1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

S.O.S

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi thuongb2, 03/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuongb2

    thuongb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thường cảm ơn sự quan tâm của các bạn, nhưng andersen nói đúng, Thường cần 1 sự giúp đỡ riêng tư, sự khó khăn và phức tạp cũng như những biến đổi tâm lý khó kiểm soát trong chuyện của Thường thật không dễ diễn đạt ! Thường sẽ trở lại với các bạn nếu thấy "không biết chừng bạn còn giúp người khác nữa" như hac_hong_huong nói !
    Cảm ơn các bạn !
  2. thuongb2

    thuongb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tôi nhớ khuôn mặt của bạn ấy , tôi làm sao đây bạn !? tôi k được gặp bạn ấy ! tôi không tin bạn ấy biến đổi ! tôi không tin bạn ấy đã trở nên không hài hòa ! những biểu hiện tâm lý của bạn ấy không còn bình thường nữa, nhưng sao tôi k đến bên bạn ấy được ! tôi làm sao để gắn bó ??? tình yêu của tôi, tình yêu trong như nước, tôi luôn tự hào
  3. nevergu

    nevergu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể vào đây để được giúp đỡ nè:
    www.tamsubantre.org
    ở đó có cả tư vấn trực tuyến và qua thư đấy. Good luck!
  4. thuongb2

    thuongb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    merci nevergu ,
    mình vẫn còn online trên box, mình k biết mình sẽ tìm được gì ! thế giới trước mắt mình k còn rõ ràng như trước, mình k muốn nói mọi thứ vô nghĩa, mình k muốn lý trí trở nên vô dụng k dẫn dắt nổi mình , mình vẫn xòn muốn mình tiếp tục, nhưng k biết tiếp tục ra sao cả .........

Chia sẻ trang này