1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

S I D E C A R - part 6: FOR THE PASSION - Vì niềm đam mê! SK's DAY 2009 - "366 ngày SK" (từ trang 16

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi casanova0611, 06/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Các bác Sidecar đi chơ Văn Môn mà không làm quả động cơ máy bay về độ như thế này em cũng thấy đẹp và độc đấy chứ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Duquocdong

    Duquocdong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    3
    Cao thủ chém gió
  3. quanmeo

    quanmeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    xe độc và đẹp quá
  4. hispeed

    hispeed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Kính bẩm các cụ
    Lũ chúng iem là bọn tiểu yêu biker Vũng Tèo tụ tập lại thành 1 bang hội tuy không nhớn xác như các hội đoàn khác nhưng vô cùng thắm đượm tình bằng hữu đồng chí, tình thương mến thương rạt rào như sóng biển Vũng Tèo....vì sờ lô gan của lũ chúng iem là OĂN PHO ÔN - ÔN PHO OĂN ( ONE FOR ALL - ALL FOR ONE)....khẹc.....khẹc.....khẹc.....
    Bữa hum nọ chúng iem tụ tập lại và quyết tâm chinh phục Đà Lạt - Phan Thiết bằng các con xe ghẻ của mình mặc dù trong đoàn có xe do các chị em tự cầm tài chứ cóc cần lũ đực rựa như iem
    Nói nhiều wá......pót ảnh nào....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con SK ghẻ của iem nà....cùng với em Wagon cùi bắp được thực hiện theo chủ đề HOA SEN TRÊN BIỂN LỬA.....hí....... hí ...... hí ...........các cụ tâấy sao ạ.........
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chút đồ fụ tùng xi cua cho 1 chuyến đi xa
    [​IMG]
    Chiều 31....suy tư.......sắp tới giờ G rùi....hổng bít con SK ghẻ của mình có bị pan không dzậy ta....
    [​IMG]
    Í ới gọi nhau cột đồ lên xe nà....
    [​IMG]
    1 em SK nữa nà
    [​IMG]
    Chuẩn bị lên đường thui....
    [​IMG]
    Trạm dừng đầu tiên........chưa đâu tới đâu đã lo ăn nhậu rùi.........pó hand
    [​IMG]
    Trạm dừng ở Giây Dầu.....xí lộn.....Dầu Giây.....đổ xăng nhớt.....nhân tiện pose tý ảnh chớ....2 chiến hĩu kia hổng dám mặc complete army uniform ....iem thì iem cứ chơi full option lun.....vậy mới có chiện khi đang dừng thì có mấy chú nhỏ lò mò tới hỏi " Chú ơi, chú thuộc lực lượng lính gì dzậy....." pó hand tập 2
    [​IMG]
    Mấy thằng bên kia đường ngó tao chi vậy tụi bay.....mún chơi wa đây nà....
    [​IMG]
    Bông hồng xinh xinh này cầm tài con SK tới tận đèo Bảo Lộc đóa.....hổng tin đi mà hỏi, số fone là 1900.100 biết....hehehehehehe
    [​IMG]
    Nhớt xăng full òi......lên đường nào....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc này trời đang hừng sáng.....sau khi lót dạ vài cá khô, lùa canh nuốt vội, đêm qua tầm pháo đạn......chết iem.....iem nhầm với bài ĐÊM TIỀN ĐỒN òi......hehehehehehe, sau khi ăn cầm hơi với bữa ăn đạm bạc cùng vài miếng chả lụa, chả quế, cánh gà chiên nước mắm, khoai tây chiên bơ, chiêm cút rôti, đùi gà nấu đậu, thăn bò hầm tiêu, xôi cúc, xôi gấc, súp nấm rơm với heo hầm, cháo cá lóc rau đắng.....chúng iem ghé vào đây nghỉ típ tăng 2 vì chị iem lúc nào cũng có nhu cầu....hehehehehe, lúc này nói chuyện là thấy hơi nước fun ra ào ào nhu fin Hàn Wuốc lun á.....iem thì mặc có cái áo thun mỏng vì hồi trước vua Càn Long có cho iem mấy viên Hải Cầu Hoàn òi nên khỏi lo buốt giá.....hehehehehe
    [​IMG]
    Tới công viên Đức Trọng rùi.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tập trung tại thác Datala trước khi tiến vào cửa ngõ Đà Lạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một chú lính rằn ri chính hiệu con gà đen..........hehehehehe
    Lên tới nơi em mở bộ chế ra xem thì .....má ơi.....căn wá xá trời đất.....thế mà xe ta bon bon dặm đường, cùng làng quê ta băng ra chiến trường....
    [​IMG]
    Còn đây là cô gái Lam Hồng của em nè.....bữa hum đó mà không có em gái xứ sở sương mù này cho em tá túc tấm thân nghèo hèn thì em có mà ra đường ngủ vạ vật như ma trơi như hàng nghìn người khác vì hum đó tìm lòi con mắt cũng ứ có fòng, thường ngày là 250k/day vậy mà hum đó bọn chủ ks thản nhiên hét 1m mà k thấy ngượng cái mồm.......1 lần nữa xin được cám ơn bông hoa mimosa Đà Lạt mộng mơ nghe.... cho hôn cái nào.......măm.............măm..............iu wá đi thôi....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau 1 thời gian an chơi nhảy múa thì chung iem lên đường đi Phan Thiết, lần dừng chân đầu tiên.....vẫn còn thiếu 1 cơ số anh chị iem khác với lý do đang xả lũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đèo đổ nào......ủa wên đổ đèo chớ......cảnh đẹp hãi hùng, chúng iem sắp thành hàng 1 theo đội hình của ban chỉ huy cứ dzậy mà đi, k được fá hàng....tốc độ đổ có khi lên tới 160k/h (chia đôi chia ba nữa là okie)......khi tới Phan Thiết mới thấy cái bát bắt cổ lái của iem bị tháo rời..............hí.....hí.......hí......đúng là vì ông bà thương em wá chừng với lại em cũng chưa có mua thiếu quỵt nợ của ai..........ở hiền gặp lành có khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác sĩ phụ khoa Tiến.....không có ông cựu bs Từ Dũ này thì khi xe hư có mà ăn cám Đà Lạt lun
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội hình rằn ri, mũ sắt tập trung......chào cờ........chào.....o......o.....
    [​IMG]
    Tới Phan Thiết òi......sau khi làm vội mấy miếng ốc biển ngũ vị, mực 1 nắng 2 sương, bạch tuộc nướng xả, cá thu nướng giấy bạc, tiết canh tôm hùm, hào sống mù tẹt, tôm tích hấp bia, gỏi bưởi cá đường , canh cá thác lác, mực ống dồn thịt chiên giòn, gỏi cóc Thái cá mai , cá chim xối mỡ......chúng iem nghỉ chân chút xíu nhân dịp giao liu với 1 đội wân vespa từ HCM và trự Duy nước mắm Phan Thiết
    [​IMG]
    Em gái khoai lang áo trắng này là íu nhân của đoàn vì bao nhiu xèng em ý cầm hết.......em căn me cái túi money đó wài mà hổng được ..........tức thiệt......
    [​IMG]
    Biển Phan Thiết sạch đẹp hơn ở Vũng Tèo do không gần cửa sông, cát cũng trắng nữa.....thích.....
    [​IMG]
    Chia tay những người bạn cùng chung niềm đam mê xe cổ vì khổ với xe như nhau, chúng iem lại refill xăng nhớt và fi 1 mạch thẳng từ PT dzìa tới Long Điền là dừng chân làm 1 chút lẩu dê, vú bò nướng né, gan bò hầm xả, bao tử dê hầm tiêu xanh, móng bò ninh khoai tây, đuôi bò nấu đậu, thăn bò nướng trui, beef steak khoai tây, dê bao tử hầm thuốc bắc, pín dê đặc biệt tửu......xong xuôi chúng iem ngồi với nhau và kiểm điểm nghim khắc những iu nhược điểm của từng cá nhưn trong chuyến đi vừa wa để rút thêm kinh nghịm cho những chuyến đi típ.....nhìn lại cá nhưn em thấy có những đoàn đã fải bỏ lại thành viên của mình vì xe pan, sửa k được......riêng đoàn của chúng iem thì dù xe khọt khẹt wài nhưng vẫn đi đến nời, dzìa đến chốn, cả đoàn không ai bị sứt mẻ gì, xe cộ vẫn chạy dzìa tới nhà.....vậy là đã wá thành công cho 1 chuyến đi bão lửa của những con xe già cỗi.......chúng iem dù trong bất kỳ tình huống nào cũng đều tự thầm nhủ với nhau là fải kíu nguy cho đồng đội bằng mọi giá chứ không bao giờ bỏ lại thành viên của đoàn .....cá nhưn iem cũng dùng con sịt đơ ca ghẻ của iem ủi mấy con bò, dê ....cùng với 1 em SK khác để mở đường cho các xe đàng sau......nói vụ này mới thấy tiếc vì tý nữa là chúng iem được ăn thịt dê non rùi.......hí......hí...hí.........
    Thôi, chuyến đi của chúng iem sơ sơ là như rứa.....vài dòng tâm sự và mấy tấm ảnh còi cho các cụ các bác xem, xin đừng cười chế lũ chúng iem là okie rùi........
    Kính chúc các cụ, các bác mạnh khỏe vui vẻ ạ.......
    Được hispeed sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 05/01/2010
    Được hispeed sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 05/01/2010
  5. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào các bác!
    cả năm rồi cháu bị quên mất password giờ mới nhớ đc pass để vào, thấy vui quá cơ vì hội của các bác phát triển quá lớn mạnh, ăn chơi quá hoành tráng, cháu ngưỡng mộ, ngưỡng mộ lắm ạ
  6. Duquocdong

    Duquocdong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    3
    Sao không làm mấy cái hình các người đẹp cầm lái cho nó máu hả hispeed ơi?
  7. SK19001080

    SK19001080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào các kụ lâu lắm cháu mới vào 4 rom , thấy hoành tráng quá có cụ lâu lắm mới thò cái mặt ra hóng gió có nhiều xe nhập mới độ kiểu phi cơ oách thật . mừng SK ngày phát triển hơn
  8. TamSK3

    TamSK3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần SKVT của bác hispeed làm em phấn chấn cả tinh thần.
    Chúc SKVT ngày càng phát triển
  9. Vnsidecar

    Vnsidecar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Chiều 31....suy tư.......sắp tới giờ G rùi....hổng bít con SK ghẻ của mình có bị pan không dzậy ta....
    http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHA
    Bác hispeed ơi em này hơi ngon đấy và đã thuần rồi!!!!!!!!! . sợ gì !!!!!!! vợ 3 của bác em biết rõ lắm E là người mai mối cho chú ẻm giang ở quy nhơn mà và đã đi thử ở HN 2 tuần (cùng long béo anh của giang QN ) máy êm , biên mới , hơi ngon , số nhẹ , giàn đồng đẹp , đầu đèn cổ nhưng sao hai yên còn đẹp mà bọc lại vậy bác, vì được cường minsk sửa chữa theo đơn đặt hàng của 1 chú tây cho nên chất máy khỏi nghĩ ngợi gì , nói tóm lại sở hữu em này ko phải suy nghĩ cứ thế mà đi . CHúC bác và AE vũng tèo có những chuyến đi an toàn và vui vẻ , kính bác vài ly
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này