1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sặ?N T?,Y ** T?ONH Y?SU và Nỏằ-I NHỏằs ** NH?? 3

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sony_ericsson

    sony_ericsson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ơi, box ST có 3 nhà òi cơ ah. Lâu nay em mải mê chơi bời nên k vào tám chuyện với các đồng hương
    Có ai còn nhớ mình hok nhỉ huhu
  2. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chương trình tuần tới thế nào các bác nhỉ? E đang định có chương trình vào cuối tuần tới ý kiến các bác thế nào nhỉ ? Các mem mới và các mem cũ thế nào đây mau mau vào nhà cho ý kiến nhá
  3. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    TP tôi hôm nay nắng đẹp quá thía nhưng chẳng gặp đc ma nào cả, mấy bác nhà mình chẳng có ai để nói chuyện, tâm trạng mình hôm nay cả vui lẫn buồn không biết nên thế nào nữa nhưng....tình hình là chương trình cuối tuần này các bác định thế nào đây
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    He he, Ku Trung dạo thẩn thơ, thơ thẩn ghê. Chương trình vẫn thế nhá he he
  5. traotri

    traotri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    É é ...
    Đại K đâu rùi? Vào giải thích cho em xem cái Vàng vàng nó là như thế nào ấy nhỉ ?
  7. missteck

    missteck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  8. lawergirl

    lawergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    í chít, nhà mình dạo này sao tốc độ rùa thía nhỉ, vào để lôi topic nhà mình lên nào, các bác vào nhiều nhiều nữa ná, để topic bị đè đầu cưỡi cổ thế này thấy tội quá
  9. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    cái tội của cô là chẳng thèm vào nhà,ngó ngàng tới mọi người nên mới như thế nhá, tình hình là cô coi thế nào roài về tạ lỗi mới mọi ngưòi nhé, nhớ chứ?
    @all: Hỡi các mem ST hãy lên tiếng về chương trình tụ tập của nhà mình với các mod đang ở tại ST nhá để có tí chương trình dân HĐông hay tụ tập thía mà nhà mình chẳng thấy gì, các bác không thấy kém miếng khó chịu à?
  10. linhnhivn

    linhnhivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một năm trôi qua mà hình ảnh người con trai xứ Đoài ấy vẫn chưa một lần phai lạt trong tôi...
    Sau một thời gian bận rộn,bon chen,vật lộn với cuộc sống(hi hi) thứ 7 vừa rồi mình mới có thời gian trở lại Sơn Tây sau gần nửa năm xa cách...
    Về đến ST khi TP vừa lên đèn,cái thị xã bé nhỏ yên tĩnh và bình an khi xưa giờ đã mang một cái tên mới đẹp hơn,hiện đại hơn,tuy nhiên vẫn không mất đi đc nét văn hoá đặc trưng của vùng ĐỊa linh nhân kiệt:"Sơn Tây_thành phố xứ Đoài"
    Đặt chân vào đất thị xã..Một cảm giác thân thương ùa về..
    Vừa háo hức vừa ngập ngừng..
    Sơn Tây vẫn thế ...vẫn ru hồn tôi bình yên đến lạ..
    Tôi không hiểu tôi yêu vùng đất và con người xứ ấy tự khi nào..
    chỉ biết rằng...tôi là một kẻ "ngoại đạo"...vậy mà mỗi khi thu xếp đc time,tôi lại ào về với Sơn Tây,như một đứa con lâu ngày về với mẹ...
    ...Trời hơi lạnh,tôi về với bà và chị Thu sau khi đã lượn lờ ở cái siêu thị City Mark ở Chùa Thông,đi siêu thị ở dễ chịu,tôi chọn vài món làm quà cho Bà và bé Thảo..
    Cả nhà oà lên...
    ah...Nhi,con Nhi về rồi,sao muộn thế con ơi...Cả nhà chờ cơm con nè...Nhanh rửa mặt mũi chân tay vào ăn cơm con..
    Giữa cái lạnh cắt da của vùng trung du,sao tôi chợt cảm thấy ấm áp lạ thường..
    Họ,những người dân xứ Đoài nồng hậu,lần nào cũng vậy,luôn dành cho tôi không khí ấm cúng,thân thương như tôi về với chính gia đình mình...
    Bữa cơm có cá kho,rau bí xào tỏi,canh cua đồng...chu choa...
    Bà ơi...cơm ngon quá,tôi xuýt xoa...con ăn no căng cả rốn rùi nè..
    Bà cười:cái cười hiền từ của người bà cảm thông với đứa cháu không họ hàng,mò mẫm từ Quảng Ninh đén HN học,khi công việc ở HN bận rộn,ồn ào,lại mò về với bà ,với Sơn Tây tìm chút bình an trong cuộc sống,trong tâm hồn...
    ...Cái lạnh ở Sơn Tây cũng thật đặc biệt...mặc kẹ cho mấy anh...cháu Bà rủ đi cafe..Tôi một mình đạp xe xuống phố...
    Ngã ba Viện 5,giờ đã là ngã tư rộng lớn...Đường ra nhà anh,Đường Lâm kia rồi..
    ...Bao nhiêu kỷ niệm về người con trai ấy lại cuồn cuộn trong tôi..
    SAo tự dưng tôi thấy lạnh,cái lạnh ngoài vào,ái lạnh từ tâm ra...
    Tôi không dám đạp xe theo ngả ấy...
    CHạy thẳng đường chùa Thông,rẽ vào Quang Trung,ra Thành Cổ,ngập ngừng mãi trước Hoa Sữa,rồi cuối cùng hít một hơi thật mạnh,okie...tự tin rùi...come on..
    Lên gác 2,ko biết vô tình hay ông trời chớ trêu sắp đặt,trống mỗi cái ghế ngày xưa,cái bàn thứ 3 nhìn ra thành Cổ khi xưa tôi và anh đã ngồi,ngồi cả buổi sáng chờ cơn mưa mùa hạ đi qua...
    Bao kỷ niệm như cuộn phim hiện về...có nụ cười của tình yêu,có giọt nước mắt của hạnh phúc,có cái nắng chói chang của Sơn Tây,mây sắc trắng của xú Đoài,có những cơn mưa ào ạt của miền trung du mùa hạ và có những cái ôm ấm áp giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông...
    Tôi gọi cho mình một đen đá...để biết chắc rằng đêm nay mình sẽ mất ngủ...
    Tôi chợt thấy mình bước vào quá khứ...
    Chẳng biết về nhà bằng con đường nào nữa..Quá khứ,hiện tại cứ chồng chất...Nuối tiếc,hy vọng thì cứ đan xen...
    Bà và chị luôn mở cửa chờ tôi...cho dù tôi có về muộn...
    ...........
    Một mình lang thang ra làng cổ,đi qua ngõ nhà anh,bắt gặp bóng dáng thân thuộc của mẹ anh mà giật thót mình....Sao mà gần gũi,sao mà xa xăm...
    Ngồi uống nước vối ở trước đình Mông Phụ,cảm nhận nét văn hoá cổ xưa mà thấy lòng nao nao..
    Lên chùa Mía dâng lễ cầu an mà nước mắt chực trào..nóng hổi...
    ....................................
    Chợt hiểu rằng vẫn còn nhớ và yêu anh nhiều lắm..
    Anh...người con trai xứ Đoài,chính anh đã mang xứ Đoài đến,gieo và ươm trong tâm hồn tôi tình yêu đất yêu con người xứ Đoài.Rồi cũng chính anh đã rẽ ngang con đường bước đi sau khi đã để lại trong tôi tình yêu ngày càng lớn,càng khắc khoải về con người và vùng đất ấy...
    Tôi yêu anh,yêu tất cả những gì "anh thuộc về" ...cho đến bây h,khi chúng tôi đã xa nhau hơn một năm,thì tình yêu ấy chưa một phút nguôi ngoai...
    NGày mai,khi trở lại HN...Tôi sẽ mang theo hình ảnh mới về đô thị xứ Đoài,một sức sống mới..và tình cảm nồng hậu của những con người tôi gặp...
    Sẽ ghóp phần cùng QN thân yêu của tôi tiếp sức cho tôi,tôi sẽ một mình giữa dòng người đông đúc mà không cảm thấy lạc lõng,sẽ đi về giữa cơn mưa lạnh mùa đông mà thấy lòng mình ấm lạ....over come....yeah...
    Sơn Tây với tôi phải chăng là ...duyên nợ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này