1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rút ngắn khoảng cách giữa tình yêu đau khổ của cha và mẹ mình vì ba mình là một kẻ đào hoa. Mẹ lớn h

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thienhoanggiao, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhoanggiao

    thienhoanggiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Rút ngắn khoảng cách giữa tình yêu đau khổ của cha và mẹ mình vì ba mình là một kẻ đào hoa. Mẹ lớn hơn ba đến 5 tu

    Mẹ mình là một cô bé bật hạnh. Khoảng cách tình yêu thật mong manh khi nó đến quá nhanh, quá nhanh. Khi tình yêu đến mẹ mình không nhận ra để rồi nỗi nhớ lại dằm trong tim. Muộn màng của nỗi đau là vì quá đau rất đau. Ba yêu mẹ vè mẹ yêu ba. Mình là người thứ ba được biết vì họ bỏ rơi mình. Mình thật cô đơn và chỉ 13 tuổi thôi. Tối nào mình cũng khóc vì là một cô bé thì tại sao lại đau khổ đến vậy. Một sắc đẹp như con dao hai lưỡi ba mình để lại và sự yêu mến của những cậu bé nhưng tim mình luôn luôn nhói đau vì mình đã yêu.
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    cái nick này bị khùng !
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi bạn bao nhiêu Tuổi ?     Dù đây chỉ là box làm quen - rút ngắn khoảng cách...nhưng chắc chắn sẽ có người giúp bạn được chuyện này. Cái chính là bạn phải trình bày câu chuyện trung thực và rõ ràng một tíCòn đây nếu là câu chuyện đùa (cá tháng tư đến 99%) thì cũng xin chúc mừng nhé [​IMG]
  4. RoseScarlet

    RoseScarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái 13 tuổi và có những cảm xúc yêu thương cho một chàng trai. Chuyện hết sức thường tình. Nhưng yêu tới mức sầu não, đau khổ như vậy thì có đáng không.Nếu 13 tuổi và xinh đẹp: nếu không tự hào thì cũng không việc gì mà phải buồn. Vẻ đẹp nếu biết trân trọng, sẽ rất tốt đấy!Ai cũng có hoàn cảnh sống riêng, không ai là yên ổn hết mọi bề. Mà sao bạn lại lôi mọi lý lẽ ra để mà buồn thế nhỉ?Thienhoangiao à, chuyện chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Hãy cố gắng vui vẻ đi. Đừng tỏ ra buồn phiền, u sầu quá, biết đâu các boys, men lại có cơ hội tận dụng đấy!
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    DON''T CRY JONI
    Hãy nghe bài hát này nếu tâm trạng của bạn là có thật

Chia sẻ trang này