1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rút cục là anh chàng này muốn gì? Các bác vào phân tích hộ em ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kothe0_0, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    ặ, vào 'Ây toàn thỏƠy cĂc bĂc phỏÊn 'ỏằ'i thôi. Câng hay, bÂy giỏằ thỏằư 'ỏằ.i lỏĂi. Em o_the_o bÂy giỏằ là giai, em ỏƠy lỏĂi tà lặa 'ặỏằÊc mỏằTt em gĂi khĂc, và cho gf ỏằY nhà cỏm sỏằông. DĂm chỏc không ưt ngặỏằi ỏằY 'Ây lỏĂi khen, súm sưt vào xin hỏằc hỏằi kinh nghiỏằ?m ỏƠy chỏằâ
  2. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    1 cách viết đơn giản và ý nghĩa. Bạn ko phải hy vọng đâu, vì mình đã đủ mạnh mẽ để làm được như thế rồi.Cảm ơn
    Được kothe0_0 sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 23/07/2006
  3. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có 2 chuyện mà tôi muốn kể thêm ở đây.
    Cách đây cũng gần 2 tuần, khi D chat và kể 1 chút về chuyện tình cảm. Tự nhiên hắn bảo cảm giác thương người yêu hơn nhiều mặc dù...(tiếp theo là những câu phàn nàn ) Tôi bảo, nếu có gì ko hài lòng về M thì anh nên nói cho cô ấy nghe thay vì nói với em...Ko có việc xx lặp lại...
    Mấy ngày trước, bạn trai tôi kể nhiều về 1 cô bé đồng nghiệp tính rất thú vị . Nghĩ đến chuyện của mình, buồn. Ko nghi ngờ bf mà tự trách mình.
    Mọi người ở đây chửi và phê phán ko biết chán và ko biết ngại là gì . Tôi chẳng phủ nhận là tôi thích xx , ko phủ nhận việc trong 1 thời điểm ko kiềm chế được tôi đã lừa dối người yêu mình và tôi cũng ko giải thích 1 điều gì hết vì thực tế mọi người ko cần phải nghe. Điều tôi quan tâm là tôi sẽ làm gì để ko phải tiếc và trách mình nhiều khi nhìn lại.
    Đáng buồn là nghe phê phán tôi ko cảm giác "đau" mà thấy trong đó sự giả tạo...
    Các bác nam thương người yêu của tôi sao ko thương bạn gái của D ?
    Có nhiều bác có thể cũng như hoặc hơn D mà tại sao vẫn vào đây để mỉa mai phê phán tôi?
    Thậm chí "có những người" vào viết bài như để thể hiện mình "trong sáng" và "sống có nề nếp" lắm, cuộc sống là vậy... ko hiểu mà vẫn nói.
    Đây là bài cuối tôi viết ở toppic này. Mục đích để nghe "chửi, phê phán" và cảm nhận đã thành công. Chẳng để làm gì cả...mặc dù cũng được rất nhiều...Thanks all!
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc vào chẳng thấy các bác ấy giả tạo một tí nào cả. Các bác ấy rất thật lòng, vì các bác ấy tự hình dung ra các bác ấy là người yêu của kothe0_0, và bị người yêu cấm sừng như thế nào. Cho nên các bác ấy chửi kothe0_0, thương bạn trai kothe0_0 mà ko thương bạn gái của D. Còn như tớ đọc vào chẳng thấy thương cho ai cả, vì tớ chưa có bạn trai/bạn gái gì cả. Bao giờ có bạn trai, thì tớ sẽ thương cho cô bạn gái của D.
    Tớ cùng ý kiến với bạn kothe0_0 ở chỗ tớ dẹp hết đạo đức qua 1 bên, ko phải chỉ trong chuyện tình cảm mà còn trong rất nhiều việc nữa. Mục đích cuối cùng của mọi người là "hạnh phúc". Có người hạnh phúc khi sống đúng với những chuẩn mực đạo đức mà xã hội đặt ra. Người khác lại thấy hạnh phúc khi phá vỡ những giá trị đó. Suy cho cùng thì ai cũng đang cố gắn làm cho mình hạnh phúc nhất mà thôi.
    Tớ ko ủng hộ và sẽ ko làm những việc mà kothe0_0 đã/đang làm bởi vì tớ lúc nào cũng muốn cuộc sống của tớ đơn giản. Tớ không phải là đức sợ rắc rối/sợ suy nghĩ nhiều/không dám mạo hiểm/an phận, nhưng tớ thích dành sức lực của tớ cho những việc khác chứ không phải là trong chuyện tình cảm. Trong chuyện tình cảm, tớ thích cành nhẹ nhàng, càng yên ổn càng tốt.
    Thế nhé. Chúc vui.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 23/07/2006
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ! Chuyện cũ rích , đàn bà là vậy và đàn ông anh em chúng mình càng được lợi chứ có sao đâu !!! Chúc mừng bạn D và cũng chúc mừng em khongthe gì đó nhé ! Tớ thì tớ rất thích những em như thế , kinh nghiệm đầy mình , bản lĩnh đầy mình và khi xxx chắc là thú vị lắm nhỉ . PM cho anh , anh em mình đi xxx ở đâu đó để thư giãn nhé !!! He he !!!
  6. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi. Tôi đang ở xa quá chứ không thể nào cũng về xin dc địa chỉ em kothe0_0 roài...
    - Nóii nghiêm túc: Topic này đưa tình huống ra vậy thôi, tác giả chưa chắc đã phải trong cảnh đó.
    Nhưng vấn đề kothe nêu ra là hoàn toàn có thật. Các gà phải cần rất chú ý (cả cáo nữa - Nói là cáo nhưng mà nhiều khi cũng stupid lắm, không thấy nghi gì đâu).
    Không biết bao nhiêu người trên TTVNOL đã đi làm rồi, thực sự ở môi trường cùng cơ quan với nhau, cũng nhiều em "mơi" mình lắm dù nó cũng có "hàng" chống cháy rồi. Còn người như chú D thì có mà đầy, giết không hết.
    Tình cảm em kothe mọi người có thể hiểu dc, nhưng biết mùi thế thôi em nhé, nghĩ xa tí mà lo hậu sự. Vỡ lở ra đấy TTVNOL lại phải xây miếu tình nghĩa cho 1 bà cô nữa thì căng lắm. Đất đai đắt đỏ thế mà.
  7. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    E thấy mọi người toàn chê nhỉ, đúng là các bác trai ích kỷ thật. Con trai thg` có cả trăm lần như thế nhưng khi con gái chỉ 1 lần thì ai cũng kêu toáng lên, chê thiếu đạo đức này nọ, thg chị quá he he.
    Còn TH of chị thì thik thế nào làm thế ấy thui, có gì mà áy náy. Theo quan điểm của e, đạo đức chỉ là lời mọi người nói mà trong lòng chưa chắc họ đã nghĩ như thế ---> cứ làm ~ gì mà mình cho là hợp lý, đừng quan tâm đến ý kiến mọi người
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ nghĩ mọi người cũng ko nên wá căng thẳng khi lên án chủ topic. Dù ko đồng tình nhưng ko có nghĩa là tranh thủ cơ hội...chửi, vì ít nhiều người ta cũng can đảm thể hiện con người thật của mình lên diễn đàn, cái người ta cần ko hẳn là những câu chửi xối xả để tỉnh ngộ mà là một chút chia sẻ từ ai đã từng chung cảnh ngộ. Nói tóm lại, tham gia post bài, các bạn có quyền thể hiện quan điểm của mình nhưng trong chừng mực respect nhau để ko dẫn đến những tình huống căng thẳng ko đáng có làm người khác feel bad.
    Tham gia chung với chủ topic, tớ cũng có 1 câu chuyện nhỏ kể cho vui
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chuyện của vyhuynh thật ra rất đơn giản. Nếu Vy 1 lúc nào đó- có thể là ngày từ đầu- cảm thấy không thích thú thì nên chấm dứt mọi chuyện, khỏi liên hệ qua lại mất thời gian. Mỗi người một tính, mỗi cách ứng xử, song với tớ là vậy, thành thử trong cuộc sống thường nhật, tớ ít xung đột với ai và có khá nhiều bạn bè thân hữu. Tóm lại đôi khi mình cũng nên giữ khoảng cách, chẳng cần đưa ai đó vào cuộc chơi của mình và cũng không để mình rơi vào cuộc chơi của kẻ khác. Mối liên lạc nên giữ khi cảm thấy thoải mái, vui vẻ, tin cậy. Nếu không, hoặc chấm dứt hoặc chỉ xã giao
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ đã nói ngay từ đầu đây chỉ là 1 câu chuyện vui có thật. Chia sẻ cho anh em để biết thêm những tình huống thế này. Nếu ko ai thích thì tớ ko post nữa, easy men [​IMG]

Chia sẻ trang này