1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

S I D E C A R - part 4: new Face - new Life

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi macay175, 30/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    em mới search trên mạng được mấy cái ảnh, các bác xem tạm nhé. tạm gọi là sidecar leo núi em xin phép không chỉnh sửa photoshop gì cứ phang lên trước cái đã nhé (3 bánh nó phải thế)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. brainworker

    brainworker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]!
    Chúc Mừng! chúc Mừng!
    Bro show hàng tiếp đi!quá đã,quá đã!
  3. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    vào google earth thì lấy thêm được 2 cái ảnh này
    từ xa (em đính chính một tí là "hòa bình" là tên khách sạn chứ không phải địa danh nhé)
    [​IMG]
    lại gần
    [​IMG]
    Được hacdieu sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 13/10/2008
  4. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    up thêm tí ảnh cho xôm nào (toàn thấy các bác vào nghía rồi té là thế nào nhỉ)
    đường lên núi
    [​IMG]
    [​IMG]
    giải nhiệt (theo lời bác sỹ)
    [​IMG]
    vừa lên đến nơi đã thấy ông lò dò đang tiếp thị
    [​IMG]
    các bác khác thì hết đi lên lại đi xuống
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    đi đến tối mịt luôn
    [​IMG]
  5. korijo

    korijo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    anh em chuẩn bị súng ống , xăng xe nha , sắp có vụ đi Hưng Yên săn chuột đồng ( trong tuần này , thời gian mai sẽ có ) - ba bánh nó phải thế bác chim thâm nhi?........
  6. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    đêm là đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    em cũng không hiểu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    gì thế bác? mà nhà bác có quả chữ kỹ teen thế?
    tiếp mấy cái ảnh rồi em phải về thôi
    sang hôm sau (ảnh chụp qua cửa kính màu trà nên trông hơi r...â..m chứ không phải em photoshop đâu nhá)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    quà tam đảo đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    bàn nhau đi về hà nội hay đi sapa luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tạm thế đã các nhỉ
  8. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Rotda oách quá rồi các bác làm tới chinh phục cao nguyên Đồng Văn đi
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Các bác 3 bánh có chuyến Tam Đảo vui và hoành tráng quá !
    Riêng đoạn 15km đường nhựa leo dốc lên Tam Đảo chụp ảnh 3 bánh phê lòi các bác nhỉ !?
    Em thắc mắc tại sao bác Hacdieu biết đường mà không dắt cả đoàn 3 bánh vào Tam Đảo 2 ???Từ cái k/s Hoà Bình các bác ở chỉ đi 3-4km là đến thôi . Đường Tam Đảo 2 chạy vắt trên đỉnh Tam Đảo qua toàn rừng nguyên sinh ,không dốc lắm, chụp ảnh 3 bánh ở đó thì trên cả tuyệt vời ! Nó khác xa cái thị trấn TĐ du lịch các bác ạ !
    Em có mấy cái ảnh góp vui về Tam Đảo 2 với các bác :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. RealQuixote

    RealQuixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hãy hát lên ^^
    Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời.
    Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời.
    Này anh ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
    Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
    nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào.
    Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn.
    Điệp khúc : Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
    cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
    Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.
    Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
    và lối đi về gập ghềnh ai biết.
    Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này