1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

S E X & Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    S E X & Võ Thuật

    S E X & Võ Thuật
    Ảnh hưởng Quan hệ giới tính đến kết quả luyện tập Võ Thuật. Tôi mong muốn được các quý vị thảo luận chân tình và không dung tục.Xin cám ơn !
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề này mới cực kỳ là cực kỳ đó.
    Lâu nay mọi người cứ động đến *** lại cho là nó dung tục, nhưng theo đệ nó là một vấn đề không thể tách rời trong cuộc sống (trừ những vị sư sãi ra). Tập võ để rồi quên món đó thì thật là vô cùng buồn chán. Có nhiều người mê võ đến độ bỏ bê vợ con, chẳng thèm làm cái chuyện ấy, và cho đến một ngày họ nhận ra vấn đề thì đã muộn, người đàn bà mà họ tin yêu chưa chắc còn cảm hứng với họ nữa. Âu cũng là bài học cho những ai quá đam mê võ, mà quên bổn phận làm chồng làm cha, làm người đàn ông trong tâm trí người phụ nữ của riêng mình.
    Theo đệ thì Khoản ấy cũng phải mạnh mẽ điêu luyện y như mình luyện võ vậy. Nếu bác nào yếu khoản ấy, thì nên xem xét lại, tìm hiểu các bí phương bổ dưỡng mà mau chóng phục hồi. Nếu quá yếu sinh lý có thể dùng thuốc như Viagra chẳng hạn, tất nhiên là chỉ những bác nào quá yếu và nhiều tuổi thôi, còn đang trai cháng khoẻ mạnh thì không nên dùng cái món đó. Thanh niên thì cũng không nên quá ham mê món này mà sinh lao lực, nếu có điều kiện thì cũng nên tìm lấy dăm ba vị thuốc Nam hay thuốc Bắc ngâm rượi bồi bổ thêm để giữ gìn sức khoẻ khi tuổi ngày một nhiều. Thời gian không chừa một ai, sức khoẻ theo thời gian cũng sẽ giảm đi nhiều.
    Hôm nào định làm chuyện ấy thì tập nhẹ một chút, thư giãn thoải mái tinh thần nhé các bác.
    À mà quên, các bác nào mà lâu ngày quên khoản ấy thì cũng nên mau mau chóng chóng mà hâm nóng lại đi, VĂN ÔN VÕ LUYỆN MÀ.
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 14/01/2006
  3. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Chà, đợi mãi không thấy các cao thủ võ thuật và... tình thuật cho ý kiến.
    Theo ngu kiến của tui thì tập võ giúp con người ta làm chủ được hành vi TD của mình...
    Mà nói ra thì dài lắm, sợ type mấy trang không hết. Bản thân tui cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cả hai lĩnh vực trên. Mong chờ cao kiến từ các bác...
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Nói theo kiểu hoa lá cành.. ... thì cá nhân tui khẳng định:
    Tình thuật tốt là phó sản hiển nhiên, không cầu mà được khi đã có một thành tựu võ thuật nhất định
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    :)) Giờ mới thấy chủ đề hay. Trong võ đường có mấy em hoa lá cành, tập hăng say hẳn. Nhiều khi nhìn em tập cũng thấy sướng.
  7. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    thầy em dạy âm dương ko đầy ko khuyết (viên), luôn tương kính như mới ( trọng) ,ko ham mà cung ko tuyệt ( trung dung ) thì tình ý dài lâu ,vợ chồng đến già vẫn còn ham muốn , vả lại chuyện tập luyện cũng theo đó mà giư đc lâu dài ko tổn hao sức lực ( nghĩ cũng đúng vì bọn Tây qua trào lưu hippy giờ fải trả giá đàn ông 40 đã chán ******** , ''''cùng tất biến ,cực tất fản '''' người Âu Mỹ bị hội chứng liêt dương cao hơn dân châu Á ,thế mới buồn cười , vài anh lại còn bị biến thái , ghê cả người , fụ nữ lấy fải mấy ông đấy thì khổ
  8. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác là người Âu Mỹ bị hội chứng liệt dương cao hơn dân châu Á. Bọn tây nó bị thì nó không giấu giếm nên dễ làm thống kê. Dân châu Á thì ngượng ngùng không dám nói. Vợ thì quen tính chịu đựng kiểu châu Á nên dầu chồng có bị cũng dấu diếm cho chồng. Đi khám bệnh thì cũng dẫu người khác. Thế nên tỉ lệ bị rất cao mà chằng đánh giá được là bao nhiêu.
    Thôi trở lại cái chuyện *** và võ thuật cái. *** có tốt hay không phụ thuộc lớn vào tình trạng sức khỏe bình thường. Tập võ nhìn chung sức khoẻ được nâng cao nên chuyện *** sẽ được cải thiện. Điều này là khỏi bàn. *** liên quan nhiều đến sức mạnh của vùng eo, lưng, hông. Tập võ các môn phái thường hay chú trọng phát lực gốc từ vùng eo, hông nên cũng cải thiện tốt. Triệu chứng chưa đến chợ đã hết tiền liên quan nhiều đến vấn đề tâm lý. Tập võ với các môn phái võ phương đông rất chú trọng luyện thân tâm hợp nhất. Luyện ý, khí, thần khi đó nó cũng có tác động trở lại đối với hệ thần kinh và nhìn chung là tác động tốt.
  9. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả chư vị xa gần !
    + Trước kia chúng Tôi có cái lệ sáng nào cũng chạy bộ khoảng 4-5 km sau đó làm nóng người một tý sau đó vài đưòng quyền cưóc và vào trận đấu theo luật MR
    + Tôi thuộc loại trẻ nhất trong nhóm - chỉ được cái nặng
    xương nên ai dính đòn cũng khó chịu .
    + Sư huynh TH đô con hơn Tôi - A này chơi cả Tự Do lẫn Quyền Anh nên khá tự tin trong giao đấu với A - E.
    + Thường Sư huynh TH ra đòn thần tốc,hiểm hóc và đầy sáng tạo chân tay đánh như máy nói chung giao đấu với A ấy thật khoái .
    + Tôi vừa đi xa về, buổi sáng sớm chạy ngang nhà sư huynh TH gõ cửa gọi A dậy để cùng chạy sáng như thường lệ.
    + Theo lệ hàng ngày sư huynh đứng đợi Tôi hay chê Tôi ngủ nướng cháy cả bánh mỳ
    + Thấy A uể oải - Tôi cũng thấy hơi lạ ! Tôi liền hỏi Sư huynh bịnh hay sao mà nhìn thấy không giống ai vậy ???? A trả lời : Không sao cả ! Thôi mấy A -E mình chạy không để không kịp với mấy người bạn khác.
    + Tôi nghe lời sư huynh lăng xăng chạy trước - A có vẻ không có phong độ như xưa ???
    + Sau khi chạy về nơi giao hẹn, theo lề thói cũ là phải giao đấu vài hiệp để giữ phong độ
    + Đúng như sự phán đoán của Tôi, sư huynh lướt vào nhập nội với cái cùi chỏ đánh ngang màng tang - theo phản xạ bài bản núp xuống 1 chút tránh đòn rồi tràn qua bên nhún chân tung đòn đánh trả đòn gối bay vào sườn của sư huynh .....
    + Tôi xin lỗi kỳ sau kể tiếp bây giờ còn phải chạy đi có tý việc - xin chư vị đừng có giận nghe. xin cám ơn
  10. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người !
    Chúc một ngày tốt lành !
    Tôi xin phép được kể tiếp
    .... Sư huynh của Tôi như con diều đứt dây ,rớt ngay tại chỗ.
    + Mấy Anh khác nhào vô sốc nach sư huynh, lấy cáy áo thun quay vù vù kêu tên om sòm.
    + cũng may có mấy vị chân sư sáng nào cũng tập TCQ gần đấy qua xem mạch cho su huynh bàn tán gì đó chút ít. Sau đó căn dặn mấy A phải làm những gì.
    + Tôi lấn sấn đứng gần đó chẳng biết ăn nói gì cho phải cả. Sư huynh đã tỉnh lại họ ăn nói gì với nhau Tôi cũng không rõ.
    + Chỉ mãi khi sau Tôi được trả lời A dính phải Hấp tinh đại pháp mới ăn đòn của Tôi còn không thì còn lâu không đụng tới vạt áo của su huynh
    + Được cái sư huynh không rầy la gì Tôi cả khen Tôi có tiến bộ nhiều so với trước. A Tôi quên không báo với các chư vị là sư huynh của Tôi trước cái buổi sáng không hay đấy vừa cưói được Vợ .
    + Bây giờ gặp lại AE thường trêu nhau hoài những sự lợi hại của HTĐP
    + Xin chào tất cả mọi người

Chia sẻ trang này