1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

S I D E C A R - part 6: FOR THE PASSION - Vì niềm đam mê! SK's DAY 2009 - "366 ngày SK" (từ trang 16

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi casanova0611, 06/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brainworker

    brainworker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Còn vài câu chuyện,chia sẻ với anh em nữa./////////
    [​IMG]
    Chúng tôi thẳng tiến tới Cao nguyên Đá - Đồng Văn,miền đất nghèo khó nhất Việt Nam,một miền đá đẹp ngút ngàn,đẹp đến sởn gai ốc,nơi mà số liệu thống kê khỏang 600 km đá tai mèo,nơi mà UNESO đang nghiên cứu để đưa vào danh sách ?oCông viên địa chất tòan cầu? ?" Nơi có một nền văn minh đẽo đá dựng tường,xây mồ mả bằng đá,trồng ngô,trồng lúa trên đá?.nơi họ sinh ra từ đá và cũng trở về với đá.Nhưng ai bảo là đá khô cằn,vô hồn??lúa,ngô..vẫn sinh ra từ đó,lá vẫn xanh và hoa vẫn nở,?..
    Nắng chan hòa,khiến chúng tôi vất vui và thư thái,đến Đồng Văn lúc 4h chiều tôi ghé vào Café Phố Cổ uống một ly café và để chuẩn bị tinh thần vượt đỉnh Mã Pì Lèng,tôi cảm giác như mình lạc vào một nơi nào đó ở Trung Quốc,với lối kiến trúc gỗ và gạch làm bằng đất màu vàng,khiến không gian,cảnh quan trở nên thi vị và xúc tích,Phố cổ Đồng Văn được nhà nước công nhận là 1 di tích,thế nhưng Phố Cổ sẽ còn được bao lâu khi các vật liệu mới đang chất đống trước cửa,những bức tường bê tông xám xịt và vô hồn đang ngấp nghé trong tư duy của nguời dân tộc,cái gọi là văn hóa của người KINH,....
    Chia tay Phố Cổ Đồng Văn chúng tôi chinh phục đèo Mã Pì Lèng - cao 2000m so với mặt nước biển,nơi mà cách đây 50 năm,để mở được con đường này xuyên qua miền núi đá bất tận này các công nhân mở đường đã phải treo mình trên vách đá suốt 11 tháng ròng rã,với không ít những hi sinh,mất mát?
    Vận hành một chiếc xe ngoại cờ đã khiến tôi mệt thực sự, thời tiết 12-23oC nhưng lưng áo tôi cũng đá thấm mồ hôi,với những khúc cua tay áo đầy bất chắc,những mũi đá tai mèo lởm chởm như những mũi chông,gớm ghiếc và sợ hãi,gió và rét khiến thời tiết như trêu đùa,cộng thêm với màu xám đen của đá,chỉ đá và đá ?..tôi phải hết sức cẩn trọng,giữ tốc độ và giữ khoảng cách an tòan so với 1 bên vực vì nếu có sơ sẩy bạn sẽ tiếp đất cách hàng trăm đến hàng nghìn mét so với nơi xảy ra sự cố.
    Chúng tôi đã thành công,chúng tôi đang đứng ở đỉnh đèo Mã Pì Lèng,chúng tôi đã chinh phục nó,dòng sông Nho Quế mùa này thiếu nước,những viên đá lộ thiên đang kêu gào?nhu con lươn vắt giữa 2 khe núi sâu thẳm
    Chúng tôi dành chút thời gian ở đó và thong rong thả đèo về Mèo Vạc,cảnh sắc vẫn vậy con đường như mời gọi chúng tôi đến với phố núi,nơi địa đầu của tổ quốc Mèo Vạc.
    Trải qua hơn 200km chạy đường đèo,trong tôi đã tự tin và chúng tôi không mất nhiều thời gian để đến Hà Giang,tôi nghĩ tôi đã quá liều,quá mạo hiểm khi quyết định chạy đèo bằng chiếc xe ngoại cỡ này?.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Oách quá, vừa chạy Tết này xong à bác brainworker, chơi SK chạy được như bác, như DneprMT mới thoả cái thú đam mê. Chúc mừng nhé
  3. DneprMT

    DneprMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác chiên bầu lãng tử quá leo đèo một minh ko rủ anh em nhé "ngày xuân mận nở trăng rừng" cây cối nẩy lộc đâm trồi xuân vùng cao thật tuyệt
  4. pro_private_spy

    pro_private_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào chào các bác, e spam 1nhát nhé
    [​IMG]
  5. DneprMT

    DneprMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết trong năm bác amateur cũng một mình một ngựa tây nguyên thẳng tiến chinh phục cao nguyên ba gian hùng vĩ
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. sidecar2006

    sidecar2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng người còn sót lại của rừng cười (SKmen 7x) Chắc ngày vui của bác sẽ là dịp anh em SK nhà mình đông đủ, vui vẻ lắm đây... có lẽ từ đám cưới Ivan nhỉ... Thật tiếc vì ko thể có mặt để chia xẻ niềm hạnh phúc của bác được! xin nâng 1 ly mừng hạnh phúc 2 bác! không biết có màn chú rể bênh thuyền chở cô dâu đi vào hội hôn không nhỉ???
  7. sidecar2006

    sidecar2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tự sự của bác Chiến Mao mà thấy khâm phục bác này quá! đúng là 1 SKman gồ ghề mà lãng mạn! Đi SK lên Đồng Văn, Lũng Cú luôn là ước mơ cháy bỏng của nhà em, nhưng giờ đây ước mơ đó càng ngày càng khó thành hiện thực... nhưng nếu có đi em cũng chả dám đi 1 mình như bác, phần vì nhát (nhát ma, nhát vì mù tịt về kĩ thuật,...), phần vì sợ buồn (buồn vì không có anh em, chiến hữu cùng chia xẻ các cảm xúc, cảm nhận về cái đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa... ở mỗi vùng mà mình đến)... Tóm lại là em bắt đầu thần tượng bác Mao rồi!!!
    Hình như bác Mao là thành viên có số KM rong ruổi SK nhiều nhất trên diễn đàn này nhỉ??? Khâm phục!!!
  8. brainworker

    brainworker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
  9. moto3banh

    moto3banh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chào BS51,
    Chúc mừng chú em sắp trở thành thầy giáo. Nhưng mà nhớ giữ sức khỏe để lái 3 càng, lái 4 càng ít ít thôi nhé.
  10. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hạnh phúc thằng em dại .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này