1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

S I D E C A R - part 6: FOR THE PASSION - Vì niềm đam mê! SK's DAY 2009 - "366 ngày SK" (từ trang 16

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi casanova0611, 06/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k7610

    k7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tình hình sau buổi nhậu ngày hôm qua thế nào rùi ăn iem SK nhỉ ?
    Có thông tin gì mới đưa lên đi chứ nhỉ ??????
    Các bác cập nhập thông tin cho ăn iem hình như hơi châm hay sao ý
  2. phuongJBL

    phuongJBL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thời tiết xấu ,lạnh có mưa
    máy lạnh nhưng dầu nhớt lại sôi, xăng bơm đầy nhưng không chảy tới buồng đốt, tuy vậy máy bốc xơ vẫn hoạt động thằng này tới thằng kia lùi và mày lùi đương nhiên tao tới.
  3. vo1sidecar

    vo1sidecar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Là vợ sidecar man, dõi theo anh ấy chơi 3 bánh từ thời chưa có hội, đến lúc lập hội, thấy chồng luôn thật hồn nhiên và trong sáng khi ở bên anh em và 3 bánh. Quả là chưa bao giờ em quan tâm chồng mình tham gia bất kể hội nào, trừ Sidecar VN.
    Chả cứ vụ 366 ngày vừa rồi, cứ sidecar tụ là em túm vạt áo theo chồng. Sinh nhật năm nay, cả cái SVĐ đầy sidecar man em quen mặt được có hơn chục bác, còn lại toàn mems mới. Bác Thắng Lam năm ngoái còn ở hội vespa, năm nay sang đây ''''quyến rũ'''' thêm được một cơ số thành viên nên Sidecar Day đông vui đáo để. Quy mô hoành tráng, đối ngoại tốt tuy nhiên anh em sidecar mới/ cũ chưa thực sự có nhiều cơ hội giao lưu và hiểu biết nhau.
    Em đồng ý với cuocsongtuoidep, ko có hội AE vẫn mê 3 bánh như thường. Có hội rồi, phát triển hội ko hẳn là phải đông đúc nhưng đã là hội thì phải đoàn kết, phải ''thuộc" tính nết của nhau mới chơi lâu được. Bác Minh gái tính hay nghĩ gì nói đấy :-) Nhưng phải nói là việc của hội bác ấy luôn lăn xả, nhiệt tình quá nhiều khi người ta hiểu lầm cho. Mấy AE phê bình bác ấy trên diễn đàn có vẻ là những thành viên mới. Trong hội mình, người giàu có, người địa vị có, cũng có AE chưa kiếm đủ tiền nuôi bản thân, mê sidecar mua cái xác về rồi gom tiền ''''độ'''' lên từng tý một dưới xưởng Công lông. Nhớ hồi 200, ai có thì góp nhiều, ai ko có thì AE đóng hộ, lần nào off cũng đông vui và ngồi tới khuya, dù chuyện gì xảy ra, đã xem nhau là AE giải quyết được hết.
    Bác Thắng Lam cũng là người mới trong hội. Năm ngoái bác thường chở vợ đi Vespa lên 200, bác Hùng Vinasin chủ động đưa xe cho bác chạy. Bác năng nổ, có điều kiện về thời gian, lên làm Chủ tịch bọn em kỳ vọng nhiều vào bác. Các thành viên mới chưa hiểu nhiều về hội, bác giúp họ tìm hiểu.Việc tranh cãi giữa các AE, đánh giá những thành viên sáng lập chắc bác cũng ko thấy là hay.
    Chắc chắn thành viên mới và cũ đều mong điều tốt đẹp cho hội. Vợ của sidecar man cũng thế. Em mạo muội viết mấy dòng chia sẻ suy nghĩ của mình.
    (Em đọc lại bài và thấy phần sau đêm qua viết hơi vội vàng, đã đục bỏ).
    Được vo1sidecar sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 20/12/2009
  4. rosahanh

    rosahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ah E biết cái bác cuocsongtuoidep này và cô vợ xinh đẹp của bác ấy. Cái bác rất chi là lãng mạn và yêu xe 3 bánh này là người """gây nghiện thêm""" cho cái sự yêu thích xe 3 bánh của nhà E.

    Rồi hàng tuần ngồi sau chiếc vespa của ông xã đến dự các lần off. Hồi ở 200, em còn hay gặp bác cuocsongtuoidep và vợ, chứ sau đó thì không có thấy bác cuocsongtuoidep và vợ tham dự ọp ẹp cho tới tận hôm 366...vừa qua, và sau 200 PĐC thì chỉ có E là vợ của sc đi dự các buổi off cùng các SC cũ và mới tại HN thôi. Gần đây rất mừng là có thêm vợ của bác Mỹ/ vợ Hiếu tth/ vợ Kiên LS.. là những người rất chiều yêu SC, một hậu phương lý tưởng của dân SC. Vợ bác Mỹ chỉ nghe tiếng SC thôi đã xuất luôn 40t để mua xe của Công lông, còn vợ Hiếu tth thì cùng chồng mang luôn 55t đặt vào một đống sắt vụn, vợ Kiên thì trong một ngày bỏ luôn ra hơn 220t để mua một cái m72 6v, CJ12v và một em Dnep, người vợ nào không có điều kiện kinh tế thì cũng hào phóng đồng ý đều đặn giành một ngày trong tuần cho hội SC. Chả lẽ đây cũng là do Thắng Lam nhà E """"quyến rũ"""".
    Hôm thành lập đội.
    Bác cuocsongtuoidep đã nói: "những người trong đội 3 bánh đều là những người lãng mạn, yêu xe và sống rất thật. Lúc đó E tin. Bây giừ khi đã cùng chồng tham gia đội 3 bánh cũ có mới có thì E thấy các thành viên của đội vẫn rất lãng mạn yêu xe và sống rất thật, duy chỉ có 1 điều làm E buồn là vì không phải tất cả đều như bác cuocsongtuoidep nói. Âu đây cũng là một xã hội thu nhỏ.
    Trước đây chơi ở hội Vespa, Lambretta ... a Thắng lam nhà E đã rất nhiệt tình giúp bác Hùng Vinashin làm cái con xe vè bầu TV2 thật đẹp, jin với giá cả phải chăng mà chẳng tư lợi gì, bác Hùng vinashin ấy quí nên rủ vào 200 PĐC cùng chơi với nhiều người khác (đoạn này E đục bỏ vì hơi bức xúc lúc trước) Anh em quí nhau thì chuyện nhường xe cho nhau chơi là chuyện bình thường trong giới chơi xe. Ai hồn nhiên, trong sáng và đúng đắn thi anh em chơi theo, anh em khen. Ngược lại cá nhân nào không như thế mà cứ áp đặt bắt anh em phải theo thi họ phản đối, người không nói ra, người thẳng thắn nói ra.
    Thành viên 3 bánh đa phần là những người không dễ mà bị điều khiển và bị lợi dụng. Những người dám nói lên chính kiến của mình thì mới là dân chơi xe 3 bánh, mới là sống thật và chơi một cách vô tư hết mình thì mới là lãng mạn và xứng đáng là dân 3 bánh chính hiệu con gà đen,
    Hữu xạ tự nhiên hương. Việc phủ nhận các thành viên sáng lập thì chưa bao giờ có.
    Bây giừ anh xã E vô tư nhận cái chức Chủ tịch, E lại lo làm sao để anh ấy có thể tổ chức những ngày vui lành mạnh, làm những việc có ích cho anh em trong hội, vui là chính thôi mà chứ chức tước thì có quan trọng gì. E mong bác cuocsongtuoidep và vợ bác ấy sáng suốt, hiểu và tiếp tục tham gia để cho những thành viên SC cũ và mới có vài ngày gặp nhau xả stress, tạm quên đi những lo toan của cuộc sống, gặp mặt nhau xẻ chia niềm vui chứ đừng vì một cá nhân nào đó mà phải nghe điều tranh cãi không hay. Không ai muốn thế đâu. Đơn giản thế thôi ạ.

    Hạnh béo
    Vợ Thắng lam.
    Được rosahanh sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 21/12/2009
  5. RealQuixote

    RealQuixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mời quý vị và các bạn quay lại với Bản tin SK online ^^
    Thưa toàn thể anh em,
    Diễn văn "366 ngày SK" đã trình bày mục tiêu của SKVN năm nay là tham gia các hoạt động xã hội để xây dựng uy tín và tài chính cho Hội.
    Như các bạn đã biết, tuần qua nhận lời mời của phóng viên Lê Công bên VNAdventure (câu lạc bộ các bạn trẻ chơi mô tô khám phá cuộc sống và thực hiện các dự án xã hội trên toàn quốc, thành lập từ năm 2008) anh em SK đã có 1 ngày thứ bảy ý nghĩa với Dự án Press a button.
    http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200951/20091218152611.aspx
    SK đã cùng những người anh em CD, Vespa, CBT và các bạn trẻ tình nguyện viên...khoảng 250 người, hòa nhịp vào bữa tiệc sắc màu, chia sẻ niềm vui với các trẻ em bị thiệt thòi trên toàn quốc.
    Sự nhiệt tình, và quyết tâm của các tình nguyện viên là học sinh, sinh viên thổi vào SK một luồng gió trẻ trung, tươi tắn. Ngược lại, các em cũng ngưỡng mộ vô cùng các anh SK, mỗi xe chở được tận 4 em, đi đến đâu CSGT cười tươi đến đấy.
    Ngoài những anh em SK tham gia, xin biểu dương những anh em vì bận công việc không tham gia được vẫn điện thoại bày tỏ sự tiếc nuối. Đặc biệt đồng chí Tuấn Police đã tận dụng triệt để lợi thế địa bàn, lo cho anh em 1 bữa trưa chu đáo.
    Ở một diễn biến khác, SK nhận được lời trách nhẹ nhàng của những người anh em CD và CBT vì đã không có được lời mời dự "SK day" vừa qua.
    Thưa anh em CD và CBT (có thể cả một số anh em khác nữa), SK thành thật áy náy và xin chịu phạt trong 1 ngày gần đây. Thưa anh em, đối với SK, 1 người bạn cũ bao giờ cũng hơn 2 người bạn mới.
  6. RealQuixote

    RealQuixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    HỊCH SIDECAR VIỆT NAM
    Thưa toàn thể anh em giang hồ đồng đạo
    Chúng tôi là 3 Sáng lập viên của SKVN, gồm Phạm Việt Hùng (tức Hùng Vinashin), Cao Quang Thắng (tức Thắng Rambo) và Trần Nhật Minh (tức Minh Gái), cùng các anh em SK tâm huyết khác, hôm nay, cực chẳng đã, phải gửi đến chư huynh đệ thông cáo này.
    Thưa anh em,
    Trước hết chúng tôi xin trình bày qua về sáng lập viên SKVN, tinh thần, hành trình, và định hướng.
    Tháng 11/2008, 3 người chúng tôi thường tụ tập, đi phượt SK với nhau, đã nhận định rằng: Trở ngại chính với anh em yêu SK là thiếu giấy tờ và thiếu phụ tùng. Cần có một sự liên kết, một mặt làm truyền thông mạnh mẽ át đi việc thiếu giấy tờ, một mặt chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua trở ngại phụ tùng kỹ thuật. Đó chính là con đường để sidecar đi vào đời sống.
    Với tinh thần đó, 3 chúng tôi trao đổi bàn bạc và đi đến thống nhất: Thành lập Hội sidecar lấy tên là Sidecar Việt Nam, có logo, có Điều lệ, có tôn chỉ mục đích rõ ràng, chọn Đội ca, chọn ngày 12/12/2008 làm ngày ra mắt, đọc Diễn văn ra đời SKVN trước sự chứng kiến của đông đảo anh em và báo đài?
    SKVN ra đời cũng là nơi để anh em gặp gỡ, giao lưu, vui chơi an toàn, tiết kiệm, liên kết với các bang hội khác.
    Thưa anh em,
    1 năm qua, chúng tôi đã thực hiện được những mục tiêu ban đầu.
    Hà Nội bây giờ SK chạy rầm rập, không những thế, bánh xe SK còn lăn đến mọi miền đất nước, kết nối anh em. Hình ảnh SKVN được truyền thông sâu rộng trên báo đài, internet. SKVN ngày càng phát triển, kết nạp thêm nhiều thành viên, và gần đây nhất là tổ chức được Ngày Hội SK lần đầu tiên, tưng bừng, uy tín, nức lòng anh em gần xa.
    Chút thành tựu của SKVN là kết quả của sự đóng góp của đông đảo anh em bạn bè trong và ngoài SK. Tuy nhiên chúng tôi khẳng định vai trò chủ đạo của mình trong từng bước đi của SKVN.
    Thưa anh em,
    Khoảng tháng 9 năm 2009, để phục vụ cho công tác Hội, chúng tôi cần bổ sung thêm một vị trí Phó Chủ tịch Hội phụ trách hậu cần. Anh Trần Nhật Minh (tức Minh Gái) thấy anh Trần Đắc Thắng (tức Thắng Lam) có đủ điều kiện thích hợp, nên đã tín nhiệm, đề nghị anh Thắng Lam đảm nhiệm vị trí trên để lo cho anh em.
    Anh Thắng Lam đã làm việc có trách nhiệm, kết nạp thêm được một số thành viên mới, hoàn thành tốt các công tác hậu cần, chăm lo cái ăn cái mặc cho anh em, qua đó chiếm được cảm tình của nhiều người.
    Ngày 21/11/2009, tại cuộc họp trù bị của anh em SK, anh Thắng Lam đã đắc cử Chủ tịch khóa 2 của SKVN với khoảng 50% phiếu bầu.
    Nhưng cũng từ đó, nội bộ SKVN nảy sinh mâu thuẫn và chia rẽ, đỉnh điểm là những lùm xùm không thể hiểu nổi trên diễn đàn tuần qua.
    Thưa anh em,
    Với SKVN, anh Thắng Lam là người có công, nên chúng tôi không bình luận gì thêm. Tuy nhiên việc điều hành Hội của anh Thắng Lam không đảm bảo được tinh thần đã nêu rõ trong Điều lệ, đó là: ?otinh thần xây dựng, thái độ sống tốt, lạc quan, thân ái.?.
    Anh em SKVN là chỗ bạn bè gần xa, đến với nhau vì tình cảm chung với những chiếc SK, đó là điều tốt đẹp. Nếu vì một lẽ nào đó chưa thể hiểu được nhau, chưa đồng thuận được, thì chia tay vui vẻ, việc hằn học tục tằn với nhau là không cần thiết.
    Sự tồn tại của SK không phải do chúng tôi, do bạn, hay do bất kỳ một cá nhân đại gia, thiếu gia nào. SK tồn tại bởi sức sống nội tại của nó.
    Tuy nhiên ?oSidecar Việt Nam? là Hội do chúng tôi thành lập, bằng mong muốn và tinh thần của chúng tôi và các anh em có chung chí hướng, có tôn chỉ mục đích, có kế hoạch xây dựng và phát triển lâu dài. Cá nhân nào cảm thấy không phù hợp thì tách ra, chơi SK theo cách riêng của mình, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng.
    Thưa toàn thể anh em,
    Sáng lập viên SKVN chúng tôi đã cân nhắc và đi đến quyết định như sau:
    Chính thức mời anh Trần Đắc Thắng (tức Thắng Lam) rẽ khỏi SKVN, đi theo lối của anh.
    SKVN chúng tôi giữ nguyên con đường, văn hóa và tinh thần của mình. Ngoài ra chúng tôi luôn gìn giữ tình cảm, hòa khí và sự tôn trọng với anh cũng như với tất cả các anh em yêu SK khác.
    Nếu có anh em nào trên giang hồ xe cộ dành cho SKVN sự quan tâm, tin yêu, phải phiền lòng khi đọc bài ?oHịch? này, chúng tôi thật lòng phải nói: Rất tiếc!
    Trân trọng!
  7. tinhvi

    tinhvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Minh gái ko đại diện cho tôi
    Hôm bầu chủ tịch hội tôi bầu cho anh Thắng Lam, hôm đó tôi về sớm nhưng tôi biết anh được mọi người bầu làm chủ tịch với số phiếu rất cao. Tôi thấy anh Thắng Lam là người hòa nhã, hết mình vì hội, những gì anh nói là hoàn toàn chính xác
    Tôi ko tin những gì Minh Gái nói ở trên, tôi muốn chờ anh Hùng Vinashin, và anh Thắng Rambo xác nhận về việc này.
  8. Vnsidecar

    Vnsidecar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    AE CỨ BÌNH LUẬN 1 CÁCH BÌNH TĨNH , TÔI SẼ CÓ QUYẾT ĐỊNH SAU ,
    Được vnsidecar sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 21/12/2009
  9. FATBOY19xx

    FATBOY19xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các anh em SK
    Tôi đã biết đến SK khá lâu... vẫn chưa phải là hội viên của SKVN nhưng vẫn dõi theo nhưng cuộc vui - buồn và những hành trình của SKVN
    Tôi thấy thời gian gần đây SKVN nội bộ có nhiều lục đục. Và suất phát điểm là do "Chủ Tịch". "Chủ Tịch" ở đây tôi đưa ra không phải chỉ người ( bác Thắng Lam ) mà là nói đến cái "chức vị" đó.
    Ông em Minh gái nói "Chúng tôi là 3 Sáng lập viên của SKVN, gồm Phạm Việt Hùng (tức Hùng Vinashin), Cao Quang Thắng (tức Thắng Rambo) và Trần Nhật Minh (tức Minh Gái)," và "Sáng lập viên SKVN chúng tôi đã cân nhắc và đi đến quyết định như sau: " các ông là người sáng lập ra SNVN sao các ông không tự nhau thay phiên mỗi tuần 1 lần đứng lên làm chủ tịch đi việc gì phải kêu gọi anh em "bóng bàn" bỏ phiếu, bầu cử công bằng, công khai làm gì... Mà Một khi đã chơi theo 1 tập thể, đã đưa tập thể ra để có nhưng tiếng nói và 1 khi tập thể biểu quyết thì lúc đó "3 ông" cũng phải lắng tai mà nghe không muốn cũng phải chấp thuận vì da số đánh bại tiểu số. Việc tất cả các anh em đưa ra số phiếu bầu cho bác Thắng Lam (tân chủ tịch) và rồi tất cả các anh em khác được phép bầu cử đến ngày hôm nay đọc được 1 thông tin quá vớ vẩn rằng 3 người sáng lập phế ngôi Chủ Tịch mà không hề thông qua ý kiến,quyết định của các thành viên khác thì thử hỏi các ông coi các anh em, thành viên khác ra cái gì?? có phải trò cười cho mọi người nhìn vào không? Và tôi khẳng định sự việc gây nên lục đục nội bộ suất phát từ ông em Minh gái, vì không được tất cả mọi người ủng hộ để đàng hoàng bước lên chức Chủ Tịch nên đã lập bè phái để lật đổ nhằm cướp ngôi Chủ Tịch. Hành động đó là quá bỉ ổi và tiểu nhân, vậy nên tôi nghĩ người mà phải "cút" ra khỏi SKVN không ai khác đó chính là "mày" Minh gái ạ!!!! Hãy đi theo cái đuờng lối tư tưởng theo kiểu máy móc của mày đi. Nếu như đúng bác Thắng Lam không đủ tư cách, trách nhiệm là người đứng đầu của SKVN thì người cắt chức đó cũng chưa đến lượt "mày" đâu.
    Trên là vài lời bức xúc của em mong Mod và bác bác khác có chung đam mê bỏ quá và em xin được kính các bác vài ly!!!

  10. TamSK3

    TamSK3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sidercar Viêt Nam là do anh em chơi SK thủ đô và gần thủ đô thường gọi & đội SKVN không có ý định gom cả AE SK 3 miền vào một với duy nhất một.
    Ở Hội Ngộ 3 Miền: có ông Minh gái định xằng bậy gom vào cả 3 miền vào (điều này đã cho thấy tính khôn lỏi, thích chơi mâm trên, thích vơ vào). Ông này có mưu chước muốn dựa vào đội SK để giải quyết khâu oai, chắc ở cơ quan không được sếp tin dùng.
    Hôm nay, ông Minh gái bậy bạ đòi cái tên không phải của riêng ông ấy đã thể hiện mưu chước cá nhân không thành ở lần Hội Ngộ 3 miền vẫn còn ủ, vẫn muốn dựa vào đội SK để thăng tiến trong cơ quan.
    Việc không được phong chức trong hội chơi SKVN vừa qua và việc bậy bạ đòi lại tên SKVN đã để lộ mưu chước cá nhân của ông Minh gái.
    Khẳng định: SKVN là một đội SK của dân chơi thủ đô và gần thủ đô. Điều gì phải đến sẽ đến, một ngày gần đây sẽ là ngày SK cả nước thống nhất làm một.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này