1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

s.o.s

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhanh210dc, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhanh210dc

    linhanh210dc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!Mình 17 tuổi và đang rất phân vân không biết thế nào là một người bạn thiệt sự........mình đã tin tưởng bạn mình rất nhiều nhưng rồi giờ đây thì mình lại phải thất vọng vì bạn mình quá......khi mà mình cần họ thì họ quay lưng với mình mình cứ nghĩ chơi tốt với người ta thì người ta phải tôn trọng mình chứ nhưng giờ thì hết thiệt rôi`...hoá ra ngươi ta cho tinh cảm của mình chẳng ra gì cả..........mình không biết sẽ phải như thế nào nưa,mọi người cho mình một lời khuyên nhé.
    Cám ơn rất nhiều



    Được Soledad sửa chữa / chuyển vào 16/07/2002 ngày 22:30
  2. quanganhhb2002

    quanganhhb2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chao linh anh ?
    toi cung nhu linh anh , la thanh vien moi cua tri tue vn ,toi cung tinh co doc duoc nhung tam su cua linh anh , dung buon linh anh oi .Dung la tim mot nguoi ban tot gio rat kho nhung khong co nghia la khong kho . Dat nuoc nuoc nay rong lam ban oi , hay tu tin vao ban than minh ay ,toi khong biet ban buon ve chuyen gi ? danh man phep dua ra vai loi , cung chia se mong sao no cung giup cho linh anh voi bot mot phan nao do
    chao linh anh hi vong lan sau gap lai doc lai la nhung nu cuoi giong noi vui ve
    tam biet thanh vien moi
    quanganhhb
  3. 1294

    1294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng như linhanh, có nghĩa là tôi đã có một người bạn rất thân, thân đến nỗi đôi khi tôi nghĩ người ấy là người thân trong gia đình. Nhưng một việc đã xảy ra khiến tôi nhận ra tình cảm thật sự mà người bạn kia đã dành cho mình. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng chơi tốt với người khác thì mình sẽ nhận được lòng tốt của họ, nhưng tôi đã nhầm.
    Thật sự là tôi đã rất sốc khi nhận ra được mọi chuyện. Nhưng thà như vậy còn hơn mình cứ ảo tưởng về một tình bạn chỉ có một phía, linhanh có đồng ý thế không? Không có lời khuyên nào cho bạn vì chẳng có trường hợp nào giống trường hợp nào cả. Tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ là linhanh hãy cố gắng chấp nhận điều đó và cứ sống thật tốt với những người bạn xung quanh, đừng vì một điều nhỏ nhoi này mà có thái độ không tốt. Rồi bạn sẽ nhận được những gì mà đáng ra bạn phải có. Tin tôi đi, trong cái rủi có cái may mà.
    Một kết thúc xấu sẽ là một khởi đầu tốt đẹp .

Chia sẻ trang này