1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SA PA và EM_ HẠ LONG và ANH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sa_pa_vatoi, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    BỨC THƯ TÌNH GỬI SAPA (Bức thư tình hay nhất)
    Hạ long ngày.......!
    SAPA thân yêu
    Mới xa em được vài hôm mà anh tưởng như cả thế kỷ trôi qua,phóng đại quá chăng?Không!Bởi lẽ tình yêu anh dành cho em là tất cả....Những ngày qua lúc nào anh cũng mơ được bên em,để lai được ngắmđôi mắt tuyệt đẹp huyền ảo ngút ngàn hoa mận,hoa đào,hoa mơ nở trắng rừng luôn đọng lại những giọt pha lê lung linh.Giá như anh lại được bên em để vuốt ve mái tóc dài của làn sương lạnh mỏng mảnh hoà quyện với làn khói bếp ấm áp toả ra từ các bản làng H''Mông.Giá như anh lại được đắm say trong mùi hương thơm dìu dịu của "VƯỜN LAN",được ngất ngây trong làn da mịn màng tuyết trắng và được hôn lên đôi môi ngọt ngào hương mận,hương lê..Ôi SAPA của anh! Chắc hẳn bao cô gái khác phải thầm ghen tỵ vì đức mẹ thiên nhiên ban cho em nhiều đặc ân quá.Em biết không?Anh luôn hãnh diện khi bên em,đôi khi còn pha chút kiêu căng khi thấy anh chàng tội nghiệp PHAN XI PĂNG vạm vỡ,ngờ nghệch ( nguời hàng xóm của em) nhìn theo chúng ta với đôi mắt tiếc nuối,chẳng dấu nổi dòng lệ "THÁC BẠC" không ngừng tuôn chảy...
    Nhưng SAPA ạ!Có lẽ niềm vui của anh sẽ được trọn vẹn sau chuyến thăm em vừa qua nếu như không có sự đổi khác nơi em.Đôi khi anh tự nhủ: "Phải chăng đó là tất nhiên khi chúng ta đang sống trong thời kỳ mở cửa thị trường,hội nhập kinh tế...?Không! lý do đó không xác đáng! SAPPA ạ! Nếu anh đến với em chỉ vì vẻ đẹp của sương mù và tuyết trắng thì chắc hẳn anh đã chon nàng LUÂN ĐÔN lãng mạn hay cô ả PHÚ SĨ kiêu sa.Nhưng không!Anh cũng như bao người khác muốn đến với em là được nhìn thấy nét kiến trúc cổ kính đặc trưng được tô vẽ bởi những cây bạch dương cao vút,im lìm mà không nơi nào có được.Và đặc biệt là "CHỢ TÌNH" ( Trái tim của em ) rất nổi tiếng,chứa đậm bản sắc dân tộc luôn ngất ngây tiếng sáo gọi ********,những tiếng hát trong trẻo du dương của những đôi uyên ương người h''MÔNG,người DAO Đỏ luôn là sự háo hức cho hàng trăm ngàn du khách tìm đến.....
    Và anh thật buồn khi em đón anh trong trang phục diêm dúa,hỗn tạp bởi nét kiến trúc cổ kính của ngày xưa không còn nữa mà xen vào đó là những khách sạn,những công sở,những ngôi nhà không theo một trường phái nào được xây dựng tuỳ tiện.Có chăng chỉ còn sót lại là nhà thờ trung tâm thị trấn,Vườn Lan và một vài khách sạn như VICTORIA,CÔNG ĐOÀN,BƯU CHÍNH...Hơn thế nữa,ngay cả chợ tình cũng đã phôi phai dường như chỉ đơn thuần là chợ và như thế SAPA sẽ không còn là em nữa khi sự thay đổi là quá lớn....?Phải chăng anh hơi nặng lời?Nhưng SAPPA thân yêu ạ!Vì đó là xuất phát từ trái tim anh,từ tình em yêu chân chính,đích thực mà không phải ai yêu nhau cũng có thể dám nói ra với người mình yêu như vậy.. Anh mong rằng em sẽ đổi khác để luôn trở thành nàng công chúa sắc đẹp - người con cưng của mẹ thiên nhiên,và chúng ta sẽ luôn thực hiện tốt lời giao ước: "Hoà nhập nhưng không hoà tan",cùng bắt tay xây dựng tình yêu tươi đẹp HẠ LONG-SAPPA..
    Còn về phần anh ( HẠ LONG) dẫu được mệnh danh là di sản thiên nhiên thế giới do UNESSCO phong tặng và là một trong bảy kỳ quan thế giới nhưng anh vẫn luôn tự phấn đấu hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ vinh quang góp phần xây dựng ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh cũng như của cả nước về phát triển du lịch và quan trọng nữa là xứng đáng với tình yêu của em.Cũng qua đây anh muốn báo tin mừng với em:HẠ LONG lại thêm một lần nữa được UNESSCO trao tặng di sản thiên nhiên thế giới và cùng với các ngành kinh tế khác của tỉnh QUẢNG NINH,nghành du lịch đã góp phần giúp tỉnh nhà tham gia câu lạc bộ 10 ngàn tỷ sánh ngang với các thành phố lớn trên cả nước..Hàng năm HẠ LONG luôn tổ chức các lễ hội du lịch lớn để quảng bá và phát triển du lịch,trong các lễ hội du lịch đó,anh mong sao em sẽ xuống "thăm".Anh rất hãnh diện khi được giới thiệu em với đại gia đình DU LỊCH và bạn bè du khách của anh và nguợc lại.Chắc chắn đây chính là nhân tố,điều kiện thuận lợi để chúng ta cùng xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc".
    SAPPA thân yêu! Tiếng gà gáy vừa cất lên từ núi GÀ CHỌI ( Hòn Sống Mái -Biểu tượng cho tình yêu của chúng ta) đã báo hiệu ngày mới lại bắt đầu,Anh phải chuẩn bị hành trang để kịp theo những con tầu ra khơi với kỳ vọng:Chở thật nhiều ánh nắng mặt trời để luôn sưởi ấm tình yêu của đôi ta: " HẠ LONG - SAPPA". Anh cầu chúc cho em luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc
    Mãi mãi yêu em
    Thành phố HẠ LONG
    ( (Bài viết này chỉ mang tính "văn nghệ" , SAPA_và tôi đừng giận anh nhé!)

  2. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chân Tình Sa Pa gửi Hạ Long
    Này chàng trai của em !
    Anh có biết rằng, đã từ lâu, Anh chính là tình yêu, là ánh sao toả sáng trong em.
    Tình yêu của em chỉ dành cho riêng Anh mà thôi.Nếu thiếu Anh , cuộc sống của em trở nên vô nghĩa.Em biết rằng từ sâu thẳm trái tim, Anh rất cần sự yêu thương. Hãy tin em sẽ mang điều ấy đến cho Anh!
    Tình yêu của em Anh hãy nói cho em biết em phải làm gì để luôn trở thành nàng công chúa sắc đẹp - người con cưng của mẹ thiên nhiên,và chúng ta sẽ luôn thực hiện tốt lời giao ước: "Hoà nhập nhưng không hoà tan",cùng bắt tay xây dựng tình yêu tươi đẹp HẠ LONG-SAPPA..
    Mong sao hai con tim sẽ cùng nhịp đập, để cuộc sống tràn ngập những lời yêu thương, để em bên anh, thì thầm '''''''''''''''' chúng mình yêu nhau mãi''''''''''''''''
    Đừng sống ,sống như hòn đá, sống,sống không một tình yêu, sống chỉ biết riêng mình!

    Nếu trên thế giới này hạnh phúc là có thật, tình yêu là có thật thì chính em là người mang đến cho anh chân lý ấy !
    Được sa_pa_vatoi sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 15/09/2005
  3. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh HÙNG ơi em buồn và nhớ Anh quá!
    Mới hôm nào còn đây mình cùng nhau tay lắm tay, môi ngọt ngào nụ hôn yêu thương nhau từ .... , ngất ngây tình yêu cho ta khúc hát nồng say .Dắt tay nhau qua vườn yêu tung tăng theo bươm hoa khi mua thu vừa qua là mùa đông úa tàn đến để rồi ta phải xa nhau từ đây . Mùa đông sang cho con tim em băng giá ...Anh còn nhớ khúc hát ái ân hôm nao bây giờ chắc có lẽ mãi quên đi rồi. Hỡi người ơi...........................
    [​IMG]
  4. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mưa rào vừa tạnh. Mặt trời nhú lên như hạt mầm. Những tia nắng ngỡ ngàng nhảy nhót trên từng vòm lá đẫm ướt. Mấy ai nghĩ rằng đó là những tia nắng trong chiều muộn.
    Lá rũ mình trong gió, khoẻ khoắn và no nê. Chỉ còn đất là bắt đầu công việc mới. Nước chảy âm thầm trong lòng đất mãn nguyện. Vầng nắng tụt xuống chân núi, quyến luyến những đoá hoa xinh xắn trước khi tan vào đất như những hạt mưa. Núi xanh sẫm trần trụi mặc cho những đám mây trắng nõn nà ve vuốt SA PA kiêu ngạo hiện ra như một bức vẽ hoàn hảo của tạo vật. Một vài đóa mây hồng màu lay ơn nở chúm chím tô điểm. Trời xanh màu chàm nhạt, cái màu xanh bền bỉ, mưa càng gội càng xanh. Núi uy nghi đồ sộ, như cao hơn, như trẻ trung hơn sau cơn mưa. Mùa xuân đang từ từ trang điểm cho sự sung mãn bất diệt của mình.
    Từ trong thân cành mốc thếch, từ trong những ngõ ngách rêu phủ, những chồi non cựa quậy bứt phá. Ngoài kia là nắng xuân. Sau những ngày băng giá, sau những ngày ẩn mình, nắng thức dậy tạ lỗi với muôn loài hoa. Đào, lê, mận thi nhau khoe sắc phô hương. Trong không gian ngát hương hoa, truyền thuyết về những nàng tiên nữ du xuân như sống dậy trong lòng du khách. Năm nay trời đất cảm kích tặng cho xuân thêm một tháng hai. Như biết thế, hoa chẳng muốn tàn, những loài hoa vừa cho đời hương sắc, vừa cho đời trái ngọt.
    Sa Pa đón nhận quà tặng của đất trời bằng những cơn mưa rào đến sớm như thế đấy. Không phải là hoạ sỹ để lưu lại những khoảnh khắc diệu kỳ bằng nét cọ không; không phải là nhạc sỹ để tấu lên những âm điệu da diết của suối Mường Hoa, của Thác Bạc trắng trời; tôi chỉ là tôi với đôi mắt mỏ to đam mê. Phía trước là hoa, là mây, là SA PA hùng vĩ. Tôi yêu những hoàng hôn mây giâng chơi vơi. Tôi yêu những nẻo đường giăng bóng Sa mu. Tôi yêu những đêm tĩnh lặng, yên ắng như lòng người ấy.
    Thế là sẽ có thêm bốn phiên chợ tình mùa xuân. Hãy cứ gọi là "Nhuận nhớ, nhuận thương Sa Pa" cũng được. Tôi nào biết dưới vòm ô, để uống rượi, để hẹn hò. Tôi cũng tìm kiếm và khôn nguôi tìm kiếm.
    Thực ra tôi cũng đã biết, có một tình yêu đang ở trong tôi, đó là Sa Pa--QUANG NINH. Và mùa xuân rất gần gũi thân thương đang trang hoàng cho tình yêu ấy.
    [​IMG]
    Đừng sống ,sống như hòn đá, sống,sống không một tình yêu, sống chỉ biết riêng mình
    Nếu trên thế giới này hạnh phúc là có thật, tình yêu là có thật thì chính em là người mang đến cho anh chân lý ấy!
    Được sa_pa_vatoi sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 21/09/2005
  5. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ANH ĐẾN VỚI EM
    Anh đến bên em với tiếng đàn
    Gió thu lay động bụi phong lan
    Thì thầm biển gọi trong đêm vắng
    Chẳng lay động được tim khô khan.

    Anh đến với em một bức tranh
    Ánh trăng lấp ló ngọn tre xanh,
    Bồng bềnh mây trắng trôi huyền ảo
    Lần nữa vì sao vẫn không thành
    Anh đến với em một chút thơ,
    Hương quỳnh thơm ngát khó ai ngờ,
    Hoa cau rơi rụng đầy sân trắng
    Mà sao em vẫn cứ làm ngơ.
    Anh đến với em cả trái tim
    Rực cháy tình yêu ở trong mình
    Bất chợt trời đêm bừng ánh nhật
    Đôi chim chao lượn giữa trời xanh.
    Quả đấm thép bọc nhung
  6. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0


    Bất chợt trời đêm bừng ánh nhật
    Đôi chim chao lượn giữa trời xanh

    Quả đấm thép bọc nhung
  7. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

  8. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    A, Đây là lần đầu tiên mình gặp được một người sa Pa trên net, cách đây không lâu (2001) mình tình cờ đến Sa Pa mà không hề biết đấy là SaPa (tất nhiên đã biết SaPa qua sách vở). Số là công ty cử mình đi công tác ở Lào Cai 1 tháng (vì chuyến đi công tác này mà mình không được đưa Trịnh về với ngàn thu nhưng lại chứng kiến được bác Mạnh lên thay bác Phiêu), vừa đến thị xã Lào Cai xong, sáng hôm sau mình phải cùng 1 người làm ở Bưu Điện Lào Cai lên nơi cần sửa chữa thiết bị, đèo cao quanh co khúc khuỷu, mình hỏi đây là đâu và thật bất ngờ khi biết đấy là đường lên SaPa, mình đã dừng giữa đèo và chụp rất nhiều hình. Thời ấy SaPa còn chưa có internet đâu, chỉ có Bưu Điện SaPa mới có internet. Thật sự SaPa không đẹp như mình hằng tưởng tượng nhưng mình đã có những kỷ niệm thật đẹp với vùng đất này, những con người rất thật thà chất phát ở Lào Cai (không như người Hà Nội dù cùng là người Bắc) ( thời đó ở Lào Cai không tìm được một cửa hiệu bán phầm mềm vi tính lẫn internet và còn dùng máy 486 nên phầm mềm của mình viết gặp vấn đề khi triển khai do tràn bộ đệm.
    Lâu lắm rồi không có dịp ra lại miền Bắc nhưng sẽ có một lần mình ra lại miền Bắc, thăm lại Lào Cai, SaPa, bơi qua sông Nậm Thi để "vượt biên" qua Hà Khẩu vào đúng ngày 30/4 như cách đây 4 năm. Nghe nói Lào Cai lên TP rồi, mình cũng mừng nhưng hơi ngạc nhiên vì lúc ấy, Lào Cai còn nhỏ quá, chưa bằng một thị trấn và quá thưa thớt dân cư.
    Và em nữa, sẽ có ngày tôi lên SaPa để gặp lại em, em sao rồi cô bé của núi rừng Tây Bắc thương thương. Bao năm bon chen chữa Sài Gòn và đất lạ , thật tình cờ gợi lại trong tôi em và quê hương cao cao lành lạnh của em, cái lạnh tôi đang nếm trải từng ngày nơi đây.
  10. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao SAPA có sức thuu hút mình đến thế nhưng chưa một lần nào mình đi SAPA .Mỗi lần mình bảo với chị mình đi SAPA chị lại bảo đợi khi nào chị thu xếp để 2 chị em mình cùng đi , cái thu xếp của chị mình đã gần 3 năm rồi mà mình vẫn chưa đến được SAPA. Năm nay mình sẽ đi SAPA dù chị mình không đi thì mình vẫn đi đến nơi mà có đầy sức cuốn hút với mình . Bác nào biết chỗ nào tổ chức đi du lịch ở SAPA hayhay một tí chỉ em với.

Chia sẻ trang này