1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sa thải Alex,sa thải ngay!!! MU nên làm lại từ đầu.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ommi00844, 14/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Sa thải Alex,sa thải ngay!!! MU nên làm lại từ đầu.

    - Keo kiệt trong mua sắm cầu thủ!
    - Bảo thủ -> thất bại trong chiến thuật!
    - Nghèo nàn trong đấu pháp,không truyền đạt đc nhiệt huyết cho cầu thủ của mình!
    -.....
    Không còn nhận ra MANU nữa. Uể oải và thiếu chất lửa,rời rạc và không sinh khí. Sa sút kéo dài,bệ rạc kéo dài - MANU không thể hiện được một chút gì mà một đội bóng lớn cần có. Phải chăng chúng ta đang ủng hộ cho một CÔNG TY MANU chứ không phải là một CLB BÓNG ĐÁ MANU?Phải chăng chỉ có các FAN mới còn khát vọng chiến thắng,còn CLB chỉ cần tiền,các cầu thủ chỉ muốn giữ chân để đc đá nhiều trận???
    Trắng tay cũng đc nhưng phải trong thế ngẩng cao đầu chứ!??
  2. kojirobbd

    kojirobbd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đấy là năm nay thế còn những năm trước thì sao bạn ko nói gì?? có thua thì cũng phải có thắng chứ...bạn có nhìn ARS ko nhìn vào trong 10 năm nay số lần dành cup của họ như thế nào với Man chẳng lẽ cứ mỗi năm như vậy lại phải thay một HLV?
    Buồn mất bình tĩnh ok..no problem nhưng hãy chứng tỏ mình là một MU fan..luôn tự hào và bình tĩnh trước mọi vấn đề.ok?
    Còn những điều bạn nói tôi thấy thật buồn cười:
    -những năm trước sao bạn ko kể ra : chẳng khác gì với những gì của năm nay vẫn thắng vẫn dành cup đấy thôi chẳng qua là có quá nhiều vấn đề với CLB ..mà bao gồm cả người điểu hành ,nhân viên ,cầu thủ...mà hlv có giỏi mà cầu thủ kém hoặc xuống sức thì vẫn ngỏm như thường.
    Các cầu thủ quan trọng của MU bây giờ hầu như đều đang tiến gần tới tuổi băm cả rồi,một số chấn thương thì việc yếu đi là hiển nhiên.
     
  3. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Là 1 fan chân chính thì phải biết sẻ chia khó khăn cùng câu lạc bộ chứ ko thể hở ra là cay cú đòi sa thải huấn luyện viên đc, những gì mà SỈ Ferguson đã mang lại cho MU trong suốt gần 20 năm qua xứng đáng để chúng ta dành cho ông sự tôn trọng.............................THất bại hôm nay sẽ tiếp bước cho thành công mai sau...............Chẳng có gì phải quá tuyệt vọng cả, mùa giải vẫn chưa hết , vô địch ko đc thì phải cố mà giành suất tham dự thẳng vào CL chứ ko thể để đấu sơ loại đc..........................CÁc fan lại còn ơe đây mà than trách sao......Đừng tỏ ra hèn kém như vậy chứ.............................
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  4. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    MU, hãy làm lại từ đầu!
    Peter Schmeichel, hoàng kim cùng với MU
    8 năm qua, MU liên tục có mặt ở Tứ kết Champions League, vì thế sự kiện CLB giàu nhất thế giới này bị ?obật bãi? khỏi đấu trường châu Âu là tâm điểm của báo chí Anh tuần qua. Dưới đây là bài viết của Peter Schmeichel, thủ môn huyền thoại của MU, đăng trên nhật báo The Times ngày 14/3/2004 xung quanh sự kiện này.
    Những trận derby ?ođỏ-xanh? thành Manchester mang thật nhiều kỷ niệm. Còn nhớ, cú đánh gót điệu nghệ của Denis Law trong trận derby năm 1974 đã nhấn chìm United xuống vị trí thứ 21/22 đội bóng của giải VĐQG Anh. Trận derby đó là một điểm nhấn trong lịch sử thành phố Manchester bởi nếu City thắng, họ sẽ tách hẳn khỏi tốp ?ocầm đèn đỏ?, nếu thua có lẽ họ đã thay suất xuống hạng của MU. ?oQuỉ đỏ? đã thua và phải xuống chơi ở hạng Nhất 1 năm, những tháng ngày thật thấm thía. Mùa bóng 1993-94 cũng rất đáng nhớ. Dù bị loại khỏi đấu trường châu Âu năm đó nhưng nhờ chiến thắng 3-2 trước Man City mà cuối cùng chúng tôi đã giành cú đúp đầu tiên trong kỷ nguyên Ferguson.
    Câu chuyện ở MU và trận derby hôm nay trên sân City of Manchester cũng thật đặc biệt. Khó khăn đang chồng chất khó khăn lên thành phố Manchester. Là người gắn bó với Old Trafford 8 năm, đến giờ tôi vẫn không hiểu điều gì đã xảy ra trong trận MU-Porto. Tôi đã đợi, đã kỳ vọng được ngắm pháo hoa trong ?oNhà hát của những giấc mơ? nhưng cuối cùng thay cho pháo hoa là những cơn nhói đau trong tim và không khí ngột ngạt trong SVĐ. Tôi nhìn lại đội hình United và lại nhìn vào kết quả bốc thăm vòng tứ kết,... thật đáng tiếc cho MU và Alex Ferguson. Nhưng chiến thắng của Porto không phải là không xứng đáng...
    Cristiano Ronaldo và Darren Fletcher đều là những tiền vệ tài năng nhưng vấn đề của MU lại chính là ở hàng tiền vệ. Ferguson đã có một tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong 8 năm và gặt hái được cả tiền tài và danh vọng. Hãy thử xem những người thay thế David Beckham đã làm được gì?
    Kỹ thuật, những đường chuyền và kinh nghiệm của Beckham đã mang lại vô số cơ hội cho hàng tiền đạo. Van Nistelrooy từng thổ lộ ?otôi nhớ Beckham? nhưng thử hỏi anh ấy nhớ Becks hay những đường chuyền? Hiệu suất ghi bàn của Nistelrooy thực sự đã giảm hẳn. Roy Keane mờ nhạt hơn khi vắng Becks ở hàng tiền vệ, và tương tự như thế, phong độ của Ryan Giggs cũng đang đi xuống...
    Nhìn lại xem chuyện gì đã xảy ra ở MU trong 60 ngày qua? ?oĐón xuân? trên sân Molineux và biếu không cho Wolves 3 điểm, thua Middlesbrough, hoà Newcastle, Leeds, Fulham... trong khi đó đối thủ cạnh tranh trực tiếp Arsenal liên tục tăng tốc. ?oHoạ vô đơn chí?, bên ngoài sân cỏ MU cũng rất lận đận. Hết vụ doping của Rio Ferdinand, án kỷ luật của Keane, Neville, Ronaldo và Nistelrooy sau trận gặp Everton lại đến mâu thuẫn giữa Ferguson và John Magnier. Thua 1-2 trước Porto ở Bồ Đào Nha đã là điều tệ hại nhưng trận hoà 1-1 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League mới là đỉnh điểm của ?odây đen?. Cả 11 cầu thủ trên sân hôm đó đều sụp đổ, kéo theo là nỗi niềm thổn thức của triệu triệu con tim...
    Vậy Ferguson đã dại khi bán Beckham? Một câu hỏi thật khó trả lời... Những người thay thế anh, Ronaldo và Fletcher, cần có thời gian để học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm. Cả Djemba-Djemba, David Bellion và Kleberson cũng vậy. Chắc chắn một điều là MU đã thất bại, thực sự thất bại ở mùa này. Nhưng với kinh nghiệm 10 năm chơi bóng ở Premier League, tôi biết tất cả những đau buồn, mâu thuẫn... ở Old Traford sẽ nhanh chóng qua đi chỉ mùa bóng năm sau, MU sẽ lại đội bóng VĐ và Old Trafford vẫn là ?oNhà hát của những giấc mơ?.
    Tùng Điển (lược dịch).Trích báo bóng đá.com.
  5. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    BLĐ MU và HLV Alex có lẽ cần thay đổi cách suy nghĩ của mình thì MU mới mạnh hơn và nổi tiếng hơn được.Mang tiếng CLB giầu nhất thế giới mà luôn bị vượt mặt trong các cuộc mua bán chuyển nhượng,trả lương cao thế mà vẫn không thu hút nổi nhân tài.Một giàn cầu thủ già nua,thiếu những thủ lĩnh thực sự trên sân nên thất bại là điều tất yếu.Tim Howard quá nông dân nếu ngó sang TBN xem Casillas bắt bóng thế nào,hàng hậu vệ 4 người có lẽ là lởm nhất trong 16 đội vừa đá C1.Chẳng so gì với các đội bóng Ý,TBN mà so ngay trong 3 đội bóng Anh tham dự C1 thì biết.Thử nhìn lại mùa bóng thành công nhất của MU năm 1998-99,TM có Schmeichel trấn giữ khung thành,hậu vệ có Japp Stam,tuyến giữa có Keane,Beckham là những cầu thủ đầy cá tính,những thủ lĩnh thực sự của đội bóng.Còn bây giờ chỉ có còn mỗi Keane,mà khi gánh nặng tuổi tác không cho phép,anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.Giggs thì quá già với những bước chạy chậm chạp,thì đấu hời hợt.Ronaldo thì non nớt so với những tiền vệ đầy kinh nghiệm của Arsenal...Mà cái quan trọng nhất là tinh thần,ý chí chiến thắng của các cầu thủ MU dường như đã biến mất.Xem MU bây giờ đá cú thật,lúc nào cũng nơm nớp,ghi bàn trước rồi mà chỉ lo nó gỡ thôi.Đá thế thì thắng làm sao được.
  6. cassbamelon

    cassbamelon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Mỗi một đội bóng đều có giai đoạn khủng hỏng của nó . Chẳng có gì đáng trách Sir cả . Ông ấy cũng đã làm hết khả năng của mình rồi mà . Mỗi một con người đều có lúc sai lầm , chúng ta phải tin tưởng vào đội bóng vào HLV chứ . Năm nay có thể trắng tay nhưng sang năm thì sẽ có động lực thi đấu hơn . Sau một mùa trắng tay các cầu thủ sẽ nhận thấy họ sẽ phải làm gì và HLV sẽ là người định hướng rõ nét cho họ con đường họ sẽ phải đi . Do đó sẽ ko co lý do gì để sa thải Sir "chegum" của chúng ta cả . Hãy tin vào tương lai tươi sáng của MU hãy ủng hộ MU hết khả năng của mình . Dù sao thì MU vẫn mãi ở trong lòng tôi trong lòng các bạn có phải ko ?
  7. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tiếc rẻ chó gì cái thằng ailen đó nữa
    bố khỉ!!! tan cửa nát nhà với nó rồi
    keo kiệt : không bao giờ thể hiện là 1 người xông xênh trong việc mua săm cầu thủ
    ăn quà vặt, đố ai không thấy mồm hắn ta nhóp nhép trong bất cứ trận đấu nào
    bảo thủ: mẹ kiếp,với nhưng thế trận thua kém, nhưng mà không bao giờ hắn ta thay người trước phút 70
    thù vặt nữa chứ, cứ thằng nào mà nó ghet thì nó cho biến ngay: stam, beck
    --------------------> không có lý do gì mà thương tiếc, níu kéo nó nữa
    thay đê



    nhìn về dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    nghĩ tới tương lai lạnh toát mồ hôi
  8. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0

    Lối suy nghỉ trẻ con. Không một HLV nào mà không có sai lầm, MU năm nay tuy khong có thành tích khá lắm nhưng phải nói là thần may mắn khong đến với họ . Rio bị phạt, Silvestre bị thương, Wes thiếu kinh nghiệm, hàng thủ còn có ai . Một đội bóng mà trên làm dưới phá thì bảo đi đến đâu . Chỉ vì lý do đó mà thay đổi HLV, cũng thật buồn cười .
  9. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0

    Thần may mắn? Ông bạn định chờ thần may mắn mang đến cho MU vài quả penalty (với trận gặp ManC là 3 quả) mỗi trận à? Không nên quá trông chờ vào yếu tố may rủi đó, không thể quy hết tất cả về may mắn hay không may mắn. Quay lại quá khứ một chút. Mùa bóng 98-99, MU đã vượt qua Arsenal ở cúp FA và BM ở CL đều ở những giây phút cuối cùng của trận đấu, khi mà tưởng chừng như họ sẽ bị đánh bại. Khi đó MU có may mắn không? Có, rất nhiều. Tuy nhiên vào thời điểm đó nếu MU không phải là một đội bóng mạnh, có phong độ cao, nếu như Smeichel không phải là một thủ môn xuất sắc (cản phá cú đá penalty của Bergkam và rất nhiều pha bóng nguy hiểm khác), nếu như Skj và Sheringham không phải là những cầu thủ chớp cơ hội rất tốt thì MU có thể giành thắng lợi được không? Câu trả lời xin dành cho các fan của MU
    Sống, chiến đấu và ... theo tiêu chuẩn ISO 9001
  10. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Hic hic, bố ku, Ferguson là người Scotland chứ ko phải "ailen" nhé, đến điều đấy còn không biết, mà còn bầy đặt ra đây "văng" à? Đề nghị những chú như thế này nên ngồi yên mà nhìn, đừng có "ngứa chân ngứa tay" gì cả nhé, người ta nói "đã không biết thì dựa cột mà nghe", đấy các chú cứ làm thế. Nói lắm sai be bét, chỉ tổ làm người ta nhìn vào mà nói rằng MU fan là một lũ hâm.
    À mà nói tiếp, thằng nào bảo MU keo kiệt trong làm ăn thì nên nhìn lại. Năm 2001 mang về Veron giá 28 triệu bảng, van Nistelrooy 19 triệu bảng, năm 2002 mang về Ferdinand 30 triệu bảng, trong vòng hai năm liên tiếp đã lập nên 2 kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh, còn năm nay mang về Ronaldo 13 triệu bảng, là cầu thủ trẻ (dưới 20 tuổi) có giá cao nhất thế giới. Các chú cứ nhìn những số đó mà hiểu tôi đang nói cái gì. MU là con gà trên thị trường chuyển nhượng, và vẫn là như vậy, nhưng không phải vì keo kiệt, mà vì không thực sự tiêu "đúng tiền" vào "đúng người", và thường xuyên mua bán với giá bị hớ (điển hình có Veron, Beckham, Ferdinand). Cần biết thêm rằng MU là một công ty làm ăn (plc), cổ phần được bán tự do trên thị trường chứng khoán và không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ một ai, khác xa với Real, Chelsea hay Milan được các ông lớn đứng sau (Perez, Abramovich, và Be-lutx-kô-ni), nên việc chi tiêu luôn phải dè chừng, tránh ảnh hưởng tới các cổ đông.
    Đấy, chỉ mới nói vậy thôi, các bác tự suy xét. Tôi chưa muốn nói gì đến chiến thuật, lối chơi của MU trong thời gian gần đây gì cả, vì có nói cũng chỉ tốn hơi sức, các bác chưa chắc đã hiểu hết được. Chỉ muốn lưu ý các bác rằng đừng nên quá hồ đồ, chỉ một vài trần thất bại đã đổ lỗi hoàn toàn cho HLV và các cầu thủ, mà nên nhớ rằng bất kỳ CLB nào cũng có thời kỳ khó khăn, nhưng phải có khó khăn thì MU mới tự vượt lên bản thân mình, tiến xa lên phía trước được.
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!

Chia sẻ trang này