1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Sa pa thành phố trong sương''

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sa_pa_vatoi, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    tò mò chút.
    u tên là hằng fải kô?
    Nguyễn Lệ Hằng.???
    u bi nhiu tủi zậy?
    hiện tôi đang ở HN. hôm nào lên SP vô nhà u chơi> :)
  2. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    tò mò chút.
    u tên là hằng fải kô?
    Nguyễn Lệ Hằng.???
    u bi nhiu tủi zậy?
    hiện tôi đang ở HN. hôm nào lên SP vô nhà u chơi> :)
  3. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    Lên SAPA vào mùa đông cực hay. trời cực kì lạnh. nhất là đi lên khu cổng giời ( cách thác bạc tầm 3KM)
    cái hay thứ nhất: nhà nghỉ or đồ ăn gì mùa này đều rẻ hết.
    cái hay thứ 2: mùa này SP kô đông khách lắm. không fải chen chúc.
    cái hay thứ 3: cảm nhận thiên nhiên trong cái giá lạnh mới thật là tuyệt vời. Ai đi SP cả 2 mùa sẽ nhận ra sư khác biệt cực kì nè.
    casi hay thu 4: khong bi mu''a.
    Cái dở thứ nhất: lanh quá.
    cái dở thứ 2. quá lạnh
  4. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    Lên SAPA vào mùa đông cực hay. trời cực kì lạnh. nhất là đi lên khu cổng giời ( cách thác bạc tầm 3KM)
    cái hay thứ nhất: nhà nghỉ or đồ ăn gì mùa này đều rẻ hết.
    cái hay thứ 2: mùa này SP kô đông khách lắm. không fải chen chúc.
    cái hay thứ 3: cảm nhận thiên nhiên trong cái giá lạnh mới thật là tuyệt vời. Ai đi SP cả 2 mùa sẽ nhận ra sư khác biệt cực kì nè.
    casi hay thu 4: khong bi mu''a.
    Cái dở thứ nhất: lanh quá.
    cái dở thứ 2. quá lạnh
  5. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6

    Haha ...Nhiều người thích đi Tây bắc nói chung và Sapa nói riêng vào mùa hè, nhưng với cá nhân tôi thì đi vào mùa đông. Cũng có một số lý do như trên, nhưng ngoài ra tôi thích đi vào mùa đông đơn giản là vì cái cảm giác cơ thể đông cứng khi lang thang ngắm Sapa về chiều, chui vào mây rồi nuối tiếc khi nó tan đi.
    Sung sướng nhất là cảm giác chiều muộn vào quán làm gọi đĩa rau xào, rồi chiêu vài chén rượu. Lại thấy sướng như tiên.

    Được bodyparty sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 08/06/2005
  8. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6

    Haha ...Nhiều người thích đi Tây bắc nói chung và Sapa nói riêng vào mùa hè, nhưng với cá nhân tôi thì đi vào mùa đông. Cũng có một số lý do như trên, nhưng ngoài ra tôi thích đi vào mùa đông đơn giản là vì cái cảm giác cơ thể đông cứng khi lang thang ngắm Sapa về chiều, chui vào mây rồi nuối tiếc khi nó tan đi.
    Sung sướng nhất là cảm giác chiều muộn vào quán làm gọi đĩa rau xào, rồi chiêu vài chén rượu. Lại thấy sướng như tiên.

    Được bodyparty sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 08/06/2005
  9. ruoutaomeo

    ruoutaomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Còn gì chán hơn Sapa những đêm lạnh lẽo. Mưa rơi lộp bộp ngoài hiên. Muốn tìm chút hơi ấm nơi góc chợ, hưởng dấu hương xưa với những điệu khèn tình tứ. Còn đêck đâu, chợ tình lả lướt.
    Loanh quanh góc chợ Mèo uống rượu
    Lác đác ven thung Mán bán hàng
    Chao ôi là kỷ niệm
    To Sapa va toi : học hết lớp mấy trường làng mà viết sai chính tả nhiều thế
  10. ruoutaomeo

    ruoutaomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Còn gì chán hơn Sapa những đêm lạnh lẽo. Mưa rơi lộp bộp ngoài hiên. Muốn tìm chút hơi ấm nơi góc chợ, hưởng dấu hương xưa với những điệu khèn tình tứ. Còn đêck đâu, chợ tình lả lướt.
    Loanh quanh góc chợ Mèo uống rượu
    Lác đác ven thung Mán bán hàng
    Chao ôi là kỷ niệm
    To Sapa va toi : học hết lớp mấy trường làng mà viết sai chính tả nhiều thế

Chia sẻ trang này