1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

S I D E C A R - part 6: FOR THE PASSION - Vì niềm đam mê! SK's DAY 2009 - "366 ngày SK" (từ trang 16

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi casanova0611, 06/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rivemobile99

    rivemobile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào, Mấy hôm mạng lỗi quá
    Đội hình chuẩn bị trước khi xuất phát (Xl các Pác máy em ko lấy được góc chụp rộng nên ko đủ hết xe)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng chân bên nhà sách Tiền Phong trên Phố Nguyễn Thái Học
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh thủ... tà lưa ( Lão này Kiên nhẫn và kinh nghiệm lắm )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhờ kiểm tra xăng
    [​IMG]
    Xăng còn ...
    [​IMG]
    Nên ung dung hút thuốc
    [​IMG]
  2. rivemobile99

    rivemobile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Điểm dừng tại đài phun nước Bờ Hồ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp với hoa khôi P.G
    [​IMG]
    Các P.G làm dáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi cạnh Bác Khang chỉ có nước.. ngáp thôi
    [​IMG]
    Chuẩn bị phát tờ rơi
    [​IMG]
    Hành quân đến... Hàng hành
    [​IMG]
    Các Du khách Thái chụp ảnh cùng side car
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một du khách nước ngoài
    [​IMG]
    Show hàng kiểu ..Side car
    [​IMG]
    Nghỉ cafe tại Lê Thánh Tông
    [​IMG]
    Show cùng đội trưởng và P.G
    [​IMG]
    Bạn này hơi giống 1 ca sỹ nổi tiếng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trưởng nhóm P.G
    [​IMG]
    Xe lão Hiếu trọc có gì mà để nàng phê thế nhỉ???
    [​IMG]
    Xì teen
    [​IMG]
    [​IMG]
    Áo em dài nhưng mà em lớn
    Cái chân dài bối dối lòng ai ...là .. lá... la..
    [​IMG]
    Chân Rung thầy bói Khang
    [​IMG]
    Lắng nghe thầy phán
  3. rivemobile99

    rivemobile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Quay về Lý thường Kiệt trời bắt đầu mưa
    [​IMG]
    Ý thức được sự quan trọng của P.G trong roadshow, cũng như bảo vệ sức khỏe cho các buổi tiếp theo em chui vào thuyền che mưa cho P.G
    [​IMG]
    Mưa ơi mưa cứ mưa to lên
    Cho Side car ướt sũng đi nào...
    [​IMG]
    Anh ko sợ mưa!
    [​IMG]
    Hiếu trọc nhà ta chuẩn bị cả áo mưa đồng phục cho P.G
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quay về tập kết tại 87 Láng hạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Siêu thị rất qui mô và hoành tráng
    [​IMG]
    Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp
    [​IMG]
    Và em cũng show hàng... bán chuyên nghiệp
    [​IMG]
    Tập trung ăn trưa tại Lan chín, Láng hạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Duquocdong

    Duquocdong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    3
    Trưởng nhóm P.G trông ... các bác nhẩy
  5. k7610

    k7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ảnh buổi rốt sâu ngày thứ 2 đâu rùi các bác ưi.
  6. Vnsidecar

    Vnsidecar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mạng có vấn đề ,mời chú em sang OTOFUN thưởng lãm .AE sinh hoạt bên đó zui phết
  7. SK19001080

    SK19001080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cốc cốc có ai ở nhà KO ? Các bác sc đi đâu hết rồi ?
  8. moto3banh

    moto3banh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Oách quá, các bác ngoài kia lượn lờ cùng chân dài hay phết nhỉ. Trong này em cùng các anh em làm một vòng off-road chinh phục Công Trời - Đưng K''nớ gần 900km: Sai gon - Gia Ray - Võ Xu - Đạm Ri - Bảo Lộc - Đà Lạt - Đưng K''nớ - Đà Lạt - Di linh - Phan Thiết - Sài Gòn. Để khỏi loãng không khí chat chit của anh em, mời các anh em ghé qua http://www.otosaigon.com/forum/f184.aspx để theo dõi tường thuật chuyến đi nhé.
    Thân chào,
  9. brainworker

    brainworker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thì tuơng thuat chuyen di day!
    Chuyến chinh phục Đưng KNớ bằng xe 3bánh-Sidecar,với tên gọi "Sidecar Adventure",đã thành công ngoài dự kiến (may mà không có mưa từ Lán Tranh vào Đưng KNớ - Anh Cường Kiểm Lâm Cổng Trời nói: mới mưa hôm qua,hôm nay không chắc đã vào được đến Đưng Knớ đâu)
    Xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới gia đinh Anh Liêm-Chị Trinh-Anh ViệtArmy đã tiếp đón nồng hậu,với những món ăn ngon ngay trong rừng(đặc biệt món thịt chó và rượu rắn),căn nhà màu tím đã để lại nhiều dung cảm ấn tượng.ấn tượng ở đây không chỉ là màu sắc của căn nhà mà còn là tấm lòng,con người,là những bông hoa tím dẫn lối vào căn nhà nữa,và không gian này,tấm lòng này đã để lại nhiều cảm xúc nhất cho cả đòan trong suốt hành trình còn lại
    Xin cám ơn anh Do - quản lý khu du lịch Phuong Nam-Núi Voi/đã cho anh em tắm nước nóng,ăn các món ăn ngon và ngủ trong rừng,................
    @ Số lượng xe: - 01 Chang Jiang 750cc - Made in China
    - 01 Ural 650cc - Made in Russia
    @ Số lượng người : 8 người - con số kỷ lục với 1 xe chở 5 và 1 xe chở 3
    @ Người nhiều tuổi nhất : Mr.Archie - 58 tuổi/đến từ Texas - Armerican
    @ Người ít tuổi nhất : Miss.Cà Ná : 27 tuổi - đến từ Sài Gòn
    @ Quãng đường đi: gần 830km/2 chiều
    @ Lịch trình:
    *Chặng đi: Sài Gòn - Gia Ray - Võ Đức - Võ Xu ?" Cầu treo Đạp P?Tloa - Đèo Tà Bứa ?" Bảo Lộc - Di Linh - Đức Trọng - Đà Lạt ?" Suối vàng ?" Cổng trời ?" Đung K?Tnớ - Căn Nhà Màu Tím
    *Chặng về: Đà Lạt ?" Di Linh ?" đèo Gia bắc ?" Ma lâm - Phan Thiết ?" Sài Gòn
    @ Thời gian: 5h 23/4 đến 7h 26/4 (chạy xe từ 12h trưa từ Đà Lạt qua Phan Thiết 22h xuyên màn đêm về đến Sài Gòn lúc 7h sáng.........hehehehe)
    @ Số lần thay bánh sơ cua: 3 lần (Chiến Bầu được mệnh danh-Dũng sĩ diệt vỏ)
    @ Quãng đường khoai nhất:đường vào Lán Tranh và Đưng Knớ/anh em phải đẩy xe liên tục....
    @ Cung đường đẹp nhất: cả chuyến đi,đường nào cũng đẹp
    @ Cảm xúc ấn tượng nhất:Uống rượu với Anh Liêm,Chị Trinh,Anh ViệtArmy/bên căn nhà gỗ lúc 3h sáng,và được nghe chi Trinh hát bài "Trả lại em yêu,khung trời đại học" dưới tiếng guitar thùng của anh Liêm
    Trả lại em yêu, khung trời Đại Học
    Trả lại em yêu,khung trời đại học
    Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
    Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
    Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt
    Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
    Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
    Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
    Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa.
    Anh sẽ ra đi về miền cát trắng
    Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng
    Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
    Cơn gió Cao Nguyên, từng đêm lạnh lùng
    Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
    Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
    Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
    Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về.
    Trả lại em yêu con đường học trò
    Những ngày Thủ Đô tưng bừng phố xá
    Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó
    Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt
    Trả lại em yêu mối tình vời vợi
    Ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới
    Đường buồn anh đi bao giờ cho tới?
    Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài
    Trả lại em yêu! Trả lại em yêu!
    Mây trời xanh ngát...​
    [/CENTER][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
    Sau vài ngày nghỉ,em lại phục vụ các bác về chuyến đi Đưng KNớ.
    Chuyến đi vẫn đang để lại nhiều câu chuyện vui,cảm động và giàu cảm xúc.
    Khởi động
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đợi bạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng giống nhau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dũng sĩ diệt vỏ,......................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuẩn bị vượt đèo Mimosa và kết thúc ngày đầu tiên,ngủ đêm ở Núi Voi
    [​IMG]
    (còn tiếp)
  10. brainworker

    brainworker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nối,........
    Đêm Núi Voi.
    Chúng tôi đợi anh Do gần 1h đồng hồ,lúc đó khoảng 7pm,..,người quản lý Khu Du Lịch Phương Nam dẫn chúng tôi vào Núi Voi theo đường rừng,đúng nghĩa Offroad,từ Hồ Tuyền Lâm đến Núi Voi khoảng 15km,là đường chạy xuyên rừng thông bạt ngàn,..
    Núi Voi khá thú vị,dù được bàn tay con người động chạm vào,nhưng vẫn giữ được phần hồn của núi rừng,chúng tôi có nghe tiếng vượn hú,chìm rừng kêu đêm,...và được gửi mùi nhựa thông từ trong bếp và đống lửa đang bập bùng chào mời,....
    [​IMG]
    Ngày thứ 2
    Chúng tôi chạm vào rừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia tay Núi Voi
    [​IMG]
    Anh em!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ANh em tranht hu lùng xe cổ ở Đà Lạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh thủ hỏi mua chiếc Jeep cabo Bầu để chạy Offroad,..ehehhehe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này