1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Sa pa thành phố trong sương''

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sa_pa_vatoi, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ''Sa pa thành phố trong sương''

    SA PA , ĐIỂM HẸN LUYẾN LÒNG NGƯỜI !
    Có ai đấy chưa một lần đặt chân tới SA PA , nhưng cũng sẽ cảm nhận được sự tinh tuý của đất trời SA PA, qua giai điệu da diết ngọt ngào đằm thắm lời ca '''''''''''''''' ơi SA PA ! thành phố trong sương, bốn mùa hoa trái ngát hương. Mây mù, mưa bay , gió lạnh......'''''''''''''''''''''''' trong bai hát của nhạc sỹ VĨNH CÁT. Ca khúc đã thu hút được tình cảm của người dânSA PA và nhiều người yêu nhạc suôt hơn 20 năm qua..
    Dù từ bất kỳ nơi đâu trên thê giới, bạn đã biết và đến với thị trấn nhỏ bé SA PA.Hãy nhớ đưng quên nên núi HÀM RỒNG!... bởi núi HÀM RỒNG chính là một SA PA thu nhỏ giữa lòng SA PA. Nơi đây, thực sự là một khu bảo tồn sinh quển với cảnh đẹp hoang sơ và vô số loài thực vật ban địa đặc thù của những cánh rừng TÂY BÂCkhông chỉ có vậy thiên nhiên còn ban tặng cho núi HÀM RỒNG cả một vườn đá với muôn hình muôn vạn dang.Nêu giàu trí tưởng tượng, bạn sẽ thấy minh đang đứng trong không gian của những huyền thoại.Thời gian ở đây dương như được cô dặc lại. Nêu ở trọn ngày trên núi bạn sẽ cảm nhận được cả 4 mùa đi qua....
  2. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sapa và tôi cứ thoải mái viết về Sapa đi nhé. Còn mình xin ké cẩm topic này viết về những tạp văn của mình. Trước định đóng góp vào Nhật ký Tây bắc, nhưng sau chợt nhận ra đó là nhật ký của những người trong nhóm, mình viết không tiện.
    Đỉnh đèo tạp văn.
    Như thường lệ, em dừng lại ở đỉnh đèo một cách vô thức. Trời đã về chiều, nắng chiếu xiên khoai, bóng em đổ dài theo vách núi. Bất chợt em nhận ra mình đang lẻ loi trên con đường này. Đường còn xa, trời sắp tối, nhưng em vẫn dừng lại nơi đây như thể một nghi thức tôn giáo. Cái nghi thức mà anh với em vẫn làm mỗi khi đi qua một con đèo.
    Khi em quyết định đi chuyến này, em đã không nói cho ai biết, vì nếu biết, chắc chắn mọi người sẽ không cho đi. Không biết chúng mình đã rong ruổi bao nhiêu chuyến rồi nhỉ? Và trong thời gian chúng ta bên nhau, chúng ta đã đi qua bao nhiêu con đèo rồi anh?

  3. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sapa và tôi cứ thoải mái viết về Sapa đi nhé. Còn mình xin ké cẩm topic này viết về những tạp văn của mình. Trước định đóng góp vào Nhật ký Tây bắc, nhưng sau chợt nhận ra đó là nhật ký của những người trong nhóm, mình viết không tiện.
    Đỉnh đèo tạp văn.
    Như thường lệ, em dừng lại ở đỉnh đèo một cách vô thức. Trời đã về chiều, nắng chiếu xiên khoai, bóng em đổ dài theo vách núi. Bất chợt em nhận ra mình đang lẻ loi trên con đường này. Đường còn xa, trời sắp tối, nhưng em vẫn dừng lại nơi đây như thể một nghi thức tôn giáo. Cái nghi thức mà anh với em vẫn làm mỗi khi đi qua một con đèo.
    Khi em quyết định đi chuyến này, em đã không nói cho ai biết, vì nếu biết, chắc chắn mọi người sẽ không cho đi. Không biết chúng mình đã rong ruổi bao nhiêu chuyến rồi nhỉ? Và trong thời gian chúng ta bên nhau, chúng ta đã đi qua bao nhiêu con đèo rồi anh?

  4. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    F_POISON viết về tạp văn hay nhỉ, nhưng sao ngắn thế hả bạn...
    À mà nè... sao lại phải " mặc quần áo " nhỉ... ngộ ghê nghen.
    Sapa va tôi ơi, nếu có những tấm ảnh nào hay hay về sapa thì đưa lên nhé... cho có chút hương hoa.
  5. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    F_POISON viết về tạp văn hay nhỉ, nhưng sao ngắn thế hả bạn...
    À mà nè... sao lại phải " mặc quần áo " nhỉ... ngộ ghê nghen.
    Sapa va tôi ơi, nếu có những tấm ảnh nào hay hay về sapa thì đưa lên nhé... cho có chút hương hoa.
  6. yeuemkinhtom

    yeuemkinhtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chào bạn tui rất thích sa pa tháng 7 tới tui cũng muốn lên sa pa thực tập không bít có thời gian đi tham quan 1 số nơi như bạn giới thiệu không nữa ....
  7. yeuemkinhtom

    yeuemkinhtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chào bạn tui rất thích sa pa tháng 7 tới tui cũng muốn lên sa pa thực tập không bít có thời gian đi tham quan 1 số nơi như bạn giới thiệu không nữa ....
  8. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn zuji thân mến, hết giờ "tìm hiểu" rồi thì phải mặc quần áo vào chứ sao. Công nhận "bên anh" thời gian trôi như tên lửa đạn đạo. Nhoằng cái đã hết giờ.
    Cảm ơn bạn đã động viên, hôm ấy tớ đang viết thì mất hứng, hi vọng hôm nay sẽ có hứng để viết tiếp.
  9. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn zuji thân mến, hết giờ "tìm hiểu" rồi thì phải mặc quần áo vào chứ sao. Công nhận "bên anh" thời gian trôi như tên lửa đạn đạo. Nhoằng cái đã hết giờ.
    Cảm ơn bạn đã động viên, hôm ấy tớ đang viết thì mất hứng, hi vọng hôm nay sẽ có hứng để viết tiếp.
  10. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CHỊ F_POI SON EM ĐỌC BÀI CỦA CHỊ MA EM THẤY CHOÁNG HẾT CẢ NGƯỜI CHI Ạ NHỮNG LỜI NÓI CỦA CHỊ QUẢ LÀ TAO BẠO.

Chia sẻ trang này