1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"...S_S..."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocmytom, 22/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thành phố....
    Ta không muốn rời nó hay nó không muốn rời ta...?Cơn mưa cuối chiều làm mọi thứ bỗng không như dự định...
    Cuối năm ..người ta gặp nhau nói truyện .xum vầy...ta thì long nhong không 1 hướng đi về..Lạnh ..mưa ..trạnh lòng thấy mình cô đơn đến lạ...
    Lại là anh...ngày nảo ngày nào không gặp sao lại là hôm nay...Với ải với ai không phải mà lại là vợ anh...Em ghét điều đó đến vô cùng.MÀ sao em lại phải chúc 2 người hạnh phúc cơ chứ ...?Vớ va vớ vẩn...Lòng vị tha của mình sao hum nay lên cao thế..?Trạnh lòng lắm cơ mà...Hum qua còn khóc vì nhớ cơ mà...Sao hum nay lại phải cười méo mó vây...?
  2. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất là anh đã yêu em để rồi khi chia tay anh lúc nào cũng nhớ đến em
  3. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    buồn thât...!
    Hnay ở lại công ty...chẳng hiểu tại sao không được thoải mái lắm trong suy nghĩ.Có thể là có nhiều điều đang phải băn khoăn,đang phải suy nghĩ..và chập trừng bước qua 1 giới hạn..Không được đâu..Suy nghĩ lại đi..Đã rất nhiều lần nghĩ về điều đó,đã nhiều lần muốn đánh cho mình 1 trận thật đau về những suy nghĩ buồn cười như vậy nhưng tại sao không thể để nó trôi qua ...
    Lững thững bước về phía trước không quá hào hứng như những gì mình đã từng đặt ra,từng mơ ước ,từng khao khát.Thế đã đủ chưa cho những suỹ nghĩ về cuộc sống..?

Chia sẻ trang này