1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Sa pa thành phố trong sương''

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sa_pa_vatoi, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 5h25 e đã về tới HN, kết thúc chuyến đi Sapa vui nổ trời!
    2 ngày, để đi 1 chuyến gọi là khám phá thì quá ít nhưng để cho 1 lớp đông đông đi kiểu SV thì lại quá đủ!
    Hẹn hò nhau lúc 9h30 tối ở Trần Quý Cáp để lên tàu, 10h10 xuất phát nhưng vớ phải cái tàu chợ LC1, hic, từ bé đến h e mới bít thế nào là 3-4 người 1 ghế và ngủ sàn tàu đấy!
    Tàu chợ đồng nghĩa với chậm,hơn 8h mới đến nơi, một phần do bị lở đất nữa!
    Được cái thời tiết cực đẹp, nhiệt độ 22-25oC, nắng nhẹ, mát mẻ, trời thật chiều lòng người!
    1 tiếng rưỡi ngồi ô tô mất 25 k là lên đên SP. 10h nhận phòng ở khách sạn Cầu Mây,thuê phòng đôi mất 150k, nhét 4-5 đứa cho tiết kiệm! Phòng cũng OK,công trình phụ TV đủ cả, cô chủ nhà lại rất tốt bụng nữa!
    Cả mấy bữa bọn e đều kéo ra nhà hàng Hoàng Hôn, nấu ngon mà rẻ, ăn được cũng mất có 18-20k/ bữa!
    Chiều đi Thác Bạc, ô tô mất 15k, vé 3 k lên ngắm cái thác, nói chung cũng hùng vĩ nhưng chắc tại e đi thác nh nên thấy mọi thứ giống giống nhau! Sau tranh thủ cuốc bộ ra Vườn Hồng, ngắm cây và chọn lấy 1 bông, mua 2k, tự tặng cho mình!
    Tối dạo thị trấn, cái rét rét rất đáng yêu! Ăn ở chợ "Ấn tượng SP" đồ nướng khá hợp khẩu vị, sau kéo ra quảng trường ngồi măm ngô khoai, thấy ấm áp lạ! Ở đó cũng có cái hồ khá to, ngồi cứ gọi là lộng gió!
    Đêm kéo vào quán cafe cuối phố Cầu mây, đầu Mường Hoa tên là Wine thì phải, view đẹp,trang trí cũng ok, lại được nghe a chủ quán người Mông chơi guitar và hát hay tuyệt, cóđiều khi tính tiền thì lòi mắt (thanh toán bằng $ ạ. )
    Sáng sớm hôm sau dạy sớm ra Nhà thờ làm vài kiểu anhe và vác mấy cây lan về, sau lên Hàm Rồng chơi mất 15k vé, chụp ảnh tứ tung ở Sân Mây, Cổng trời. E còn chui vào làng văn hoá dân tộc nhảy sạp ké và thuê áo quấn dân tộc mất 10k chụp ảnh!
    Về sớm hơn một chút để tranh thủ ghé bản Cát cát, xe ôm tay lái lụa chở 3-4 đều OK. Đi vào bản thấy con lợn cắp nách tưởng chó, chết cười! Gặp a dân tộc Mông dọc đường, kém tuổi mình nhưng vợ con đề huề, nói chuyện rất dễ thương.
    Vào một gia đình dân tộc đông con, tặng lũ trẻ ít kẹo rùi kéo ghế ngồi bên bếp lửa, nghe họ kể chuyện làng bản lơ lớ nhưng rất vui! Lại còn ăn vụng được ít cá suối nữa, hihi
    Trên đường về KS ghé qua chợ, mua mấy cái khăn in sáp ong, mấy hoạ tiết thổ cẩm đính kèm quần ào, dây tay, móc chìa khoá ... nói chung đều rất rẻ! Xuống tầng 1 mua ngọn su su, có 2k 1 mớ!
    Chiều 2h30 đã bị gọi lên ô tô đi Cầu mây mất tổng cộng 20k, chả thèm leo cầu, xuồng lội suối! Đá trơn dã man, nước chảy xiết nữa, thế là từ bỏ luôn ý định bơi sang bờ bên kia! Dọc đường dừng lại ở Bãi đá cổ, mặc kệ mọi ng nói chả có j xem, giục về, e vẫn mò cuồng bãi đá, đi trên đủ các hòn đá hình thù khác nhau, cứ như performance art vậy!
    5h chiều rời SP về HN, xuống cửa khẩu vớt vát tí ánh sáng cuối ngày chụp cái ảnh cạnh cột mốc Hà Khẩu và ở ngôi chùa mà e chưa kịp hỏi tên! Sau về ga ăn tối tại Thái Dụ, cứ gọi là chém to kho mặn, nhưng ai cũng đói nên chả ý kiến j!
    Vào ga lấy vé khứ hồi đặt ngay khi xuống, mất 79k + 10k dịch vụ! XÓT!
    Nhưng tiền nào của đấy, chỗ ngồi rộng rãi, sạch sẽ, tàu LC6 lại là tàu nhanh, chả dừng ga nào cả, nên ngủ 1 giấc là đã về đến HN rùi!
    Kết thúc chuyến đi, dường như k giây nào bị bỏ phí! 380k kể ra vẫn rẻ!
    Được cupid84 sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 04/09/2005
  2. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Ngốc. có X thì kô được đi chơi nữa hả, anh đi cùng 2 người bạn nữa về. Anh vừa về LC chiều nay. Cả ngay hôm qua đi sapa vui thật.
    CHiều đi tìm ku Hoà mới biết là nó bị về quê lấy vợ rồi.
    Khổ thân nó.
    SAPA mùa này lạnh thật
    Tối qua ngủ không biết trời trăng gì
    [/quote]
    Em khác anh khác , em có X rồi thì em không đi chơi , em không muốn X của em phải no nắng.Đi thì chỉ đi với người thân bạn bè thôi, anh cũng là bạn của em nhưng em thấy trên trán của ang không rán tem bao hàng hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
  3. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Bài của Sapa_va-toi co nhiều thông tin hay thiệt. Càng đọc càng thấy nhớ Sapa . Lâu lắm rồi chả được lên. Có thông tin gì và ảnh mới về Sapa, Sapa-va-toi upload lên nhé để chia sẻ cho mọi người.
    P/S: Không hiểu bạn lấy những thông tin đó từ nguồn nào vậy có thể chỉ giúp mình được không. Mình cũng đang cần những thông tin như vậy nhưng phải rõ nguồn. Cám ơn bạn nhiều nhé
  4. xaunhuma

    xaunhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết những ngày nghỉ vừa qua tại Sapa thật tuyệt vời. Buổi tối trời xe lạnh, nhưng cái lanh càng làm cho chuyến đi thêm thú vị. Mình rất khoái các món nướng tại phiên chợ đêm, cơm lam nướng ăn với xiên thịt nướng và chén rượu Sán Lùng hoặc táo mèo thật tuyệt.
    Các anh ngoài những lời ong ****, có thể tặng các nàng vài xiên thịt nướng là các nàng có thể xiêu xiêu rùi. Thế nên có câu thơ rằng:
    Anh tặng em mấy xiên thịt nướng
    Em ăn vào có sướng không em?
  5. sh0_0p

    sh0_0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đi sapa được 3 lần, nhưng tính không được nho nhã, ảnh nào cũng có người, nên chả post được mấy cái. Thấy bản Hồ đẹp nhất, đường toàn đá hộc to bằng cái đầu nhưng vẫn dễ đi vì là đường đá, duong kha to. Đi vào tháng 9-10 trời trong xanh, mấy trắng, nước chảy tràn trề ngang đường rất nhiều đoạn, lúa chín vàng chưa bi gặt. Bản Khoang đi đường từ Tả Phìn lên thì khoảng 6km, đường xấu chưa từng gặp, đường bé, toàn núi đất nên mưa một tí là trơn trượt, sạt lở.
    mot goc sapa
    [​IMG]
    trên đường tới bản Hồ
    [​IMG]
    bản Hồ nhìn từ trên cao
    [​IMG]
    đường bản Khoang
    [​IMG]
    Đoạn xấu nhất lên bản Khoang, do trời mưa hôm trước
    [​IMG]
    Không có kinh nghiệm, chọn phải cái xe phanh tay không an, đi lên dốc rõ khổ sở khi 2 người 1 xe. Nhưng không có 2 người thì chả đẩy nổi xe qua đoạn đường xấu.
  6. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Những thông tin đó mình lấy từ du lịch sa pa , nhưng mình được biết nguồn chính là của BỘ TT VĂN HOÁ TT-TT
  8. xxxttvnolxxx

    xxxttvnolxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Đây là một trong số những bức ảnh đã chụp được ở SAPA - Vote cho 5* nào - Cảm ơn!
  9. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sapa, nơi tôi đến và để lại nhiều kỉ niệm trong tôi, vui cũng như buồn. Nhưng tôi vẫn yêu sapa lắm, chắc chắn sẽ còn quay lại, nhưng thề sẽ chỉ đi cùng "chồng" hoặc bạn bè.. chứ ko đi cùng người yêu. Dường như sau mỗi chuyến sapa vui vẻ .. về nhà tôi phải chịu một nỗi đau lớn của sự chia cắt.. ko thể hiểu nổi.. chưa nhiều để thành quy luật nhưng cũng đủ để ko muốn lặp lại điều đó...
    Tôi thích ngắm Sapa mùa đông lạnh giá, sương mù giăng kín phố, và chỉ có thể nhìn thấy nhau khi sát bên nhau, ăn các món nướng mùa đông thật ngon như trứng nướng, khoai nướng, lòng nướng.... mùa đông có hoa đào nở khắp con đường đi qua, đẹp làm sao, khiến mình chỉ muốn ở lại luôn
    Mùa hạ thật thích thú với tiết trời se se lạnh, mặc 1 áo khoác nhẹ.. đi dạo quanh Hồ.... thả chân xuống.. làm mồi cho cá... đi xe máy ko thấy mệt.. đào đã kết trái, có thể đưa tay lên hái, khỏi cần phủi bụi, ăn trái đào còn nhiều lơ tơ, giòn ngon.. và sướng vì hái trộm
    Đi chợ Bắc Hà vào chủ nhật, nhớ đi sớm ko lại giống mình, đến vào lúc 3h chiều... hihi chợ gần tan... Ôi, mình nhớ sapa quá đi, cuối năm nay mà đi leo được PXP có phải hay ko ??
  10. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn nhiều (-:

Chia sẻ trang này