1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu cuộc sống

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi xuongrong, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cái "định mệnh" ấy, chẳng làm sao mà thay đổi được. Có buồn không, khi đã tự an ủi bản thân rồi, đọc nhiều sách "Đắc nhân tâm" rồi, lại cũng mới đọc những bài post ở một diễn đàn khác về cuốn sách "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi", rất hay, nó khiến ta "thức tỉnh", nhưng là "thức tỉnh" lúc ấy, khoảnh khắc ấy, khi ta đọc nó. Còn những lúc khác, khi những điều kiện, hoàn cảnh khác chi phối, khi thì kí ức, khi thì kỉ niệm, khi thì "Âm nhạc đem đi nỗi nhớ đỏ. Tình yêu dằng dặc hồi tưởng xám" thì những điều "thức tỉnh" ta lúc trước bỗng nhẹ như gió, như mây...phiêu du đi đâu ko rõ.Ta mất niềm tin. Rồi ta tự an ủi. Ta nhận được an ủi. Rồi ta lại lấy lại niềm tin. Rồi ta lại hi vọng....
    Nhưng, có những khoảnh khắc, ta vẫn để mặc cho cảm xúc trôi...Ta vẫn đắm mình vào nỗi cô đơn. Tuy nhiên, ta ko đau khổ vì điều đó. Vì ta vẫn tự biết cách an ủi đấy thôi. Bên kia sườn dốc sẽ là một thảo nguyên xanh mướt......
    Ta sẽ nghĩ vui buồn khổ đau gì cũng là "định mệnh", cái định mệnh tự ta mang tới cho ta....
    Ngay cả khi đọc hay trả lời, đồng cảm với những bài viết, những con người ảo trên mạng này, dù là biết hay ko biết, dù là đã gặp hay chưa gặp... thì cũng như là một "định mệnh" rồi.
    Crying in the rain
  2. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    đời còn dài , quá dài , ko hiểu xúc xắc con dơi bao lần nữa , nó có bao giờ lăn ko ngừng ko?
    ko cho ta biết được cái điều ta muốn ,sẽ có kết cục ra sao
    lần này là nhị giúp ta tránh khỏi , kẻ thù sau lưng, lần sau là tam giúp ta đá đít kẻ địch
    đời như tận vòng càn khôn bất , ai có thể biết chuyện sau này là vui hay buồn
    thôi hãy thưởng thức từng giây từng phút cộng sống
    để mai sau ta ko hối tiếc những việc ta đã làm
    xương rồng ơi , lần sau em viết bài hay vào để anh con có cảm hứng viết chứ
    For my love
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏƠy cohaimo có cĂi dỏƠu "chỏằ.ng xuỏằ'ng" cặĂ mà? Sao lỏĂi xặng "anh" vỏằ>i tui? Ai 'ỏƠy nhỏằ?? Tui có quen 'Âu? Gỏãp bao giỏằ chặa nhỏằ??
    Xúc xỏc mà làm gơ, rrỏằ"i lai khỏằ. 'ỏằi ra.
    Ngày xặa tôi câng có mỏằTt cĂi 'ỏằ"ng xu, có chuyỏằ?n khó quyỏt 'ỏằXuongrong
    Tôi câng biỏt hoàng hôn không chói rỏĂng
    Nhỏằng mỏÊnh thuỏằã tinh còn thỏp sĂng tÂm hỏằ"n
  4. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    đầu óc em có vấn đề rồi
    For my love
  5. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Càng đi nhiều mới nhận thấy được nơi mình sống chỉ là một chấm nhỏ trên một vùng đất bao la. Càng sống lâu mới thấy cuộc sống quả là phức tạp. Mới hôm nào đây thôi ông nhạc sĩ kia nói đúng quá : Chết thì dễ mà sống thì khó.
    Đôi lúc tự hỏi vẩn vơ : Sao con người nhỏ bé nhường này mà chịu đựng giỏi thế. Sống cho trọn một kiếp người , nếu cả vui buồn , tủi nhục , hờn giận , ai oán , xót thương, ...đem viết đầy thì chả khi nào viết được.
    Hôm qua xẹt qua quán hàng cà phê, nghe cô ca sĩ thả giọng
    " Sống trong cuộc sống
    Cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi..."

    Có thật vậy không? Lắm lúc cũng tin như thế, cũng níu kéo như thế, nhưng rồi vẫn cứ thấy vỡ vụn...nhưng rồi tự an ủi mình " Rồi tất cả sẽ qua thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới "
    Lại một buổi chiều nọ đi lang mang, đầu óc trống rỗng, đi đi mãi mà chẳng biết cụ thể là đi đâu, chợt một thằng nhỏ xin xe đi nhờ.Thằng nhỏ cáu bẩn đến tợm, tay chân nhem nhuốt tèm nhèm , ngồi đằng sau xe nó gì chặt cái đuôi áo mình, cứ tưỏng như là thể nào nó cũng sẽ bôi bẩn áo mình cho mà xem.Được một đoạn nó xin xuống rồi bảo " Chị có tiền cho em xin 1000 mua bánh mì, em đói quá " . " Không em ơi, tiền đâu chứ ". Đi rồi mới thấy mình hèn hạ quá. An ủi chính mình rằng không có tiền lẻ, mà thật sự là thế, chả nhẽ đem tiền đi đổi rồi đi cho! Nhưng dù sao cũng thấy khó nghĩ, ngồi hàng giờ ở cái hàng nét, nói toàn những câu mà tự mình biết chắc là bông đùa giả dối nhưng vẫn cứ nói ra, lao vào những mối quan hệ ảo ....vậy mà không thể cho thằng nhỏ một miếng ăn tạm gọi.Đốn mạt thật!
    " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui".Mỗi ngày tôi lại thấy một mảng màu của cuộc sống , có những mảng màu chói lọi, rực rỡ, có những mảng màu xám xịt , ảm đạm...cái này chèn lên cái kia, lấn át nhau nhưng tôi biết chắc một điều là không ai muốn tự hoạ cho mình một bức tranh toàn những gam màu tối.
    ( to be continued)
    .

    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em...
  6. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Idler viết rất hay. ------> một tâm hồn sáng
    To Cohaimo : Rất may là tôi đã biết bạn là ai. Lần sau đừng post bài như thế nữa nhé. Hãy dùng nick thật post bài nhé Rảnh, tôi sẽ viết một bài ...danh cho bạn. Lâu rồi ko thấy online? Đi đâu thế?
    Crying in the rain
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một tâm hồn sáng hay một tâm hồn trong sáng , Ms Pen?
    Nói đúng ra là cái nhà Idler này đang hoang mang đấy chị ạ!

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Một tâm hồn trong sáng và nhân hậu
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.

Chia sẻ trang này