1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sặ?N T?,Y ** T?ONH Y?SU và Nỏằ-I NHỏằs ** NH?? 3

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dài và cảm xúc đấy Chào mừng bạn đến với tốp phích Sơn Tây
    À, phải trả lời cái nì:
    1. Có 1 công việc để làm <~~~ đừng làm nghề ghi đề nhá
    2. Có một ai đó để yêu thương <~~~ Ai yêu số đề bằng những người đánh lô, ai yêu những người đánh lô bằng những cô ghi đề <~~ Yêu nhiều là không tốt đâu! ()
    3. Có một điều gì đó để hy vọng <~~~ đã bảo dồi, đừng ghi đề! Mà đã ghi đề thì đừng có mà đánh đề! Chiều nào cũng hy vọng con đề của mình về là không nên đâu
    Thế nhể!
    Chạy thôi không vỡ đầu mất
  2. citygirl

    citygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    j mà tiêu cực vậy!!!! . Chắc bác là một FAN của LÔ ĐỀ hả., bị vỡ mộng nên ra thế....
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào thăm nhà, hôm nay cả vc em cùng về thăm nhà.
    [​IMG]
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trông đẹp đôi nhưng BC mặt hơi nghệt
    Keke, lâu rồi chả gặp Sơn Tây, nhớ phết
  5. traotri

    traotri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bac'' nay` noi hay thiet
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Sang tuần lại fải về nhà lo cái đám cưới roài ...
    Eo ơi .... xèm cưới thế không bít ? Bao gìơ mới đến lượt mình đây ?
  7. tugast

    tugast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có hội đồng hương ST không các Bác nhỉ
    Cho em tham gia với khi nao ọp ẹp gọi em
    Ham vui nhưng ko có chỗ nào để vui cả
  8. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới đã bắt đầu chúc tất cả các mem ST nhà mình một tuần mới làm việc hiệu quả, thành công may mắn và hạnh phúc.
    @ all: những mem mới các bác khi vào thì nên cho cái lí lịch trích ngang cái nhé để tiện cho việc khi nào tụ tập nhá
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! "thằng bé" đẹp zai thế!
    Em Chưng bây giờ mới để lộ hàng!
  10. linhnhivn

    linhnhivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    .....
    Lại bắt đầu tuần mới rồi mà mình không tìm thấy hứng thú trong công việc..
    Chiều qua mồng 1 đưa Tổng giám đốc đi phủ Tây hồ mà tâm trí mình để đâu đâu...Ko nói đc câu nào hay ho về danh lam,di tích văn hoá đất Việt..
    Ông mắng iêu tôi..."mày người ở mà tim ko ở"...
    Ha ha...
    Sao ông ấy tài như cái đài vậy nhỉ..
    Đúng là giữa cái cảnh chen chúc,đông vui tấp nập và nhất là từng đôi,từng đôi thanh niên nam nữ nắm tay nhau đi chơi Phủ,vào một buổi chiều đông nhạt nắng và ấm áp làm tôi nhớ anh và nhớ xứ Đoài hơn bao h hết..
    Tôi nhớ hội Đền Và,chỉ mới cách đây một mùa xuân thôi,anh còn nắm tay tôi trìu mến,dịu dàng kéo tôi đi giữa dòng người tấp nập,giọng anh thì thầm như cổ tích kể tôi nghe sự tích đền Và.
    Rùi 2 đứa len lỏi vào tận gian đền chính thắp hương...cầu nguyện thần Tản viên phù hộ...
    .......................................
    Hà Nội mỗi con đường đều ghi dấu chân tôi và anh..Sơn Tây cũng vậy..
    Xa nhau hơn năm rùi nhưng mỗi khi đi ngang con phố quen,bắt gặp bóng dáng thân quen,hay đơn giản chỉ là màu xe quen quen thôi cũng làm tôi giật mình thảng thốt...
    Tuần này đang cố gắng cày hùng hục,mệt cũng cố lê lết đến công ty để 2 tuần nữa có thể xin nghỉ để về Sơn Tây đc..
    Lần này về đó ko biết đến bao h tôi mới có thể trở lại,nên tôi chuẩn bị quân tư trang rất kỹ,đặc biệt là phải nhớ mang theo máy ảnh để lưu lại thật nhìu hình ảnh của Sơn Tây..
    Linh cảm cho biết,tôi sắp phải xa HN,xa Sơn Tây..
    Con zhuzhu_bạn thân của tôi tuần trước đc tôi đưa về ST lần này đòi về theo bằng đc..
    Nó bảo...nó cũng yêu Sơn Tây mất rùi..
    Về đó và theo tôi đi chơi.nó hiểu vì sao tôi yêu đất,yêu người Sơn Tây..
    Nó bảo...Nó có cảm giác tôi thuộc về nơi đó..
    hihi..
    tôi biết là zhuzhu chỉ an ủi tôi thôi.Người con trai xứ Đoài ấy đã mang đến cho tôi nhiều nỗi đau hơn là hạnh phúc..
    Nhưng tôi phải cảm ơn anh thật nhiều vì chính vùng đất nơi anh sinh ra đã giúp tôi lấy lại thăng bằng,tiếp sức cho tôi vươn lên mỗi khi tôi thấy mình sắp gục ngã..
    Ôi ...còn 2 tuần nữa...tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ...Người tại và tâm tại để ko bị "láo bản" mắng nữa...
    Sơn Tây ơi...chờ ta nhé..
    Thần Tản viên ơi...xin Người đừng để trời mưa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này