1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

S I D E C A R - part 5: conquer the roads - Hội ngộ 3 miền Sidecar Vietnam - hình ảnh từ trang 80

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi macay175, 15/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyphanthiet

    duyphanthiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2008
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Gặp gở 3 miền đây là điều em mong mỏi lâu nay, chương trình đi xuyên việt vào ngày 5/4 sẽ dừng lại để dành cho ngày 30/4. Hẹn gặp anh em
    Thân.
  2. brainworker

    brainworker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ............
    ..................................................
    Ngày 1:
    Hà Nội ---28km--->Hòa Lạc---13km--->Xuân Mai---31km--->Chợ Bến
    ---31km--->Phố Sấu--->Cẩm Thủy---20km--->Ngọc Lặc---23km-->
    Lam Sơn---34km--->Yên Cát---55km-->Thị Mỹ---40km
    TC: 235 km, Ngủ đêm tại Nghĩa Đàn, Nghệ An
    Ngày 2:
    Thị Mỹ---40km -->Tân Kỳ---87km-->Phố Châu---42km-->Minh Sơn---55km-->Liêm Hòa---47km-->Phúc Trạch (Quảng Bình)>Đi đường mòn Hồ Chí Minh đông---67km-->Bến Quang---15km(Ngã ba Trường Sơn, )-->Nghĩa Trang Trường Sơn
    ---40km->Cầu Hiền Lương
    TC: 393 km, nghỉ đêm tại Hiền Lương
    Ngày 3:
    Cầu Hiền Lương---25km-->Đông Hà---20km-->Quảng Trị---60km-->Huế---30km--> Lăng Cô
    Nghỉ trưa tại Lăng Cô
    Lăng Cô ---- 70km --> Đà Nẵng
    TC: 205 km
    ANh em nghiên cứu hướng chạy trước đường Hồ CHí Minh xem sao!
    Khi về bằng dg QL1A?
  3. quanglz

    quanglz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mọi người muốn lúc đi thì đi đường 1A cho ngon lành, đúng thời gian và kế hoạch vì cũng phụ thuộc nhiều vào ngày nghỉ nữa a Chiến à.
  4. RealQuixote

    RealQuixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Pà kon SK phía bắc ơi
    Làm sao để chiều tối 29/4 có mẹt ở ĐN làm mốc
    Cứ thế tính ngược lại
    Sẽ ra thời gian, cung đường
    SK đi tập thể, mỗi ngày 300km là mong ước đấy
    ĐN 800km, chắc phải đi 3 ngày rồi
    Ít nhất thì cũng phải khởi hành chiều 27/4
    Nghĩa là 2 ngày rưỡi, ợ
  5. quanglz

    quanglz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
  6. quanglz

    quanglz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cung Đường Lúc Vào:
    1. Chúng ta nên bắt đầu khởi hành vào chiều 27/4 *** 17h00 lên đường, ăn tối ở Ninh Bình (thịt dê, cơm cháy)
    2. Ngủ tối ở Thành Phố Thanh Hoá.
    3. 28/4 Xuất phát ở Thanh Hoá đến Vinh ăn trưa, rồi chạy thẳng vào Huế (cung đường này khá dài tầm 400km, có thể đến Huế rất muộn nhưng anh em phải cố gắng vì hôm sau sẽ rất thoải mái)
    4. 29/4 Xuất phát từ Huế đi thẳng vào Đà Nẵng đến trưa là đến nơi, chiều anh em sẽ đi chơi, tắm biển... Sidecar Vietnam sẽ bao toàn bộ bờ biển thành phố Đà Nẵng
    Cung này có vẻ hợp lý nhất.
  7. RealQuixote

    RealQuixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Pà kon ơi
    Chạy từ Thanh Hóa vào Huế trong 1 ngày là hơi tưởng tượng đấy
    Mà nếu có được như thế, thì cũng sao phải khổ
    Ngày hôm sau tối đến nơi cũng được mà
    Nên chia đều ra
    Chiều tối 29 đến nơi ăn nhậu gặp mặt sơ sơ thôi
    Chuẩn bị cho ngày hôm sau Đại lễ 30/4
    Đại lễ sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động...
  8. moto3banh

    moto3banh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Các anh em cứ lạc quan đi, nếu xe ngon lành thì chạy 400-500 km là ngon lành. Chuyến xuyên Việt vừa rồi em đi một mạch từ Đà Nẵng ?" Play Ku là 460km, và toàn là lên dốc qua đèo thôi. Do vậy, từ Hà Nội và Đà Nẵng chỉ vướng mỗi đèo Hải Vân, chúng ta nên thu xếp trong hai ngày, mỗi ngày 400km.
    - Ngày 1: đến Đồng Hới
    - Ngày 2: đến Đà Nẵng.
    Chú ý, đi đường phải kỷ luật, không phóng nhanh vượt ẩu, đi hàng một, và theo đúng lộ trình đề ra. Nên cố gắng vượt đèo vào khoảng 4-5h chiều là đẹp.
  9. RealQuixote

    RealQuixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    À vâng
    Ấy là xe ngon lành
    Xe nào cũng ngon lành
    Em chỉ mong có thế
    ^^
    Mà sao bác kể chuyện ĐN-Play
    Nghe mà hào sảng thế
    Em nhớ không nhầm
    Bác sỹ Công đi Lũng Cú với em
    Bị các các nheo nhéo ngày đêm
    Không muốn nghe cũng phải nghe
    Loáng thoáng điện đóm phập phù
    Ấy là trước khi đến ĐN
    Hay là sau khi rời Play ợ
    ^^
    Hôm đó em cũng Yên Minh - HN
    400km mưa rét khúc khuỷu
    Em chạy...cái một ợ
    Nhưng trước đó cũng dính chưởng
    Máy phát, tiết chế lùm xùm
    Nên không dám chém gió
    ^^
    Nhắm ngày Đại lễ của đất nước
    Ngày Đại nghĩa của anh em mà tới
    Nên em không dám chủ quan
    Đi tập thể nó phải khác
    300km/ngày thực sự là mơ ước của em đấy ợ
    ^^
    Em nói điều này
    Các bác có cười em hung hăng
    Em cũng phải chịu
    (Vì chuyện đấy rất có căn cứ ^^)
    Nhân 3 miền gặp nhau
    Anh em SK so tài cao thấp
    Đua SK một bữa thân mật
    Cũng là việc hay đấy ợ
    ^^
    Nếu các bác thấy ý em không xấu
    Thì đề nghị Quang Chánh VP
    Đưa vào hoạt động chính thức
    Của ngày hội SK
    Ăn giải đàng hoàng
    Chạy từ chân Bà Nà lên đỉnh rồi xuống chẳng hạn
    (Đề nghị các bác ở ĐN không được ra luyện chưởng trước nhé)
    ^^
    Được realquixote sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 26/03/2009
  10. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Cung đường mà Chiến bầu vẽ ra hợp lý đấy. Đi đường 1A nguy hiểm vì mật độ giao thông đông đúc, xe khách, xe đò chạy rất ẩu. Tuy nhiên, nên tính lại khả năng chạy. Ngày đầu có thể chạy đến 350km - 400km, các ngày sau giảm dần... Mà cái ông Minh gái, đua với đẹo cái giè, lắm chuyện
    Mong đến ngày gặp các bác
    Được truonganh2003 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 26/03/2009

Chia sẻ trang này