1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rút cục là anh chàng này muốn gì? Các bác vào phân tích hộ em ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kothe0_0, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IamFool

    IamFool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    nó muốn "cua" em mấy phát nữa chứ còn gì nữa, kiên quyết lên em, ko thì chẳng có kết thúc có hậu đâu
    hay là em bảo với nó là : "anh xx đếch bằng thằng người yêu cũ em, thế nhé !!"
    Được IamFool sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 17/08/2006
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
  3. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bác thế nào, chứ em chỉ thích XXX với mấy con vẹo người ngon, hàng họ ổn, chứ đeck có cảm xúc j với chúng nó cả , còn với người iu em thì em lại chẳng bảo giờ có ý định đấy, thế mới lạ chứ đứng cạnh cô ấy em chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn và nghĩ đến mấy con vẹo kia thì cảm thây vô cùng tôi lội, hic hic A di dà phật.... đời thì có thể XXX với cả đống ng`, nhưng để yêu thì chỉ có một thôi!
  4. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Thì hắn muốn lên giường với em nữa chứ còn gì
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ không hiểu với tâm sự của em nó.
    Theo tớ thì em đã có 1 công việc rất tốt và vì công việc nên vẫn phải tiếp xúc với D, nhiềukhi vì lý do công việc mà phải đi công tác, cộng tác chung làm việc về muộn, làm việc riêng theo nhóm nên em nó mới phân vân về chuyên này. Có phải vậy không em?
    Thực ra về phía D thì mục đích của cậu ta là rõ ràng rồi. Chỉ có người quyết định cuối cùng là em thôi. Vậy mà em lại phân vân? có phải em không nhận ra hay em ngại không thừa nhận?
    Tốt nhất nên chấm dứt những phút riêng tư với D và dứt khoát chuyện này đi em ạ.

Chia sẻ trang này