1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Sà?ng tà?o tĂ?n cho tì?nh yĂ?u

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi TDCT, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Đã qua Valentine cả tuần rùi mà chẳng thấy ai đặt tên gì cả nhẩy? Hay là hết Valentine thì bà con nhà mình thất tình hết ráo cả?
    Ô là la!
    Tình yêu ai nỡ đặt tên ...
    Để người ta nhớ mãi một lần đau!
    Trông đoá hoa xinh kia ...
    Xưa ai cầm, ai trao ...
    Ai run ai mở ...
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Anh chàng GOD lại xới thời gian lên làm gì thế ?( Hoài cổ ư ?!)
    Valentin qua đã lâu
    Xin đừng nhắc lại ...nỗi đau
    Của những con người ...nào đó !

    Tôi từng không nhưng bây giờ thì đã...thất tình để rồi được biết :
    Tình yêu không có tên !
    Tình yêu không có tên !
    Ai muốn gọi là gì thì gọi
    Nhưng sẽ có một lần tự hỏi
    Tên của tình yêu là: TRÁI TIM MÌNH ???

  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hè! Phải nhắc lại để mà rút kinh nghiệm rẳng phải nhớ đọc lại topic trái tim rung của anh chàng ngưòi hùng chớ
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Sao ?một Người hùng lại có một Trái tim Rung ...loạn nhịp ư?
    Nhưng thôi mặc kệ !
    Kệ Người hùng với một Trái tim Rung
    Ta cứ thử Đặt tên cho TY cái đã !
    **********************
    Kẻ cô độc đặt tên cho TY là : Chiếc Bóng
    Người Hạnh phúc gọi TY là : Tất cả
    Người của mối tình đầu thấy TY là :
    Một nỗi đam mê khác lạ
    .................
    Người chung thuỷ coi TY là : Một giếng sâu
    ( Mà người ấy đang ngồi ...dưới đáy )
    Và ta cũng thấy :
    Người sắt đá gọi TY bằng cái tên là : lửa
    ( Vì sợ phải chảy tan và biến dạng một ngày )
    Và để an ủi mình với một ...sợi dây
    Người mềm yếu thấy TY là : Chiếc cọc
    ..........
    Người hay khóc nhìn TY thành ...Chiếc cốc
    Để nước mắt vơi đầy sau mỗi lần phải khóc
    .................
    Và để chứng minh là Sát thủ Tình yêu
    DonJuan gọi nhớ thương là : Những cánh Diều
    Cứ buông tay là Tình kia theo gió bay đi mất
    ......................
    Kẻ thất tình tự đặt một cái tên rất thật :
    Tình yêu là Nỗi đau
    .....Trong đêm tối thẳm sâu
    Con Đom đóm thấy TY là : Những mùa Hoa Gạo
    .....Trong tán lá lao xao
    Con ve sầu hát tên của TY là : Mùa Hè thắp lửa
    Đàn Chim sẻ gọi nhau : TY là mùa Lúa
    Và với lũ côn trùng ...
    ...Nick của TY là : Những cơn mưa
    Vào những ngày xưa, đã xa xưa lắm lắm
    Khi chưa có Đời người,
    Và TY chưa phải là : Những Tháng với Năm
    Trong Hoang sơ, trong Hỗn mang vần vũ
    Bầu trời kia thấy tên của TY là : Vũ trụ
    Rồi một ngày,
    Khi cuốc sống đã hiện hình rạng rỡ
    Cơn mưa đầu tiên thấy tên của TY là : Bóng mây và Gió
    Thảo nguyên xanh thấy TY là : Cỏ
    Và Biển yêu lại gọi : Những Bến - Bờ
    ............
    .......................
    Còn ta ?
    Kể từ khi biết nhớ
    Và biết thương tới "những" bóng hồng
    Ta đã biết,
    Tình yêu không có một tên chung
    Ai muốn gọi thế nào .....Tuỳ thích
    Theo nhịp rung của TRÁI TIM MÌNH.

  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hì! Xem ra với tình yêu có thể tạo nên những chuyện không tưởng, thậm chí là biến Rek thành một nhà thơ! Xem ra trong tương lai, anh chàng này có khả năng trở thành một ... Đại thi hài!
    TY không có tên
    Chỉ là ngưòi tự nghĩ
    Bởi tâm hồn cuồng loạn
    Đặt tên đại cho rùi!
    Nào, tình kia bất diệt
    Nọ, tình thoảng mây bay
    Ôi, một ngọn lửa nhỏ
    Ah, thử thách lớn lao
    Và rùi thiên tình sử
    Hay chỉ điểm khởi đầu
    Có khi, điều bất hạnh
    Hay là khúc nhạc lòng
    Ôi câu chuyện mơ hồ
    Hay là điều tưởng tượng
    Đã bao người đã ngẫm
    Ma nào rõ được nào
    Tự nhiên Rek kiếm chuyện
    Đặt tên rối cả lên
    Mai này khi yêu thực
    Ai biết đặt tên gì?
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Ai "Làm rối" lên nào ?!!! Có cả làng chứng kiến nhé, Ông này tự dưng Xới tung cả những ngày đã qua lên, xới lên cả ...nỗi đau của người khác rồi lại còn cười nữa ....
    Được rồi, "Yêu thực" thì Yêu chứ sợ gì !!!!!!
    Nhưng ....Ông anh GOD kiếm giúp mỗ tôi ...một Bà đi
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ! Có cái topic thi cưa mod đó! Nhào vô đăng ký đi!
    Mà nèeee! Kỳ offline sắp tới mà không có giám hộ kiêm bảo mẫu là phạt nặng lắm đó!
  8. soliglacier

    soliglacier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Gọi là : Sáng tạo tên cho TY thì có nghĩa là, người ta mong có được những cái tên đầy ST cho TY, thế mà lại chẳng thấy có bao nhiêu ; em toàn thấy các pac bàn luận về việc STTCTY để là gì ? có cần thiết không ? .....vân vân ... làm cho cái anh chàng TDCT mãi tận bên đất nước của TB-TY mò sang đây sẽ phải phí tiền tàu xe mất rồi
    Cũng may là có pac KIBOSỜ là có được 2cái, chưa cần biết có ST không, hãy cứ hoan hô cái đã
    À, còn có thêm pac DÊDÊKALE vốn là một nhà Nhân chủng học và hình như còn kiêm thêm lĩnh vực Lịch sử trái đất, Sinh vật học và Động vật học, em gọi tắt là pac Nhân Sử Sinh Động được không ạ ! Pác này mới đầu cho là "TY không có tên" nhưng sau đó lại kê ra 1 băng dài các loại tên, pác làm sao vậy ? Pác bị Tẩu hoả nhập ma vì nhảy xang nghiên cứu TY hay sao, thế thì hết thuốc chữa rồi, HU HU ......Mà cái ông Gốt kia! bảo người ta sáng tạo thì đấy, người ta đã ST theo PP thơ công nghiệp đấy thôi, như vậy ông chưa đã hay sao mà còn chọc lét pác DÊDÊ... ấy, đồ " ác độc", PHẠT !
  9. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Thư giãn tí nào ...
    VATICAN NGÀY CUỐI NĂM
    Rockerfeller là một cái tên nổi tiếng của nước Mỹ cũng như toàn thế giới, ông được mệnh danh là "Vua dầu mỏ", đi đến đâu người ta cũng biết đến. Rokerfeller thường có mặt tại những hội nghị và các cuộc đấu giá lớn. Chính vì vậy, sự có mặt của ông tại văn phòng nhỏ giản dị của Giáo Hoàng tại Vatican một sáng cuối năm làm các tu sỹ ngạc nhiên.
    Một anh chàng tu sỹ trẻ len lén lại gần nghe lỏm hai người nói chuyện, nhưng anh chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy Giáo Hoàng lắc đầu không biết mệt mỏi trong khi Vua Dầu Mỏ cứ liên tục nói:
    - 500 triệu đô nhé?
    - (lắc đầu)
    - Hay là 3 tỉ đô, quá hậu còn gì?
    - (vẫn lắc đầu)
    - Thôi lần này là lần thứ 30 tôi ra giá rồi, giá chót 20 tỉ đô la cho Giáo Hội, cộng thêm 5 tỉ đô cho riêng ông, OK nhé ?
    Giáo Hoàng vẫn lắc đầu lia lịa, cho đến lúc Vua Dầu Mỏ chịu hết nổi đành ra về.
    Lúc đó anh tu sỹ trẻ mới rời khỏi chỗ núp, anh hỏi Giáo Hoàng mà giọng run run, không tin vào những gì mình mới nghe thấy.
    - Sao Cha không đồng ý, ông ấy đầu tư nhiều tiền như thế cho Giáo Hội kia mà?
    Giáo Hoàng nhăn mặt xua tay:
    - Anh có biết hắn ta đòi chúng ta phải làm gì không mà nói? Hắn muốn từ giờ trở đi, thay vì nói "Amen", mình phải nói là "Dầu D.O. "
  10. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Há! Đính chính một số thông tin! TDCT (tình đời chán thật) đi tiếp thị đó ạ rùi nhân thể ghé vô đây than thở về tình yêu do đó bà con không phải áy náy về chuyện tàu xe của bác ấy đâu!
    Mà theo nhưng triệu chứng thể hiện thì anh bạn Đứt dây cab của chúng ta chưa lâm vào tình trạng nguy kịch của tàu hoả chạy nhanh đâu ạ! Cũng may là nhờ có bác Sơ lách gác xe thấy mà cảnh báo trước chứ nếu không thì ... May thật!
    Hơ! Mà đâu phải cứ lâm ly bi đát thì mới là tình yêu nhẩy? Mà chẳng hiểu vì ra mần răng mà anh chàng Gà lang thang của chúng ta lại đang nói chuyện tình yêu lại chuyển sang nói về mấy thầy tu? Hay là vì cái vụ dịch gia cầm mà anh ta thất tinh nên tính chuyện xuống váy quy thiên (úi nhầm! Xuống tóc quy y!!! Lũ lẫn hết cả rùi!!! ) Úi khoan! Đừng dại dột nghen! Gà còn nhiều lắm! Hết lứa này thì ta nuôi lứa khác mà!

Chia sẻ trang này