1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu đơn côi

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu đơn côi

    Bạn biết không? Có những lúc lang thang một mình, chợt mong muốn có bạn đồng hành ở bên cạnh. Nhưng... người bạn đó là ai? Điều đó... tôi vẫn chưa lý giải được. Bởi ai cũng đeo đuổi theo những ý nghĩ riêng của mình. Tôi thiết nghĩ, phải chăng, tôi tự đặt mình vào tình trạng nan giải không lối thoát. Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể thoát khỏi nó và không thể lôi khéo họ cùng chìm đắm vào nỗi đơn côi của mình. Tôi muốn tự mình hứng chịu những gì đến với tôi, ngay cả những điều mà tôi chưa có thể vượt qua được.Một mình lang thang, một mình dạo phố, một mình thưởng thức ly kem mát dịu, một mình vào rạp xem phim để tự thưởng cho mình một niềm vui an ủi. Nhưng rồi... khi tàn cuộc, tôi lại mong gặp bạn, nỗi khát khao được đối diện với bạn chế ngự trong tôi. Phá tan những ý niệm của mình, tôi tìm mọi cách để tiếp cận bạn. Để rồi... sau đó, bạn hững hờ nhìn tôi, ... tôi mong... dù trong giây lát... Sự ân hận đã vò nát tôi, vì tôi đã mong muốn gặp bạn. Lời chào tạm biệt mà bạn trao tặng cho tôi vô tình biến tôi trở nên đông cứng, vô cảm... Tôi yếu đuối trước bạn... đúng hay sai? Điều đó không còn ý nghĩa nữa... Dù không có tôi, đối với bạn, trái đất vẫn xoay đều. Tôi cũng vậy, nhưng chỉ mình tôi xoay quanh với chính bản thân tôi...
    Bạn nghĩ sao về một loại hoa mang tên "Hồng vàng"? Nó là loại hoa tượng trưng cho sự phản bội? Nhưng theo tôi, nó lại mang một ý nghĩa khác. Màu vàng của hoa gọi lên nỗi cô độc và lẻ loi. Lạc giữa rừng hoa hồng đỏ thắm, sắc đỏ của sự mãnh liệt, kiêu sa... màu vàng không trở nên sáng chói mà lại phai nhạt giữa rừng hoa. Ai ai cũng yêu thích sự mãnh liệt của sắc đỏ mà lại lãng quên sự dịu dàng, phai nhạt bởi sắc vàng. Tại sao tôi lại thích hoa Hồng vàng? Phải chăng tôi là một người phản bội? Nhưng không! Tôi lại yêu thích sự cô độc của sắc hoa, sự lẽ loi đơn côi buồn bã. Hồng vàng cho tôi niềm an ủi, bởi đồng cảm về sự lẽ loi, lẽ loi giữa rừng hoa Hồng đỏ thắm, lẽ loi trong thế giới muôn màu bè bạn. Ai là người bạn thật sự của tôi, cùng tôi san sẻ những nỗi niềm, cùng tôi vượt qua mọi chướng ngại... Bởi thế, loại hoa mà tôi yê thích lại mang 1 cái tên rất riêng cho tôi:
    "Sắc màu đơn côi" hay còn gọi là "hoa hồng vàng"

    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 09/05/2003
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Í trời, thích sự lẻ loi & cô độc hả? Vậy thì bùn lém á.
    Chui dzô cái Hội Khỉ này là bà chị đây sẽ không thấy lẻ loi & cô đơn nữa đâu! Sure đấy, nhưng mà với điều kiện là phải đi offline thường xuyên, hehehe...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chào Út cưng của hui khỉ Xì Gòn, có thiệt là sẽ ko thấy sự lẻ loi - cô đơn nữa ko đó? Dzậy móc nghéo một cái làm tin đi .... hiiiiiiiiiiiii. Mà nói thiệt, đừng cười tui nghen, tui chẳng biết đi offline là đi đâu nữa...hu hu hu... Thông cảm, có lẻ do hơi bị "luống tủi" nên chưa theo kip thời đại...
    24h
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    xin chào cô bạn 24h@, tui thấy bạn viết như thế khá thích hợp với tui đó. Tui nghĩ là bạn nên cho tui biết nick chat của bạn nếu như bạn có. Tâm trạng của bạn tui đã từng trải qua, nên có lẽ chúng ta hợp nhau 1 vài chỗ. Bạn có thể gửi mail cho tui ở mail: tung_can2002@yahoo.com.
    OK?
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mà nói thiệt, đừng cười tui nghen, tui chẳng biết đi offline là đi đâu nữa...hu hu hu... Thông cảm, có lẻ do hơi bị "luống tủi" nên chưa theo kip thời đại...
    24h
    [/quote]
    Đi offline tức là đi gặp mẹt ở ngoài đời đó Khi lên net là online muh

    Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em!
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vào off với chúng nó đi 24h.Ngày trước tôi cũng hay buồn và suy nghĩ nhiều lắm nhưng từ khi đi với chúng nó tôi ........lại càng phải suy nghĩ nhiều hơn vì phải tìm cái gìđể chọc cười chúng nó.Đi với bọn này thì bạn phải cần có sức chịu đựng cơ hàm thật tốt này,cơ bụng cũng thật tốt luôn này để dành sức cười mà.Ngoài ra bạn cần có cả thời gian và tiền nữa ko thì bọn nó off cả tuần cơ----->>> LỤC TỐN lắm.Và tôi là 1 minh chứng cụ thể cho cái gọi là đi off cùng hụi khỉ,rất tiếc là tôi lại phải ra HN mất rồi.........
    NẾU BIẾT TRƯỚC EM KHÔNG HỀ HỐI TIẾC.......
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hehe,cái nick 24h là đúng rùi,cứ đi off 24/24 h là biết liền hè,vậy đi hen

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Thì ra la dzậy, dzậy là tui biết rui.... hiiii cám ơn mọi người nghen!
    Tui cũng thiệt tình trả lời: sức chịu đựng đó à, tui đây có thừa.... Dzì hằng ngày tui đối diện với những học sinh siêu quậy quen rùi... khỏi lo cho tui ha.... Còn chuyện đi offline...thì trong 1 ngày gần đây tui sẽ hội ngộ cùng gia đình nhà họ Khỉ, ko biết tui có được đón tiếp ko đây???
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hả.kinh dị vậy,lại thêm 1 cô giáo trong hụi khỉ à,sao bọn 80 này toàn đi dạy học không thế này ,hihihih
    thế 24h định chừng nào đi cafe 1 chuyến đây,thứ 7 này nha

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Đúng rồi mày ơi... chúng mày mất dzạy wá mà kakakak cho nên mới nói ông trời có mắt lắm hehehe cho chúng mày chết heheheh

Chia sẻ trang này