1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sặ?N T?,Y ** T?ONH Y?SU và Nỏằ-I NHỏằs ** NH?? 3

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chài, chị em cùng giúp nhau tiến bộ đê!!!!
    Mà giúp nhau để con người Sơn tây cùng tiến bộ, kinh tế Sơn tây cùng tiến bộ thì tốt quá!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    những người yêu sơn tây đi đâu hết rồi nhỉ
  3. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Lù lù 1 đống đây nài !
    Chẳng nhẽ lại cho chú nài cái giấy giới thiệu đến viện mắt TW !
  4. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Vườn hoa Sơn Tây có chèo quần chúng hay quá, có cô em nào muốn đi xem cùng anh không nhể
  5. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây, một ngày mưa. Buồn. Trời se se lạnh.
    Tối qua, định đi xem hát chèo, qua nhà bạn Thắng, thấy vợ bạn đứng lù lù, sợ chẳng dám rủ
    Hôm nay nghe đồn Banhchung về, định mang diều rủ mấy ẻm đi thả, nhưng trời mưa thế này??? híc
    Sơn Tây giờ mùi hoa sữa đã nồng nàn lắm, nhớ những lần mấy mem lượn lờ trên phố, hà hít hương thơm như lâu lắm mới được thở vậy. Bee chẳng có lần nói, dân Sơn Tây luôn có một chút gì đó nhẹ nhàng, một chút lãng mạn, vừa gần gũi, thân thiết và đồng điệu. Có đúng ko Bee nhỉ?
    Lại nhớ lần đầu tiên khi xây nhà 1, lần off đầu tiên của các mem, có 6 mạng, off trong Thành cổ, vậy mà vui hết biết. Lần đầu gặp nhau, giới thiệu còn ngập ngừng, thế mà sau vài phút tưởng như đã thân thiết lắm rồi. Đơn giản thôi, chúng ta là người một nhà mà.
    Tự nhiên thấy nhớ Nhà 1, lôi ra ngắm lại, thấy mình cũng kỳ công thật, bao nhiêu lần lang thang để chụp mấy tấm ảnh của Thành cổ, của làng Đường Lâm... Lại nhớ đến những mem cũ, không biết vào nhà 3, họ có thở dài rồi quay ra ko???. Đợt sang nhà 2, Tuấn Adam nói với mình: Sao em nhớ nhà 1 thế. Biết làm sao được, làm sao mà quay được lại quá khứ, làm sao mà giữ được một ngôi nhà online mãi đầm ấm, khi có mem đi, có mem mới đến, những tính cách, những cá tính khác nhau????
    Mình đã từng nói với rất nhiều mem rằng, họ có thể coi online là ảo, nhưng đối với mình, topic Sơn Tây này là ngôi nhà nhỏ bé trong ngôi nhà chung Box Hà Tây, là một nơi mà mỗi khi thấy nhớ, thấy buồn, thấy vui là có thể được chia sẻ...
    Lâu lắm mới post một bài hoành tráng như vậy, tại tâm trạng, tại trời mưa nhưng giờ thì lại tạnh, tại mùi hoa sữa gần gũi, tại nói những lời ta hiểu mà người khác ko hiểu, tại tự dưng nhớ bọn nhóc, Habee, Banhchung, Lye...
    Lên Thành phố rồi đấy, ko biết bọn nhóc có về được đúng ngày, thôi thì về được ngày nào alô cho chị, tụ tập, làm một bữa ốc thật to, lang thang thưởng thức mùi hoa sữa..
  6. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em Moon_DaiK đúng là thấy có tâm trạng và lãng mạn, nhưng cái dòng thứ 2 nghe có vẻ hài hước quá
    Báo cáo em tối qua anh ở nhà có 1 mình thôi - Thế nên mới mơ có 1 cô tấm nấu cơm cho he he -
    Ờ mà hình như tối qua có thấy 1 cô bé cứ ngấp nghé ngoài cửa nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ bao giờ cũng chỉ là quá khứ thôi!
    Biết là em yêu ST đến vậy nhưng chả có cách nào quay lại cả!
    Anh nhớ cái lần off Sơn Tây, một thân một mình anh phi lên. Lúc ấy nhà mình có hơn chục người rồi nhỉ!
    Nhà 3 thêm một số thành viên, tiếc là ku Thắng lại có vợ (giống mình) làm chị em mất nhờ
  8. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Viết cho cây hoa sữa trước cổng trường Sơn Tây.
    Mùa thu về, hoa sữa nở nhiều lắm, nhưng mình không thích hoa sữa vì mùi quá hắc. Nhớ thời học sinh, mỗi khi đến trường đều bước thật nhanh vào trường vì không chịu được mùi hoa sữa.
    Không yêu hoa, không thích hoa cũng không ghét hoa.
    Trong đám bạn của mình có người thích hoa sữa lắm và cũng có người ghét hoa sữa. Đó là một điều bình thường của xã hội. Ở đâu cũng thế. Người thích thế này, người thích thế khác. làm sao mà áp tất cả mọi học sinh cuả trường Sơn tây phải ghét hoa sữa hay tất cả học sinh ở trường Sơn tây thích hoa sữa.
    Mình không thể cậy quyền của mình là quan chức để mà ép là ai thích hoa sữa thì vào trường Sơn tây học, còn không thích thì đi chỗ khác. Như vậy buồn cười lắm hoa sữa ạ. Nghe nó buồn cười lắm. Hiểu không hoa sữa.
    Dĩ nhiên học sinh của trường Sơn tây rất thích khi mời bạn về Sơn tây, thăm trường Sơn tây. Do đó, hoa sữa nếu không thích thì không nở hoa nữa, rụng lá xuống hay làm gì thì làm, đừng làm ảnh hưởng đến người khác lại mang tiếng cả ngôi trường Sơn tây, mang tiếng học sinh Sơn tây ra nhé.
    Thế nhé
    hoa sữa nhé
    có hiểu không??
    Btw, nhắn nhủ luôn hoa phượng hay hoa bằng lăng ....
  9. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm thấy chú em port bài có hồn he he
    Cứ thế phát huy nhé
    Spam nhiều quá không tốt đâu
    @anh yếy: các em mốt bây giờ là đàn ông có vợ bác ạ tranh thủ kiếm chác tí đi
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Chú em sinh năm 79 này láo nhể!!!!
    Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà hỏi người khác rồi hãy xưng hô nhé!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này