1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

S i N g L e C l U b - a L o N e N e V e R a L o N e - Hết mình cho Cuộc Sống!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ducnm78, 07/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm hiểu thì cũng có nhiều cách lắm chị ạh
    Tại có ai đó nói thế
    Và em cũng tò mò xem em có giống chị thật ko
    Chị thích nghe Quốc Bảo thì add YM của em vào nhé
    Em sẽ send cho chị bài "tình trầm"
    Blast của em
    " Em sẽ về với những nỗi niềm riêng....đỡ thương nhớ cho người nơi phố vắng....Rồi lại ra đi trong hoàng hôn thầm lặng....như ngày bất ngờ đến với trái tim anh..."
    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 09/09/2006
  2. spectra

    spectra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới đọc các bài viết của các bạn! Nói thẳng với mọi người ai cũng có lòng tự ái, ai cũng có cái tôi của riêng mình. Thế nào là ga lăng?
    Mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người 1 quan điểm, đụng chạm tới cái gì thì nói cái đó nhưng xin lỗi nhé đụng chạm, cái kiểu nói sau lưng ăn không nói có thì hèn hạ lắm.
    Còn nói riêng với undress là thằng anh mày không thèm lôi mày vào cuộc kiểu cho có đồng minh. Còn cám ơn undress có nói thì mới biết là có vài người nói sau lưng tôi để cả nhà hiểu lầm tôi lằng nhằng chuyện tiền nong.
    Còn xin lỗi cả nhà, tôi ghét cái kiểu bằng măt, không bằng lòng sau lưng chơi kiểu vậy. Còn tôi thừa khả năng hiểu mọi vấn đề: tôi cũng nói với undress là tôi nói chuyện này ra thì sẽ có người nói là nếu 3B nói ra thì nói là ai nói? Thì nói thẳng nếu mà những ai dám nói thế thì đã nói trực tiếp với tôi chứ không kiểu nén đá dấu tay.

    Còn chẳng ai đôi co, phân chia cái chuyện này, vì xong cũng chẳng để làm gì? Còn tất cả mọi người muốn đánh giá về tôi thế nào cũng được, tôi ra khỏi SC, kể cả không còn ai chơi với tôi, tôi chấp nhận, chứ không bao giờ tôi nhịn việc này để vấn chơi với mọi người. Thoải mãi thì cũng chơi còn không thì stop. Câc bạn không chơi với tôi, tôi vẫn sống và ngược lại không có tôi SC vẫn vững mạnh chẳng hoà bình thế giới.
    Nhưng xin lỗi tính của tôi là cứ nói thẳng tưng, chẳng việc gì phải kiểu cứ tỏ vẻ ra ngoài để tất cả SC nhìn vào thế này thế kia có vẻ hoành cháng, trong khi đó thì ở trong ( xin lỗi nói bậy: ở trong thối như...)
    Vậy thôi, chúng ta tất cả đều lớn hết cả rồi, việc gì phải nói nhiều đúng không? đâu phải trẻ em mới lên 3, cảm thấy thích hợp thì ta tiếp tục làm bạn còn không thì thôi. Nhưng tôi ghét cái kiểu chơi tiểu xảo sau lưng như vậy. Xin nói với nhưng ai đã làm việc đó: tầm thường thôi, võ đó chưa cao đâu.
    Chúc mọi người ở lại vui vẻ, và những member mới vào thì lấy mình làm tấm gương mà phòng trách nhé.
    Đúng là các Cụ nói chẳng sai: "Miệng lưỡi thế gian lắm đường lắt léo"
    Đinh nghĩa của người ta nói rồi: " Lưỡi được cấu tạo từ các mô, tế bão, dây thần kinh. không có xương tiện cho việc thè ra, thụt vào và uốn dẻo được linh hoạt"


  3. spectra

    spectra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà vui vẻ và tôi miễn tranh luận.
    Còn xin nhắn với những ai đã kêu gào để mọi người hiểu lầm, theo tôi là chơi kiểu trẻ em thì làm ơn về nhìn vào soi gương và đừng để tôi biết tên người đó.
    Cám ơn các bạn nào đã chơi tôi sau lưng: chỉ nói với các bạn đó câu cuối cùng: Trái đất này tròn lắm, làm bạn với nhau thì khó còn thích làm kể thù của nhau thì mình xin hân hạnh làm kẻ thù với người đó
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    một luồng khí nóng vừa tràn qua đây....
  5. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ mặc váy mà không có kèn túi thì không thành chàng scotland được. Lúc đấy bị gọi là "đàn ông mặc váy" thì phải?
    Chúc mừng SC có 1 mem đặc biệt như chú spectra!
  6. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn ghét gió mùa nhưng hôm nay trên đường đi học lại thấy cái không khí se lạnh này thật là tuyệt. Nó làm cho đầu người ta dịu đi....nhưng (đấy lại nhưng) sao thấy mình càng buồn hơn...đã trầm lặng nay lại càng trầm hơn...làm sao thế nhỉ...có lẽ đang đến 1 chu kỳ gì đó..nếu mình không lầm. Ham muốn đập phá đến cùng cực...ngày mai nếu như TC có đập phá mạnh quá thì mọi người thông cảm nhá ->đang điên đây
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ko chơi được với nhau thì nghỉ, thấy ông này bài nào cũng trình bày vấn đề dài và hoành tráng.
  8. Wanker

    Wanker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cho Mỗ tham gia đập phá mới.
    Cứ chỗ nào có trác táng phá đời là Mỗ lại thèm lém
  9. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Oki, câu trả lời cuối cùng đã được chấp nhận....và đáp án của chúng tôi là...mai sẽ biết
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>>>trong khi đó có người muốn về Hn để tận hưởng cái lạnh của gió mùa, cái se se của mùa thu, cái vị trầm lặng của con đường Hoàng Diệu với mùi thoang thoảng của cây, hoa và lá...........
    Có người giống như TC81, muốn đập phá- cực kỳ muốn là khác.Càng giống hơn ở 1 điểm: Trầm lặng hơn. Nhóc mà, vẫn ồn ào, vui vẻ, máy khâu TRung Quốc còn thua.........Nhưng đấy chỉ là cái "cũ rích". Có gì đấy đang thay đổi. Thời tiết đang giao mùa. Lòng người đang giao thời.
    Hê hê, hôm nay ăn gì mà văn hoa thế cơ chứ nị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này