1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc , Giới - Vì sao lại hot đến thế !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi arome, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, máy tuần rồi em đi hỏi mà thấy chưa có bản đẹp. Ở đâu có bản đẹp chỉ giùm anh em với. ^^
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm qua lên 20 A Hai Bà Trưng, có bản tạm đẹp. Xem cũng được. Chưa được chuẩn lắm nhưng cũng tốt rồi.
    Công nhận xem, mấy cảnh XXX hot thật, gọi là "mãnh liệt".
  3. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tôi hứng thú với bộ phim này vì đó là sản phẩm của đạo diễn Lý An người đạo diễn mà tôi khâm phục về tài năng chuyển biến tâm lý nhân vật cách ông khai thác triệt để trong các tác phẩm của mình .
    Ông là người luôn chiến thắng chính bản thân, dám đi trên một con đường riêng , động chạm đến những vấn đề cao hơn của nhận thức con người trong khuôn khổ xã hội:
    Như bộ phim (Brokeback Moutain ) và vượt qua nó để đi đến cái đích cuối cùng đó là Tình người .
    Trong đôi mắt của Tôi bản thân đạo diễn Lý An cũng như Trương Nghệ Mưu là một người yêu quê hương đến điên cuồng .Chính vì vậy những tác phẩm như Ngoạ Hổ Tàng Long ...ông đã truyền bá một cách khéo léo nền Văn Hoá -Trung Hoa đến với toàn thế giới .
    Bộ phim Sắc , Giới ( Lust , Caution ) là hai từ riêng biệt đứng cách nhau bởi một dấu phẩy nhỏ chứ không phải một từ ghép .Nhưng chúng vừa riêng vừa chung . Với tiếng Hán hai từ này có chiều sâu và độ rộng ý nghĩa bao hàm nhiều hơn với Tiếng Anh .
    (Vương Giai Chi ) một cô gái ngây thơ trong sáng , là sinh viên biểu trưng của tầng lớp trí thức trẻ TQ cô và bạn bè hình ảnh của thanh niên trẻ TQ ngày đó, lòng nhiệt huyết, tình yêu nước căm thù quân Nhật luôn sục sôi ám ảnh cuộc sống của họ.
    Từ bỏ tình yêu với ( Quảng Dụ Dân ) để trở thành người tình của (Dịch tiên sinh ) một tên phản quốc theo Nhật , với mục đích cuối cùng là ám sát .
    Nhưng những vết hằn trên da thịt của những đêm ân ái ( theo như tôi biết những cảnh *** đã kéo dài 30'' của bộ phim hình như bị cắt nên xem không đủ ) theo đúng ý đồ của đạo diễn Lý An , đó là sự cám dỗ, và tình ý khái niệm Sắc và Giới đã được hé mở .Nhưng đó đơn thuần không phải là một câu chuyện tình yêu , đó chỉ là một sự cám dỗ về Giới về dục vọng của con người được đặt trước cán cân của thời cuộc , giữa ranh giới của cảm xúc bắt buộc người ta phải chọn lựa một là dừng lại chấp nhận cuộc sống đen tối , hai là đi tiếp đấu tranh vô định đầy bất trắc không biết trước ngày mai .
    Để bảo toàn tính mạng và tham vọng chính trị ( Dịch tiên sinh) đã không vượt qua được chữ Tình trong Sắc phải quyết định giết người đàn bà của mình -một người dân yêu nước -và những người bạn của cô.
    Cái mất tưởng là vô hình cái được tưởng như hữu hình nhưng thực tế lại đảo ngược .Điều cuối cùng cái anh ta đạt được là gì ?Không phải sự cô đơn , không phải nỗi buồn mà là sự trống rỗng , điều đáng sợ nhất trong tâm lý con người .
    Hình ảnh người đàn ông ( Dịch tiên sinh )quay trở về nơi đã từng có hình bóng người tình , những dấu vết hằn trên da thịt vẫn còn đó trong sự đam mê của Sắc và ranh giới mỏng manh của chữ Giới ...đằng sau tất cả Hỉ - Nộ - Ái - Ố - chỉ còn lại chữ Bi ...hay chẳng còn lại gì cả .
    ( Quảng Dụ Dân - Vương Lực Hoành )
    ( Dịch tiên sinh - Lương Triều Vĩ)
    Hai người đàn ông của ( Vương Giai Chi -Thang Duy )
    So sánh về diễn xuất của hai người đàn ông này là một điều sỉ nhục với tài năng lớn như Lương Triều Vĩ .
    Nhưng trong bộ phim này phải chăng gương mặt Vương Lực Hoàng nét ngây thơ >< đối lập với sự lạnh lùng thâm trầm sâu sắc mưu mô cáo già của Lương Triều Vỹ .
    Đó chính là ý đồ phản biện của đạo diễn Lý An .
    (Vương Giai Chi - Thang Duy) trong phim cô ấy có hai gương mặt.
    Một hình ảnh là người yêu của Quảng Dụ Dân ngây thơ trong sáng
    Một hình ảnh là người đàn bà của Dịch tiên sinh sâu sắc nội tâm giằng xé khi cô ấy cầm điều thuốc trong tay , nâng ly rượu và ngả vào lòng( Dịch tiên sinh) ở đó có một người đàn bà khác. Tôi thấy cô ấy hợp với ( Dịch Tiên sinh hơn anh chàng Quảng Dụ Dân ).
    Nhưng cả hai người đàn ông này không xứng với người đàn bà như Vương Giai Chi .
    Một người quá trong sáng ...một người lại đầy toan tính mưu mô .
    Cô không phải Tây Thi ngày xưa ...khi yêu Ngô Phù Sai thật lòng .
    Vì tôi vẫn nhận ra cô ấy trong gương mặt thật của một thanh niên yêu nước toả ánh sáng như cái viên hồng ngọc - giống màu máu đỏ của những người đã hy sinh lấp lánh trên tay cô Dịch Tiên sinh đã tặng
  4. missyou2t

    missyou2t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    phim này hay nhưng phải cố đợi bản DVD ra thì mới xem vậy.
  5. conank7

    conank7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Xem bản down về từ link của một bạn ở trang 1 cũng được lắm mà.
  6. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Vừa xem Sắc, Giới xong. He he, nội dung xem cũng được, nhưng chưa phải xuất sắc.
    Cảnh *** hơi bạo mà có vẻ như không cần thiết lắm?? Ai có thể giải thích tại sao lại phải quay quá kỹ như vậy ko? (ngoài việc hút khách hiếu kỳ muốn xem LTV và TD ai <xin lỗi> lông lá hơn)
    Tôi cũng chẳng chỉ trích gì LTV, TD, hay Lý An. Ai thích làm phim như thế nào thì tùy, miễn là biểu đạt tốt nhất ý tưởng của mình lên màn ảnh là tôi khoái rồi. Nhưng xem phim, tôi có cảm giác mấy cảnh bạo quá thế kia là thừa? Xin ý kiến ạ.
  7. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cũng vừa xem xong. Đồng ý với post ở trên là quá mức cần thiết. Đặc biệt là vào hôm Dịnh phu nhân vắng nhà.
    Phim không để lại nhiều ấn tượng lắm. Anh Vỹ diễn tốt, như mọi khi. Quả thật là đôi mắt của Lương Triều Vỹ lúc nào cũng biểu cảm. Thang Duy thì ổn. Vương Lực Hoành thì quả là ngây thơ trong sáng, keke.
    Các bạn có nhớ lúc sau khi ra khỏi tiệm kim hoàn, Giai Chi bước lên một chiếc xe xích lô không (tạm gọi thế, chă biết xe gì)? Anh chàng kéo xe, chạy xe thật nhanh, vòng vòng với những chiếc chong chóng quay tít mù. Theo tôi có lẽ đó là giây phút hạnh phúc duy nhất của Giai Chi trong cả bộ phim. Còn một điều nữa đọng lại trong tôi đó là câu nói của Dịnh tiên sinh "Khi tôi không nói về điều gì, tức là rất quan tâm".
  8. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ơi, bác mà down được thì gửi lên host khác cho em xin nhé, chứ em vào đường link của bác cho, phần 1 thì ngon lành lắm, nhưng phần 2 down về, giải nén ra thì nó báo lỗi. Hic hic, đang háo hức quá.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thì đơn giản, vì nó cấm kỵ, mà nó lại hay, mà nó lại được quảng cáo nhiều!
  10. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nghe các Bạn nói mà Tôi thèm ...thực sự Tôi chẳng xem được một cảnh *** nào...hic bộ phim tôi xem nó cắt hết rồi cũng thấy hai con thú đang đói vờn nhau một tý độ 1 phút nhưng rồi chẳng còn gì ...thế là chẳng hiểu được sự đam mê Sắc , Giới mà đạo diễn Lý An muốn truyền tải
    Hihi mà tôi đã viết sai một chi tiết rất căn bản của bộ phim, bao nhiêu người đọc chẳng ai có ý kiến ý cò gì nhỉ
    Đó là viên kim cương to đùng chứ không phải viên hồng ngọc .
    Vì cái nhẫn đó và rung động trước tấm lòng chân thành của Dịch tiên sinh mà Vương Giai Chi đã bỏ mất cơ hội giết chết tên phản quốc bán nước cầu vinh. Đưa bạn bè và bản thân mình lên trường bắn, cô ấy có vẻ hối hận khi ngồi trên xe kéo khi nghe mẩu đối thoại của người đàn bà nghèo khổ với cảnh vệ ....Điều này không xứng tầm của một điệp viên của một con mồi ...tư chất của một người chiến sĩ cách mạng .
    Nhưng chính nó là cái bản chất Sắc , Giới mà đạo diễn Lý An muốn truyền tải .Tất cả chỉ vì sự đam mê cám dỗ của Sắc , Giới
    Đúng là như người ta nói :
    Cơ thể người đàn bà ở đâu trái tim người đàn bà ở đó ....
    Vương Giai Chi vẫn là một người đàn bà với đúng nghĩa đơn thuần của nó đầy cảm tính .
    Lý An là Lý An ...phim của ông không thể không có nhận xét .
    Brokeback Moutain ( hình ảnh nụ hôn đồng tính của hai người đàn ông cũng mãnh liệt và được đánh giá là nụ hôn đẹp nhất trên màn ảnh )
    Còn cảnh quay bạo liệt *** trong phim Sắc , Giới( giá mà Tôi được xem nhỉ )
    Tôi thiết nghĩ một phần do con người Dịch Tiên Sinh tâm lý quen tiếp xúc trong môi trường bạo lực
    Hai trong khi trò chuyện với người chỉ huy cô ấy đã nói đại ý như anh chàng Dịch Tiên Sinh này là người mắc căn bệnh Sadisme dạng nhẹ ...
    Ba là anh ta là người khao khát cháy bỏng cảm xúc tình cảm chân thành và tiếp theo nó là sự thoả mãn về *** điều anh ta không thể tìm thấy ở vợ mình ( một người đàn bà suốt ngày chơi mạt chược ) nhưng anh ta đã tìm thấy trọn vẹn ở Vương Giai Chi .
    Nhặt sạn phim đi nhỉ [:P]
    Một để cô ấy làm đàn bà ( với danh nghĩa đã có chồng trước khi đến với Dịch tiên sinh ) có một cảnh quay rất khiên cưỡng cô ấy với Quảng Dụ Dân .
    Mâu thuẫn thứ hai là trong khi nói với người chỉ huy về người đàn ông (Dịch tiên sinh) Tôi có cảm giác như Vương Giai Chi ghê tởm trong mỗi lần ân ái với Dịch Tiên Sinh và đau khổ khi làm một con búp bê trong tay anh ta ...hihi nhưng dường như trên phim khác đó chứ nhỉ ...có vẻ đầy cám dỗ và đam mê có hương vị tình yêu

Chia sẻ trang này