1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sặ? Đỏằ' T?ONH Y?SU......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Sặ Đỏằ' TONH YSU......

    Chuyện là thế này, Tiếng Anh luôn là cái môn mà heo con không thể học nổi (vì cả lớp nói chuyện chứ không phải heo con hư) thế cho nên là ngồi nghịc lung tung và đọc lung tung, rồi thì có 1 cái rất chi là giật gân đập bét vào mặt: " Sơ đồ tình yêu" Chẹp, bất cứ cái gì liên quan đến chữ tình đều khiến người ta rạo rực tò mò không thể không quan tâm mừ. Cái sơ đồ đấy thế này:

    BIẾT--->QUEN--->THÂN--->HIỂU NHAU SÂU SẮC--->TỎ TÌNH HOẶC NHẬN LỜI YÊU

    Hết rồi, có mỗi thế thôi, heo con hỏi mấy đứa ngồi xung quanh, (trong đó thì đến 3 đứa không ngày nào là không rên rỉ chàng của tao nàng của tao) hỏi bọn nó mày yêu có đúng lý thuyết không? Tao thấy cái nghiên cứu này chẳng đúng gì cả, việc gì mà lằng nhằng rắc rối thế. He he, bị chúng nó tổng sỉ vả cho 1 trận, bức xúc thế, tận dụng cái giờ đáng lẽ đang ngồi học tiết 5 post 1 bài hỏi bà con cố bác xem ý kiến mọi người thế nào thôi. Hì, mong được mở mang kiến thức.

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Con người ta có khi đến với nhau hàng năm trời còn chưa hiểu hết về nhau nữa là...
    ... chỉ hiểu một phần là cũng có thể yêu được rồi, hiểu sâu sắc, chắc gì đã yêu được???
    Chel belong to the sea
  3. BOY_HIEN

    BOY_HIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sơ đồ tình yêu chỉ vậy thôi uh anh nghĩ lại là khác cơ
    Cái nhìn đầu tiên -->thích-->yêu-->cưa cẩm đến đây có hai chiều hướng :
    Tốt -->đối phương thích-->yêu nhau
    Xấu--> mình chỉ coi bạn là bạn thôi
    Vậy đấy!Nhưng qua trình cưa câm có người nhan thi chỉ vai tháng còn anh 2 năm rồi mà vấn chưa cưa đổ một người ,mặc dù họ chưa có người yêu huuu cho ý kiến đi
    giang
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Thật là vớ vẩn! Những tình yêu sét đánh, những tình yêu nảy sinh từ những trái tim đồng cảm có thể yêu nhau và ngày càng hiểu nhau hơn chứ ko cần phải hiểu nhau sâu sắc thì mới có thể yêu được. Và nói một cách thành thật rằng. chỉ có bạn thân theo đúng nghĩa thì mới có thể hiểu sâu sắc được. Thử hỏi các cặp vợ chồng hạnh phúc trên thế giới có cặp nào hiểu nhau sâu sắc? Chỉ hiểu thôi, chứ còn sâu sắc thì khó lém!
    Mà thôi, anh bảo cưng này, cưng lo mà học đi, sơ đồ tình yêu tình báo cái gì, cả lớp không học thì mình mình học. Mất công đi hỏi lung tung để rồi bị tổng sỉ vả.
    Soccer Team Manager
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ha ha hê hê, hoá ra là nhiều người đồng quan điểm với heo con đấy chứ, đúng rồi, iu thì iu có hiểu nhau, nhưng mà hiểu vừa thôi, hiểu quá thì chán chết, chẳng còn gì tò mò thú vị nữa hé. Kể ra thì biết thế nào là hiểu chứ, mình còn chẳng hiểu mình cơ mà, hê.
    To boy hiền? Hi hi, anh ơi, sao theo chiều hướng xấu lại là chỉ coi là bạn, em nghĩ như thế còn tốt đẹp hơn fall in love ấy chứ, mà anh cưa cây cổ thụ nào dữ vậy anh, 2 năm cưa ko đổ, hèm, thế thì dùng sâu đi, tìm cách cho sâu đục rỗng than rùi anh đạp cho phát, đảm bảo nhẹ thui cũng đổ cái rầm rầm rầm đó.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. giun_kim

    giun_kim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hương ơi về lo học đi em . sắp thi đại học rồi đấy. thằng bình nó ghen rồi kìa .
  7. blue_blue

    blue_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sách nào viết thế hả bạn ơi? Sách nào viết mà chuối thế chứ, đúng là nhà văn nói láo nhà báo nói phét, blue cá 1 ăn 10 là cái kẻ nghĩ ra sơ đồ tình iu này chưa từng biết thực tế là gì. Để blue chứng minh nó sai toét cho. Sơ đồ tình iu của blue chỉ thế này thôi á.
    Nhìn thấy mặt nó---> cười toe toét (vì sướng)----> .........(chấm chấm nghĩa là vô số chuyện không rõ lí do)---> gào lến "I Love U" ( nó không hiểu câu này nghĩa là gì thì gào lên ' EM YÊU ANH', hê, đang nhớ tới 1 người, xin lỗi bà con nhé)
    Cuộc sống thật vui nhộn và đầy kịch tính
  8. Civil_War

    Civil_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái sơ đồ của heo nhìn qua thì tưởng hợp linhứng nhìn kĩ thì thấy ko ổn lắm .
    Từ biết đến quen thì ko có gì vì ai cũng có thể như thế được nhưng tui nghĩ là để từ quen đến thân thì chí ít các bạn cũng phải hiểu nhau rồi thì mới thân nhau được chứ có phải thân nhau rồi mới hỉu nhau đâu .
    Còn từ hiểu nhau sâu sắc cho đến tỏ tình nghe ra lủng củng qé ! Thế nào là hiểu nhau sâu sắc ? Hiểu nhau ko có nghĩa là yêu nhau muh bạn . Tóm lại cái sơ đồ nì thiếu nhiều giai đoạn quá . ngoại trừ các đôi yêu nhau sét đánh thì tui thử đua ra sơ đồ sau cho các bác xem thử nha :
    Quen nhau --->Dần dần cảm thấy hợp cạ--->Thân nhau--->Tự nhiên thấy mến mến theo kiểu gì vượt qua tình bạn ---->Bắt đầu tương tư về đối tượng--->Mỗi khi tiếp xúc không được tự nhiên như khi mới chơi thân và bắt đầu thể hiện lạ ----> 2 xu hướng : +Nếu bên kia ko thấy tình cảm đặc biệt ngoài tình bạn --->một là vẫn là bạn như xưa 2 là tránh mặt nhau ( mất đi tình bạn )
    +Nếu bên kia cũng đồng cảm và có cảm tình--->Tình cảm bắt đầu tiến triển dần ( tình trong như đã mặt ngoài còn e ) --->Bước đột phá là lời tỏ tình --->Start Love
    Trên đây chỉ là ý kiến của riêng tôi về tình yêu thời học sinh , các bạn góp ý nhé
    Nhớ em như nhớ thuốc lào ...
    Khói vào trong phổi nhớ vào trong tim..
    Thôi làm chén nữa đi anh ...
    Uống cho quên hết uống không cần tình !
    Đời này có 2 thứ này là ...tuyệt !!!
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1

    Oi gioi oi, da bao cai nay la sach no viet ma, khong phai cua heo nghi ra, heo dang co gng chung minh cai so do nay la cuc ky vo van, khong the tin duoc.
    Khong hieu tinh yeu set danh thi co ton tai duoc lau dai khong nhi?
    May cai so do cua haong hon lang thang hinh nhu la co ve hop ly, nhung ma xet o cai nao do thi lai khong hop lam thi phai. Ma noi chung, yeu la yeu luon, chac chang co giai doan nao het sat a', chac chi co begin va finish thoi, giai doan thi tram phuong nghin cach, chep, khong co cong thuc nao het.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi , yêu là yêu luôn như chúng mình ý nhỉ !

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI

Chia sẻ trang này