1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Sa pa thành phố trong sương''

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sa_pa_vatoi, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    To tabalo:
    Đại ca biết mà, em cầm tinh con muỗi, mà muỗi thi ai mà nó chả chích. Take care. Được cái chích xong lại vo ve đi chỗ khác ngay. Em cũng đêck khoái mấy vụ này, nhưng mà ngứa. Cha này chắc làm ở Sở VH Lào cai chắc, nên mới thiếu như vậy

    To Moust: Lần sau đề nghị bạn chú ý từ ngữ khi post bài tránh ảnh hưởng đến các thành viên khác. LinhEvil
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 13/06/2005
  2. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    To tabalo:
    Đại ca biết mà, em cầm tinh con muỗi, mà muỗi thi ai mà nó chả chích. Take care. Được cái chích xong lại vo ve đi chỗ khác ngay. Em cũng đêck khoái mấy vụ này, nhưng mà ngứa. Cha này chắc làm ở Sở VH Lào cai chắc, nên mới thiếu như vậy

    To Moust: Lần sau đề nghị bạn chú ý từ ngữ khi post bài tránh ảnh hưởng đến các thành viên khác. LinhEvil
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 13/06/2005
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn Sapa và tôi:
    Dễ hiểu bạn là người Sapa nên khó có cảm giác thoải mái và vui vẻ mỗi khi có một ai đó nhận xét không tốt về quê hương mình.
    Tuy nhiên, quả thực là Sapa có nhiều thay đổi, đem lại nhiều góc nhìn tốt và xấu khác nhau.
    Bạn phải chấp nhận thôi! Đó là hệ quả tất yếu của việc phát triển du lịch. Đó cũng là những phê bình cần thiết cho quê hương của bạn.
    Mặt khác, những chuẩn mực của ngôn ngữ cũng là điều nên hướng tới. Hãy nhìn nhận sự nhận xét của một ai đó về việc viết sai lỗi chính tả là một cách tích cực giúp mình tốt hơn.
    Và không việc gì phải không viết nữa và chia sẻ nữa !
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn Sapa và tôi:
    Dễ hiểu bạn là người Sapa nên khó có cảm giác thoải mái và vui vẻ mỗi khi có một ai đó nhận xét không tốt về quê hương mình.
    Tuy nhiên, quả thực là Sapa có nhiều thay đổi, đem lại nhiều góc nhìn tốt và xấu khác nhau.
    Bạn phải chấp nhận thôi! Đó là hệ quả tất yếu của việc phát triển du lịch. Đó cũng là những phê bình cần thiết cho quê hương của bạn.
    Mặt khác, những chuẩn mực của ngôn ngữ cũng là điều nên hướng tới. Hãy nhìn nhận sự nhận xét của một ai đó về việc viết sai lỗi chính tả là một cách tích cực giúp mình tốt hơn.
    Và không việc gì phải không viết nữa và chia sẻ nữa !
  5. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    muỗi à.
    em bảo bác này. chắc bác chưa được ai đập cho 1 fát nhỉ.
    theo em thì cái gì cũng có mặt trái của nó.
    cơ chế thị trường mà.
    chuyệnmà bác nói thì cũng giống như 1 cái nhọt, mọc ở..... đâu đó trên người bác. Bác che đi bằng salonpas chẳng hạn, ngưòi ngoài thi đoán chắc bác bi đau fải dán cao thôi. Chứ có ai to` mo` bóc miếng dán đó lên rồi la toáng lên, bác nghĩ thế nào và làm gì nhỉ?
    bác hiểu chứ.
    thôi nhé. em ít Vh lắm. kô dám nói tới bác nữa.
    @ bác tabalo: xoá dùm em mấy bài trước với.
  6. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    muỗi à.
    em bảo bác này. chắc bác chưa được ai đập cho 1 fát nhỉ.
    theo em thì cái gì cũng có mặt trái của nó.
    cơ chế thị trường mà.
    chuyệnmà bác nói thì cũng giống như 1 cái nhọt, mọc ở..... đâu đó trên người bác. Bác che đi bằng salonpas chẳng hạn, ngưòi ngoài thi đoán chắc bác bi đau fải dán cao thôi. Chứ có ai to` mo` bóc miếng dán đó lên rồi la toáng lên, bác nghĩ thế nào và làm gì nhỉ?
    bác hiểu chứ.
    thôi nhé. em ít Vh lắm. kô dám nói tới bác nữa.
    @ bác tabalo: xoá dùm em mấy bài trước với.
  7. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! Trang này thật là thú vị mà sao các bạn lại làm nó rối tung lên như bãi rác thế! Chúng ta hãy chia sẻ những cảm xúc về SAPA xinh đẹp thì tốt hơn. Anh Tabalo làm ơn hãy xoá một số bài viết linh tinh để làm sạch và đẹp diễn đàn này nhé!
    Mà bác tabalo này! em thật bất ngờ khi bác cũng quan tâm đến đến mục này.Sẽ có một bất ngờ khi bác biết sapa_vatoi là ai...
    Oái! Tôi lại nói vẩn vơ rồi,nào các bạn ơi,chúng ta cùng xây dựng diễn đàn này thật thú vị nhé!
    Đi,đi nữa,đi mãi
  8. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! Trang này thật là thú vị mà sao các bạn lại làm nó rối tung lên như bãi rác thế! Chúng ta hãy chia sẻ những cảm xúc về SAPA xinh đẹp thì tốt hơn. Anh Tabalo làm ơn hãy xoá một số bài viết linh tinh để làm sạch và đẹp diễn đàn này nhé!
    Mà bác tabalo này! em thật bất ngờ khi bác cũng quan tâm đến đến mục này.Sẽ có một bất ngờ khi bác biết sapa_vatoi là ai...
    Oái! Tôi lại nói vẩn vơ rồi,nào các bạn ơi,chúng ta cùng xây dựng diễn đàn này thật thú vị nhé!
    Đi,đi nữa,đi mãi
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Oái, vào topic này nóng nhỉ? Cứ tưởng vào đây fải được hưởng cái mát rượi của Sapa, ai dè ............
    Cái vụ chợ tình thì em công nhận là em lên 2 lần nhưng chưa lần nào đi được cả, cho dù đã phục kích roài, nhưng ra đấy nó vẫn cứ vắng hoe, chỉ gặp mấy anh chị người Mèo rủ nhau đi nhậu nhẹt thôi.
    Nhưng cũng phải nói có nhiều người cũng thân thiện thật, nhớ cái hồi Tết lên Sapa, trong khi đang thất thểu lê lết từ Sìn Chải về thị trấn thì gặp bà người Mèo đi chợ, bà ý bắt chuyện rồi kể cho n thứ phong tục của người Mèo cũng hay fết, rồi bà ý còn bẻ trộm hoa đào của nhà bên đường cho ..............hi...........hi......... phải nói 1 câu là đào Sapa đẹp thật, mỗi tội đếm mãi, kiếm mãi mà chẳng thấy bông nào có 6 cánh cả ......... tiếc ghê
    Thoai, các bác làm cốc bia cho không khí topic này mát mẻ, về lại cái không khí trong lành của Sapa đi nào
    Kính các bác mấy cốc ( em chỉ làm 1 cốc thoai )
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Oái, vào topic này nóng nhỉ? Cứ tưởng vào đây fải được hưởng cái mát rượi của Sapa, ai dè ............
    Cái vụ chợ tình thì em công nhận là em lên 2 lần nhưng chưa lần nào đi được cả, cho dù đã phục kích roài, nhưng ra đấy nó vẫn cứ vắng hoe, chỉ gặp mấy anh chị người Mèo rủ nhau đi nhậu nhẹt thôi.
    Nhưng cũng phải nói có nhiều người cũng thân thiện thật, nhớ cái hồi Tết lên Sapa, trong khi đang thất thểu lê lết từ Sìn Chải về thị trấn thì gặp bà người Mèo đi chợ, bà ý bắt chuyện rồi kể cho n thứ phong tục của người Mèo cũng hay fết, rồi bà ý còn bẻ trộm hoa đào của nhà bên đường cho ..............hi...........hi......... phải nói 1 câu là đào Sapa đẹp thật, mỗi tội đếm mãi, kiếm mãi mà chẳng thấy bông nào có 6 cánh cả ......... tiếc ghê
    Thoai, các bác làm cốc bia cho không khí topic này mát mẻ, về lại cái không khí trong lành của Sapa đi nào
    Kính các bác mấy cốc ( em chỉ làm 1 cốc thoai )

Chia sẻ trang này