1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruud ơi có chuyện gì thế ????

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hoacuctay, 26/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ruud ơi có chuyện gì thế ????

    Ông Ferguson đã nhiều lần nhỏ to với tiền đạo người HL này. Khoan bàn đến chuyện phong độ, hiệu quả thi đấu mà chỉ nhấn mạnh đến tư tưởng. Mà đã là chuyện tư tưởng thì việc sửa đổi ko phải là đơn giản. Những cuộc chuyện trò thân mật, mang tính góp ý dường như chẳng có kết quả gì.Và ông đã dùng đến quyền lực "Tôi đã bỏ ra 19 triệu bảng để mua anh về MU anh phải theo sự hướng dẫn của tôi. Trước hết phải nghĩ đến đội bóng. Nếu ko thì..."
    ...thì sẽ ko còn tạo cơ hội cho anh thi đấu nữa.Và ông đã làm điều này trong trận gặp Leeds. Ông đã để anh đứng ngoài cuộc chơ. Một phần vì anh "cứng đầu" ko chịu nghe lời một phần vì phong độ bất ổn gần đây.Trận đấu đó MU thua 0-1. Ruud công nhận"Ông fergie thay tôi là đúng"
    Dù đang là cầu thủ số một của MU những Ruud đã phải ngẫm gnhix lại sau quyết định này. Tôi cho rằng Ruud quá ích kỷ. Nếu ích kỷ anh ko thể ghi được 36 bàn như mùa bóng vừa qua. Trong nhiều tình huống lẽ ra Ruud nên truyền cho đồng đội ghi bàn..Tôi đã dặn đi dặn lại nhưng như nước đổ lá môn. Ruud nghĩ rằng nếu mình ko ghi bàn thì cũng ko chuyền bóng cho ai lập công. Đó là tư tưởng vị kỷ cần thay đổi.. Tôi nói rằng cậu ko ghi bàn thì cũng đừng lo vì đã có đồng đội làm thay nhiệm vụ ấy cho cậu. Nhưng vấn đề là ở chỗ Ruud biết mình có khả năng dứt điểm tốt. Về khâu này tôi ko phủ nhận. Chính vì thế cạu ta muốn mỗi trận đều ghi được bàn thắng. Và khi ko làm được chuyện đó thì Ruud có thái độ giận dữ với chính mình. Điều đó ảnh hưởng tới tinh thần và phong độ thi đấu."
    Như trong chiến thắng 5-2 trước Maccabi Haifa tại CL, Solskjaer đã chơi rất hiệu quả với sự hỗ trợ của Ruud . Ruud ko ghi được bàn thắng nào nhưng anh đã có những đường chuyền thông minh. ông Ferguson thật sự muốn lối chơi phối hợp như vạy giữa 2 tiền đạo hơn là một mình cầu thủ người HL này đơn thương độc mã dẫn bóng với ý định lập thành tích cá nhân. Thực sự ông Ferguson đặt nhiều hy vọng vào tiền đạo này:" Ruud còn trẻ. Nếu cậu ta chịu thay đổi ý nghĩ cậu ta có thể tahnhf một tên tuổi lớn. Trong thi đấu Ruud có sự tập trung có sức mạnh tinh thần để vượt qua những khó khăn. Và tôi tin năm nay Ruud sẽ vượt qua con số 25 bàn thắng. Cứ chờ xem
    Ông Fergie vẫn tin như thế mặc dù theo những con số thống kê cầu thủ người HL này mới chỉ ghi được 5 bàn trong 13 trận vừa qua, một con số quá khiêm tốn so với mùa giải trước. 2 trong số đó từ ghi từ những quả phạt đền.
    Đến bây giờ Ruud đã phần nào hiểu được yếu điểm của mình: Tôi chấp nhận lắng nghe những lời khiển trách đúng. Thời gian gần đây tôi cần cảm thấy mình cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dĩ nhiên tôi ko vui gì khi ngồi ở ghế dự bị trong trận gặp Leeds. nhưng tôi biết ko phải cứ muốn là được. Đôi khi phải biết chấp nhận để thích nghi với hoàn cảnh. Caand chơi tốt hơn để ko ai có thể hé miệng chỉ trích mình nữa.Ruud biết rằng ở những CLB lớn mang tư tưởng chống đối cũng có nghĩa là tự tước đi cơ hội của mình vì xung quanh có rất nhiều đối thủ cạnh tranh vị trí Tôi thực sự chẳng thấy bất ngờ trước những phản ứng của ông Fergie với mình. Hơn ai hết tôi nhận thức rất rõ vị trí của mình ở những CLB lớn như MU
    Nhưng anh tin rằng mình sẽ sớm tìm lại được phong độ ghi bàn số một Tôi ko phải mẫu người cứ ngồi lo lắng ủ dột trước số phận Tôi đã và sẽ ko bao giờ rơi vào tâm trạng như thế. Và tôi vẫn sẽ ra sân với phong cách riêng của mình. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa
    Các bạn thấy điều gì qua những dòng trên. Lão fergie quả là bậc thầy về nghệ thuật vừa đấm vừa xoa. Nhưng chỉ bởi hiện giờ lão ta chẳng kiếm nổi ai hơn Ruud và bởi anh chưa tới nổi thảm hại thôi chứ nếu ko sẽ lại bị quẳng đi như một cái vỏ chanh héo sau khi vắt cạn như J.Stam thôi. Nhưng cũng có thể nhận thấy Ruud đã học được bài học với ngài Alex từ người đồng hương cũ của mình. Anh ko tỏ ra head to head mà khéo phết nhỉ.
    Lại một trận nữa anh phải ngồi ngoài. Ruud ơi có chuyện gì thế????



    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Collect được cái này ở đâu mà "hay" thế ?
  3. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Đọc đau cả mắt!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi bạn. Ruud chẳng có chuyện gì đâu, chẳng qua Sir Alex muốn Ruud muốn hoàn toàn bình phục chấn thương thôi. Khi đó ra sân cũng đâu có muộn đâu,
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    E hèm cái bác nào post cái bài này có làm sao ko đấy. Bác lấy được ở đâu cho anh em cái link để kiểm chứng đi, chứ nói ngang đấm vào mặt thần tượng của người ta như thế này thì ai mà chịu nổi hả. Ruud đang bị chấn thương và ferguson chỉ muốn cho anh ta nghỉ ngơi thôi mà. Tôi đảm bảo với bạn là Ruud sẽ đạt lại được phong độ ghi bàn của mình.

    MANCHESTER UNITED FOREVER
  6. boy_binhthuong

    boy_binhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nistelrooy đá nhiều quá rồi còn gì.....em cảm thấy mệt cho anh ấy.....cứ đá vậy thì đâu còn sứ nữa....mà lúc đó Man đang thiếu tiền đạo nên ông Ferguson mới phải đưa Vannis vào sân,còn bây giờ Solskijaer có phong độ khá tốt nên chắc bác Alex muốn Vanis nghỉ ngơi vài trận để lấy lại sức thôi....nếu nói như chị Hoacuctay :"quả chanh vắt hết thì bỏ sọt" thì còn Giggs còn Sol Pol, Keane và Beck thì sao????? Họ đâu có nhiều chất để mà vắt lâu như vậy.....Công nhận là em thấy tiền đạo của MU thay đổi rất nhiều......nhưng là do họ có phong độ giảm sút....nên ông Alex cho nghỉ và họ tự ra đi chứ ông Alex đâu có giống loại người đi vắt chanh chứ.......!!!!!!!!?????????
    lời chưa nói ta làm chủ nó
    nói ra rồi nó làm chủ ta
    [​IMG]
  7. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Ruud bình phục chắc chắn sẽ làm cỏ các thủ môn . Cố lên Man ơi
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hô hô, cẩn thận không cố quá thì thành quá cố đấy, tạch một phát. Rudd bị chấn thương cả mùa giải .
    Mu fan khóc :((

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  9. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy hẵng hay nhé, kẻo đến lúc Nis làm cỏ các thủ môn thì...
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, 2 quả 1 trận, các thủ môn chỉ có nước ôm cột mà khóc thôi...

    MANCHESTER UNITED FOREVER

Chia sẻ trang này