1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Sa pa thành phố trong sương''

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sa_pa_vatoi, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fdcode281

    fdcode281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc!!! Hết sạch vé tàu rồi hả bác??? Thôi chít rồi, kiểu này chắc phải mua vé chợ đen mất. Bác thử hỏi xem có thuê được phòng ko ah?? Thuê được bác nháy cho em luôn nhé Nhóm bác đi đợt này có mấy girl ah? Hay chúng ta giao lưu nhé
  2. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì,tớ fải nhờ vả người quen vất vả lắm mới mua đuợc,giờ chắc chịu chít,đúng là mình cũng không có kinh nghiệm mua vé tàu.
    Cứ nói về du lịch hay giá cả thì có làm loãng topic này không nhỉ?Tớ thấy cácbài viết về Sapa của các bạn,đặc biệt là của Sapa và tôi rất hay.Tớ mới đi Sapa có 1 lần,nhưng thích lắm,lần trước đi chóng vánh ,chẳng thăm thú được gì nhiều nên thấy tiếc quá..Với tớ thì Sapa đẹp,buồn ,lãng mạn ...một cách sang trọng..Một vẻ đẹp có lẽ ngắm đi ngắm lại không nhàm.
    Đợt trước đi , gặp được mấy cô bé người Mông rất dễ thuơng,nhiệt tình...ngoan nữa.Cảm giác người trên đó họ hiền lành,gần gũi,đáng yêu đến lạ.Hôm qua xem được một phóng sự về Sapa trên VTV1,có nói về 1 cô bé 19 tuổi người H''Mông làm hướng dẫn viên du lịch nói Ngoại ngữ rất giỏi.Cô bé nhanh nhẹn và cách nói chuyện thật trong sáng.Đến cuối chương trình ,đoàn làm phóng sự đến thăm nhà cô bé...một căn nhà quá đơn sơ,chông chênh,nơi mẹ cô và 7 người anh chị em của cô cùng chung sống ; một số đã đi lấy chồng,lấy vợ ( từ tuổi 12,13,hic!).Nguời mẹ gày gò,lam lũ ngơ ngác nhìn đoàn người lố nhố đến thăm nhà mình (bà không biết và hiểu tiếng Kinh,cũng ít tiếp xúc với người lạ)..Thấy chạnh lòng khi cô bé tâm sự rằng cô cảm thấy buồn khi trở về nhà,tủi thân vì dù đã lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu,chưa lập gia đình như các chị em khác trong nhà...
    Ôi Sapa.,cũng có những nỗi buồn nhói đau kì lạ...
  3. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
       Lần này mình cũng định đi Sapa nhưng vé tàu không thể nào mua được. Công nhận rằng Sapa thật đẹp và kỳ thú. Tặng các đồng chí sắp đi một bài hát nghe chơi. Bài này sẽ phát khi tàu vào ga Lào Cao tầm 6h sáng. Cái cảm giác nằm trên tàu nghe phát thanh viên giới thiệu về Sapa và nghe bài hát này thật tuyệt vời. Đến bây giờ vẫn còn như ngày hôm qua. Chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ và chụp thật nhiều ảnh post cho mọi người ở nhà cùng xem
     

     
     
  4. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
                À mải hát hò quên mất không đưa ra vài kinh nghiệm bản thân về Sapa. Thứ nhất là về khách sạn thì các bạn có thể thuê khách sạn ở chỗ đối diện với vườn hoa gần nhà thờ đá. Lúc mình đi chỉ có 150 một phòng đôi. Giờ có thể là dịp lễ nên sẽ tăng giá. Mình thuê phòng tầng 4 cao nhất rất đẹp và lịch sự có thể nhìn ra khắp Sapa. Về ăn uống thì cũng cách khách sạn đấy tầm 30 mét đi xuống phía dưới có một nhà hàng rất ngon, các món ăn ở đấy mình kết nhất là món lợn Mường cắp nách, thịt ăn rất thơm và ngọt, đựng trong đĩa gỗ hình cái lá cây rất độc đáo. Ngoài ra còn có món canh cá chua ăn cũng rất vào.            Ngay cạnh nhà hàng đấy là một nhà hàng chuyên bán đồ Tây nhưng chắc các bạn chả có nhu cầu nhỉ. :D Đặc biệt nếu đã đến Sapa thì nhất định phải đi thăm phố nướng. Chà ngoài trứng nướng, khoai nướng thì ở đấy có món ngô luộc tuyệt vời. Ngô khá to nhưng rất mềm và ngọt chả kém gì ngô Đông Anh cả mà so kỹ ra còn có phần hơn. Cuối cùng là món thịt nướng chấm tương ớt thì không chê vào đâu được. Tớ ngồi cùng một gia đình Tây balo Pháp, các đồng chí xơi hết sạch thịt nướng của cái quán đây.[​IMG]. Giá thuê xe máy ở đấy cũng rất mềm 40 nghàn được 2 tiếng thì phải. Tiền xăng họ lo. Hồi đấy tớ vớ được con Viva yếu xìu leo dốc chạy số 2 mà cứ ì ì. Tốt nhất bạn nào sport nên chọn con Minsk đi cho sướng và cá tính.            Hoa cỏ ở Sapa thì bạt ngàn trên là trời dưới là hoa. Các bạn nên kiếm một con máy ảnh kỹ thuật đem theo để chụp nếu không thì phí lắm. Hồi đấy mình đi về cứ tiếc, cầm theo mỗi con nokia 7610 1 mega pixel mà chụp như dở hơi. Thật ra là cũng không tệ lắm nhưng mình cứ thích chụp Zoom về cho vào máy tính mới thấy toàn bị vỡ hình. Vị trí để chụp đẹp nhất là ở trên đỉnh Hàm Rồng. Khung cảnh ở đấy không khác gì vườn địa đàng hạ giới. Hoa lá mọc tràn khắp nơi. Đứng từ đỉnh Hàm Rồng ta có thể phóng tầm mắt nhìn khắp Sapa, thấy con người như hoà vào cây cỏ tự nhiên. Bao vướng bận cuộc đời bỗng trong chốc lát đều lui đi hết. [​IMG]. Lúc đấy mình chỉ mong được ở lại đây mãi mãi. (Hehe nhưng quả thực cho ở đây được mấy ngày chắc lại nhớ Hà Nội phát cuồng [​IMG] )            Ở Sapa bán rất nhiều đào cho vào trong rọ, đào rọ được bán ở nhiều nơi nhưng khuyên các bạn không nên mua nhiều vì ăn khá chán, đấy là theo khẩu vị của mình. Nếu mua thì nên mua chọn và mua loại đào to ăn mới sướng. Nếu bạn nào thích tự chế biến thì có thể ra cái chợ nhỏ đằng sau nhà thờ đá. Chợ có rất nhiều rau xanh và đặc biệt là có cả thịt chó. Các món miền núi ở đây đều đủ cả. Trên đây là vài nét về ẩm thực và phong cảnh Sapa. Cuối cùng là về con người Sapa, ở đây bạn có thể bắt gặp dễ dàng rất nhiều người dân tộc. Bọn trẻ con rất ngoan và đáng yêu, không lưu manh như bọn trẻ con Việt.           Con gái Sapa thì do sống ở núi rừng ăn toàn ngô non với lúa nên đẹp nõn nà. :D. Da trắng bóc, cười duyên. Đã thế lại chăm lao động nên dáng vóc rất chuẩn,  đảm bảo hơn khối chị em Hà Nội suốt ngày tập Aerobic [​IMG]. Mấy em này mà đưa về Hà Nội rồi make up lên thì chỉ sợ mấy em Hà Nội nhà mình chỉ còn đường về Sapa bán ngô với đào. :D. Nếu bạn là dân ngoại ngữ thì đi Sapa sẽ là một dịp luyện tiếng rất tôt của bạn. Ở đây ra khỏi khách sạn là gặp Tây, nếu muốn trò chuyện thì cứ vô tư chỉ sợ bạn không đủ sức mà nói hết. Hôm mình đi nói chuyện cùng một gia đình người Pháp bằng tiếng Anh. Rất vui và hài hước. Họ đem theo 2 đứa con, một đứa mới có 4 tuổi còn đứa kia 7 tuổi. Nghẫm mà tủi thân mình từng này tuổi đầu mới biết đến Sapa trong khi trẻ con tây chưa học lớp một đã ngao du khắp chốn.          Và cuối cùng khi ra về mình khuyên các bạn nên mua vé tàu ngay ở các đại lý du lịch ở Sapa, có thể đắt hơn vài chục nghìn nhưng yên tâm. Hồi ấy mình ỷ là đi ngày thường nên không mua để xuống Lào Cai mua. Ai ngờ xuống đến đấy vé tàu nằm lại hết sạch. Đành mua vé ngồi. Ôi chao là mệt. Nhưng cũng may là nhờ đi vé ngồi mới có cơ hội giúp đỡ và làm quen 2 cô bạn xinh như mộng cũng đi du lịch. Đúng là trong cái rủi có cái may [​IMG]. Xe ô tô sẽ đưa bạn xuống Lào Cai vào 5h chiều, 9h tối tàu mới chạy. Trong lúc này bạn có thể lang thang chọn mua hoa quả ở sân ga. Quanh đấy cũng có mấy nhà hàng ăn rất ngon, đặc biệt là có món phở tim cật tuyệt vời luôn.               Nếu bạn có nhu cầu lướt net, gửi ảnh cho anh em trên TTVNOL chẳng hạn thì có một quán internet rất lớn nằm ở phía bên trái ga, đằng sau chợ, cứ đi hỏi mấy ông xe ôm họ sẽ chỉ cho. Thật không ngờ ở nơi núi rừng này lại có một dàn máy ngon như thế. Toàn Pen 4 2,4 ghz, Ram 512, màn hình LG T710 SH phẳng lì, đường truyền ADSL rất nhanh. Các anh em có thể làm vài ván Gunbound là đến giờ tàu chạy ngay. Hay có thể post bài lên TTVNOL ngay tại chỗ. Đảm bảo rằng cảm giác sẽ rất thú vị đấy. :D. Cuối cùng xin chúc tất cả mọi người có một chuyến đi vui vẻ và thú vị với nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Có vài dòng mong rằng có thể giúp ích phần nào cho các bạn. Chào thân ái [​IMG]
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 15/04/2006
  5. fdcode281

    fdcode281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc ặĂi, h này 'i mua vâ tàu ỏằY ngoài chỏc ko kỏằc
  6. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh Sapa chụp từ đỉnh Hàm Rồng do cô bạn mình chụp. Gửi tặng anh em
    [​IMG]
    Còn đây là ảnh đường vào Bản Cat Cat
    [​IMG]
    Cuối cùng là ảnh Cầu Mây
    [​IMG]
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 17/04/2006
  7. rhoshimi

    rhoshimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  8. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
  9. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
  10. dangbaolong

    dangbaolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sapa đẹp quá nhỉ , cuối năm nay leo Fan rồi chắc phải ở lại thêm một ngày mới được.

Chia sẻ trang này