1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sa mạc thần ưng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tieuphuonglieumang, 27/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sa mạc thần ưng

    Trích ( nhưng mà không nhớ nguyên văn, đại ý là) Sa mạc thần ưng - Cổ Long
    " Phú quý thần tiên Lã Tam nói về hắn : tên này như một quả bóng, người ta để nó yên thì nó năm yên, càng dùng lực đập mạnh vào nó thì nó lại càng nảy cao
    Ngũ hoa tiễn thần Ban Sát Ba Na nói về hắn : ngươi là kẻ thân tại giang hồ, sống hôm nay không biết ngày mai, vậy mà nãy giờ ta gạ ngươi cá ba lần ngươi đều từ chối"
    ....
    Phương Vĩ, hay còn gọi là Tiểu Phương, người xứ Nam ( không phải Nam bộ mình đâu các bác), từ nhỏ luyện kiếm chăm chỉ, khi đã thành danh thì thường mang theo thanh Ma nhãn, chỉ biết việc cần làm mà không cần quan tâm đến hậu quả, vì giết con của Lã Tam mà phải trốn ra sa mạc rồi gặp Bốc Ưng...

    Sa mạc thần ưng ( hay Đại địa phi ưng) thì chắc nhiều bác đọc rồi, có ai có nhận xét gì không ?

Chia sẻ trang này