ngu thế!
  9. TQFT

    TQFT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Qua đây mới thấy rằng việc chọn người yêu cũng như quản lý chặt người yêu là rất quan trọng. Cẩn thận không khéo nó cắm cho khoảng ba chục cái sừng lên đầu cho nó thông minh. Vớ phải em nào thế này là đời em tàn., cứ gặp ai thật lòng (con trai gặp ai chả nói là thật lòng xxx kia chứ) mà cũng hiến thân cho nó thì chít.
  10. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Không biết là cuối cùng mục đích là làm thế nào để stop không cắm cho người yêu thêm 1 cái sừng nữa hay là làm thế nào để xxx thoải mái với thằng D mà vẫn kô cảm thấy tội lỗi với thằng người yêu nhể.
    À, đồng chí gì bảo em mô tả qua một tí để sau này biết mà té nhỉ?. Ý kiến hay. Sau này biết mà ...ké :D

Chia sẻ trang này