1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu & Hương vị Tình Yêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi iron_monkey, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu & Hương vị Tình Yêu.

    Màu tình yêu.

    Tình yêu, nó là màu gì nhỉ? Hình như chỉ có một màu duy nhất, đó là màu TY. Tình yêu khúc xạ qua mỗi Lăng kính tâm hồn của mỗi chúng ta thì sẽ hiển thị một sắc màu cụ thể là đen, hồng hay mờ tối...

    Cuộc sống vốn dĩ công bằng, nó không ban phát hết màu hồng cho người này hay dồn hết đen tối ảm đạm cho kẻ nọ. Những hạnh phúc hay bất hạnh hiện tại ko phải là định mệnh mà chỉ là một khoảng nhỏ giữa cuộc đời, tương lai phía trước phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người và tất nhiên là một chút may mắn nữa, sự tác động của số phận lên tình yêu là ko thể phủ nhận.

    Tình yêu sẽ luôn là màu hồng nếu ta yêu bằng tất cả sự chân thành và bầu nhiệt huyết


    Love is all Heart ​


    |^.^|​
    (^_^)
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ hai câu thơ
    Những cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu toả nắng
    Nụ cười đó là nụ cười của tình yêu, theo tôi nghĩ vậy, và mầu của tình yêu cũng thế. Nó đa dạng và phong phú, vừa trừu tượng lại vừa thân quen , đôi lúc chúng ta cảm tưởng như sờ được. Lúc mầu hồng của những bông hoa, những nụ cười rạng rỡ, những câu nói ngọt ngào. Những hành động lãn mạn. Nhưng nhiều khi nó lại âm u xám xịt của giần hờn ,ghen tuông....
    Mầu của tình yêu là tâm trạng của người đang yêu, có thể là vui ( hồng thắm, vàng như ánh sáng ban mai....) cũng có thể là buồn (âm u xám xịt của bầu trời đầy mây , mưa và gió...) Chúng ta luôn có những cảm nhận vô hình về chúng, nhưng ta vẫn có thể nói rằng đó là mầu của tình yêu
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 31/10/2003
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cầu vồng bảy sắc.....................và cầu vồng vẫn xuất hiện sau mỗi cơn mưa, có phải vì thế người ta hay bảo, phải có đắng cay mới hiểu được ngọt ngào, mới biết trân trọng những giờ phút hạnh phúc khi trải qua nhiều nỗi đau.
    Ngày xửa ngày xưa màu sắc đã xuất hiện, con người dù thời điểm nào cũng biết làm đẹp bằng sắc màu, có lẽ vì thế mà người yêu hoa nên hoa yêu người, tình cảm xuất phát từ trái tim đến với trái tim mới thật là trọn vẹn và đủ đầy.....................trong cuộc sống cũng thế, con người bài trí quanh mình là những sắc màu rực rỡ, với mỗi màu lại đem lại cho người ta một cảm giác khác nhau, đôi khi là ký ức, kỷ niệm, đôi khi lại là hy vọng, mong chờ, niềm vui hay cũng có thể là nỗi buồn dai dẳng.......................
    Khi ta bé, không hiểu vì đâu nhưng nếu lựa chọn đồ chơi, trẻ con luôn lựa những đồ màu rực rỡ thu hút mắt hơn cả là những màu ảm đạm.............................có lẽ là vì trí óc mới đơn giản, chưa hình thành, khi đó có lẽ chỉ có khái niệm của yêu mà chưa hiểu thế nào là ghét.
    Lớn hơn một chút, khi biết nhìn nhận cuộc sống có xấu và tốt, ta bắt đầu biết thế nào là màu của nỗi buồn, nó âm u như bầu trời sắp mưa, màu của giận dữ, nó u ám và bão bùng như bão nổi, màu của nước mắt trong veo và có gì đó mằn mặn nữa, màu của bóng tối là cảm giác, mò mẫm, tối đen nhưng vẫn có thể sờ vào không khí, đong đếm khoảng cách, màu của thù ghét nữa, một sắc màu đáng sợ nhất, nó làm cho khoảng tối trong tâm hồn rộng ra, vì thế ta chẳng bao giờ giận ai vì sợ lòng ta sẽ hoá đen khi nó mới bắt đầu mang màu của tình yêu chớm nở......................
    Màu tình yêu.......................tình yêu, hai chữ thiêng liêng, nói yêu người ta hay nghĩ về hai người khác giới. Nhưng tình yêu đa sắc và còn thay đổi đối với từng người. Vì thế yêu cũng có nghĩa là sự yêu thương, đùm bọc, chở che, hy sinh, chờ đợi, mất mát, sẻ chia, đồng cảm...............................và nó không chỉ là giữa hai con người, còn ở trong gia đình, giữa bạn bè và người với người. Nếu nói tình yêu có màu thì có lẽ chẳng sai nhưng cũng không đúng, vậy những người cả cuộc đời không bao giờ biết màu sắc là gì, với họ khái niệm thật trừu tượng, tất cả sự sống của họ chỉ bao bọc trong màu đen mịt mù nhưng họ vẫn yêu thương và được yêu thương đó thôi, vậy thì đâu cần tìm kiếm màu của tình yêu, tình yêu ở trong mỗi con người mà, từ khi sinh ra, nó trở thành một bản năng cho đến khi chết đi người ta cũng không ngừng yêu thương đó thôi.................................màu tình yêu rất dễ thôi, nó phản chiếu trong mỗi việc ta làm, ta sống vì ta và vì người khác nữa để rồi khi yêu thương cũng có nghĩa là được yêu thương còn nếu không được đáp lại thì khi đó tình yêu cũng tự lớn dần trong ta và rồi trái tim, tâm hồn sẽ tràn ngập màu của tình yêu.............................sắc màu đẹp nhất và duy nhất không lẫn với bất cứ thứ gì trong suốt cuộc đời mỗi chúng ta.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh, gió luồn khe cửa, ánh đèn đường vàng nhợt hắt qua khe cửa hẹp, thinh không tĩnh lặng. Đắm chìm trong ranh giới thực ảo, chơi vơi trong khoảng bồng bềnh giữa cõi mơ , hắn chợt nổi hứng vẽ Tình yêu. Phải, cái thứ tình cảm tự cổ chí kim con người ta vẫn kiếm tìm một định nghĩa trọn vẹn ấy, sẽ là một bức tranh tuyệt diệu...
    Căng vải lên khung, hắn thẫn thờ bó gối cả tiếng ròng mà ko biết nên bắt đầu từ đâu. Người nghệ sĩ trước khi bắt tay vào sáng tác luôn có ý niệm trong đầu về sắc độ, hướng diễn tả và tất nhiên là có phác thảo bố cục tp. Nhưng TY, TY hình thù thế nào nhỉ, thế nào nhỉ... thế nào.......
    Gió vẫn thổi ngoài kia, nhè nhẹ, run run. Miếng vải trắng căng tràn vẫn lặng trơ như thách thức... Hắn ngồi đó, thu lu giữa bốn mảng tường câm lặng, bất lực.
    Tình Yêu, nó phải chăng là huyễn tưởng siêu hình, không thể định dạng...? Người ta vốn có thể dùng những sắc màu để dệt nên vô vàn cung bậc của mọi sắc thái biểu cảm, chẳng lẽ ko trùm được TY...
    Hắn vẫn ngồi, ngồi mãi, cố rặn ra một khởi điểm nhỏ nhoi để bắt đầu tác phẩm vĩ đại kia mà không thể. Hắn không biết rằng, chỉ với đôi tay bé nhỏ chưa nhuốm phong trần, hắn chưa đủ tư cách để cầm cọ quẹt lên bức TY thiêng liêng đó ...
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 29/10/2003
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó thấy tình yêu màu xám...
    Bà chị nó giận nhau với người yêu, về nhà khóc om sòm, đã thế còn ngồi bó gối một góc, chẳng thèm ngó ngàng gì đến sự khó xử của nó nữa. Đã thế còn bắt nó giặt một đống đồ to sụ của bả ném tùm lum trong nhà. Bà ấy cứ như mây mù mùa đông ấy. Nó nghĩ có lẽ chẳng còn gì trong mắt bả ngoài cái tên của kẻ phạm tội kia nữa đâu. Thôi thì mặc kệ.
    Nó cũng nghĩ tình yêu là màu hồng đấy chứ!
    Mẹ nó với nó đi đám cưới con bà bạn của mẹ. Nhìn cô dâu trông xinh thật, cứ xúng xính trong bộ váy cưới. Mẹ nó bảo con gái đẹp nhất là khi mặc váy cưới đấy. Mà cô dâu với chú rể cứ cười híp cả mắt, thấy có khác gì ngày thường nó vẫn gặp đâu. Trông chú rể mặt còn đỏ bừng vì bia nữa chứ. Nhưng mà nó cảm nhận được niềm hạnh phúc của đôi trai gái đó. Nó nghĩ đó là tình yêu màu hồng.
    Màu xanh cũng đáng để làm nên tình yêu đấy chứ.
    Nó thích màu xanh, và chiếc mũ nó đi mua cùng anh ở thành phố của anh, nó chọn màu xanh. Nó thích cái màu đó, và mỗi lần nhớ anh, nó lại nhìn cái mũ, hôn vào nó và tự mỉm cười. Món quà sinh nhật nó, anh đã viết lên bằng những dòng chữ màu xanh. Anh yêu biển, nó cũng yêu biển, biển màu xanh. Thế tình yêu không chứa đầy màu xanh đấy thôi.
    Nó chỉ mong tất cả mọi tình yêu trên đời đừng là màu đen, nó không thích màu đen mà.Nó biết cái mong ước ấy chỉ là huyền ảo mà thôi. Bởi tình yêu thì muôn màu, mà màu đen cũng là một màu trong bảng màu mà. Nhưng nó tin bảng màu tình yêu của nó và anh không có màu đen đâu, chắc chắn sẽ không có.
    Mà bây giờ màu tình yêu của nó và anh là màu tím đấy, màu của sự nhớ nhung. Tình yêu của em, em nhớ anh thật nhiều !!!!!!!!
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Khi em bên anh, tình yêu là màu xanh...xanh lá cây..vì em khoái màu ni mà....còn khi xa anh...tình yêu là màu xanh..nhưng là màu xám ảm đạm như bầu trời khi sắp mưa...rồi kế tiếp là mưa...( nước mắt ) ...
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  7. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    _Màu đỏ :
    Cô gái có một trái tim nhiệt huyết như là màu của tình yêu mà cô đã chọn vậy. Có thể nói 80% là cô chưa hề qua một cuộc tình thật sự nào cả, nếu có thì chắc khó ai có thể thay đổi được cuộc tình đó. Khi vào cuộc cô gái có thể yêu say đắm, hết mình, có thể vượt qua trở ngại và sẵn sàng... "có sức chơi có sức chịu", cô coi trọng cả tình yêu thể xác và tinh thần. Tuy nhiên, cô gái hơi thẳng thắng và nhiều khi yêu cầu đối phương cũng phải giống như mình vậy. Cô hoàn toàn không thích những người đàn ông yếu đuối nhát gan.
    _Màu cam:
    Bạn hãy cẩn thận! Các cô gái này khá... nguy hiểm đối với đàn ông, họ thường biết nhận xét tỉ mỉ trong tình yêu, biết cách ứng xử, cách chinh phục người khác phái. Cũng có vài cô không phải rất "tâm lý" nhưng nói chung cho dù đẹp hay không đẹp, tâm lý hay không tâm lý họ cũng có một sức hấp dẫn tiềm tàng trong người, có ma lực lôi cuốn đàn ông. Rất nhiều anh chàng si tình hy sinh cũng tại các cô... "màu cam" này. Chú ý là các cô này nhiều khi rất khéo trong việc giả nai nên anh nào càng thích các cô bé... "nai" càng dễ hy sinh.
    _Màu vàng:
    Cô gái thích có một người yêu nổi bật, thích được người yêu tôn sùng. Cô ta xem tình yêu không phải là một giá trị thiêng liêng, cô có thể bỏ tất cả để theo đuổi nó (vì danh dự) và cũng có thể bỏ nó đi bất cứ lúc nào. Cô thích được vuốt ve chiều chuộng, thích mọi người biết đến và ngưỡng mộ tình yêu của mình. Đối với cô khái niệm về yêu lần đầu, lần hai hay lần ba không mấy quan trọng. Tuy nhiên quan niệm này trước sau gì cũng sẽ thay đổi.
    _Màu xanh lá:
    55% là cô chưa có người yêu và 35% là cô có một người yêu lý tưởng (lý tưởng theo cô ta). Cô rất hy vọng về tình yêu, cô có thể tìm thấy niềm vui trong đó, tận hưởng nó và hiến dâng cho nó. Cô là người chung thuỷ, dễ tha thứ và cũng dễ bị qua mặt hay xỏ mũi. Nhưng cô cũng không hận thù những người đã lừa dối mình. Cô chỉ coi trọng tình yêu tinh thần và chỉ thích sự chăm sóc nuông chìu có mức độ. Cô luôn quan tâm chăm sóc người yêu và là một điểm tựa cho chàng về tinh thần.
    _Màu xanh dương:
    Tình yêu đối với cô gái này đầy mơ mộng và lãng mạn. Cô có lòng tin vào nó, yêu quý nâng niu nó nhưng luôn tin rằng nó tốt hơn thực tế nhiều. Cô có lý trí trong tình yêu, nhưng luôn để cho nó đứng sau trái tim. Cô thích các chàng trai có ngoại hình, có phong cách nói chuyện và không thích sự thẳng thắng.
    _Màu tím:
    Quan niệm về tình yêu của cô gái này rất phóng khoáng, cởi mở và không khó khăn cho việc chinh phục. Tuy nhiên, như các bạn đã biết, cái gì dễ có thì cũng dễ mất. Nếu có được tình yêu của cô ta thì nên nhanh chóng thay đổi quan điểm cho cô. Cô gái không nghĩ rằng trong tình yêu có nhiều cạm bẫy và cũng không nghĩ rằng khi yêu người ta lại dễ dàng mắc sai lầm đến như vậy.
    _Màu đen:
    Nếu cô gái trả lời ngay lập tức thì có lẽ cô đã từng một lần thử lửa và lãnh đạn với tình yêu. Nói chung cô không thích nó, không muốn nó, nhưng cô có quan tâm đến nó và không căm thù nó. Cô hoàn toàn có nghị lực để vượt qua thất bại trong tình yêu nhưng cần có ai đó giúp cô khơi dậy nghị lực đó. Đối với các cô này thì tinh thần cảnh giác với đàn ông ở một mức độ cao hơn bình thường gấp đôi.
    Nếu cô gái suy nghĩ một hồi mới trả lời thì rõ ràng cô chưa có khái niệm đúng đắn về tình yêu, cô quan tâm đến sự nghiệp và danh vọng nhiều hơn là tình yêu và không thích chia sẻ tình cảm với người khác phái, cô không thích sự vuốt ve và chìu chuộng nhưng lại thích dạy người khác ứng xử yêu đương như thế nào. Nếu có một anh chàng nào dùng khổ nhục kế để tấn công thì cô sẽ dễ dàng sa bẫy.
    _Màu xám:
    Tương lai tình yêu của cô gái này hoàn toàn mù mịt, cô thất vọng về nó, không tin tưởng nó, có nhiều nguyên nhân như kinh nghiệm thất bại, áp lực gia đình, mặc cảm bản thân ảnh hưởng tới quan niệm của cô. Cô không thích sự quan tâm của người khác phái, coi đó là sự thương hại và căm ghét nó. Cô cũng khó lòng có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách tình trường.
    _Màu nâu:
    Tình yêu chưa được định nghĩa chính xác trong lòng cô gái, cô coi đó như một lĩnh vực xa lạ, bí ẩn và có phần... nguy hiểm. Cô cũng thích tìm hiểu nhưng thông qua người khác, còn bản thân thì cô nghĩ tốt nhất là đừng có dấn thân vào, cô không nghĩ rằng những người đàn ông muốn gần gũi cô lại không có một ý định lợi dụng hay nhờ vả gì đó. Nếu cô có người yêu và chia tay với hắn thì lý do duy nhất là ghen. Cô rất coi trọng tình yêu thể xác.
    _Màu hồng:
    Cô gái còn quá non nớt để tham gia vào tình trường, tuy nhiên cô lại tưởng rằng mình đã đủ lông đủ cánh, cô sẵn sàng vào cuộc và không nghĩ đến thất bại hoặc nghĩ đó là điều dễ khắc phục. Cô chưa đủ từng trải để tìm và đánh giá một người đàn ông có phù hợp với mình không. Tim cô dễ rung cảm, dễ dao động, đễ thay đổi. Tuy nhiên cô là người thông minh và biết suy nghĩ học hỏi. ảnh hưởng của môi trường có tác động nhiều đến quan niệm của cô. Cô thường rất có duyên và được nhiều người trồng cây si nhưng nhiều khi cô cũng vô tình không hay biết.
    _Màu trắng:
    Cô thuộc típ người khá mơ mộng, suy nghĩ nhiều và nhận xét nhiều nhưng thực ra cô không thể xác định chính xác về tình yêu, trạng thái nghi ngờ hoang mang lo lắng xen lẫn với cảm giác tin tưởng hi vọng. Cô đòi hỏi khá cao đối với người yêu lý tưởng nhưng thực tế cô dễ dàng chấp nhận nhiều khuyết điểm của người yêu. Tình yêu của cô nếu có thì rất vững vàng và chung thuỷ, cô coi trọng tinh thần hơn thể chất.
    _Các màu khác:
    Các cô gái này thuộc loại đa sầu đa cảm, tôn trọng và nâng niu tình yêu nhưng luôn lo sợ nó mất đi. Đối mặt với tình yêu tâm trạng của họ không nhất quyết, lúc thì sợ rơi vào nó, lúc lại sợ không có nó, lo mất nó. Thông thường các cô này đã thử qua một lần rung động nhưng sự không thành. Họ thích những người đàn ông mạnh mẽ cương quyết nhưng không lanh lẹ, họ e sợ tiếp xúc về thân thể với người khác phái, nhưng thường khá tin tưởng vào những người đàn ông lớn tuổi.
    _Không màu:
    Cô gái thiên về thực tế hơn, cô có thể có khái niệm khá vững vàng về tình yêu, cô cho rằng tình yêu luôn phải phù hợp với đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Cô không mơ mộng lãng mạn mà luôn so sánh đánh giá tình yêu bằng hiện thực. Các cô này thường thích hợp với những chàng kỹ sư, kinh doanh, còn các cậu thơ thẩn lãng mạn thì không phải là đối tượng của cô.
    _Đủ màu, nhiều màu:
    Tình yêu đối với cô gái này rất thú vị, 60% là cô này chưa tìm được ý trung nhân nhưng cô không phải là người ngây thơ trong vấn đề đôi lứa. Cô có kinh nghiệm không ít về vấn đề này (có thể do từng trải qua hay học hỏi từ người khác), cô thuộc dạng nghiêm túc, không đùa giỡn, không phiêu lưu trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không khắc nghiệt khó khăn quá đáng. Nói chung quan niệm của các cô này là đúng chừng mực và có cơ sở, rất có bản lĩnh trong tình trường.
    _Lúc màu này lúc màu khác (ví dụ như "tình yêu là một màu xanh, có khi nó là màu đen" chẳng hạn) :
    Rõ ràng quan niệm của các cô giống như thời tiết vùng nhiệt đới vậy, lúc mưa lúc nắng, lúc thế này lúc thế kia. Việc phiêu lưu và thích tìm cảm giác lạ trong tình yêu là hiển nhiên. Các cô cũng thích tính toán cho có lợi trong tình yêu, nếu có thể lợi dụng được đối phương thì các cô cũng không bỏ qua. Khi cần phải cắt đứt thì các cô có thể dễ dàng thực hiện một cách rất là... "vô tư".
    _Không biết, làm sao biết được, ai biết, không chắc.... :
    Đừng tưởng là các cô không có khái niệm gì về tình yêu nhé, sai lầm to đấy. Vấn đề tình cảm lứa đôi đã được các cô nghiên cứu kỹ càng rồi, các cô thuộc dạng chu đáo cẩn thận, không thích phô trương, không thích biểu lộ ra ngoài. Họ rất khôn ngoan và có suy nghĩ. Tuy nhiên không thể phán đoán được các cô có thích tình yêu hay không và cũng không biết họ đã từng nếm trải chưa. Nói chung với típ người này thì khám phá bí ẩn trong lòng của họ là hoàn toàn khó khăn, phải tiếp xúc nhiều hơn, điều tra kỹ càng hơn thì mới nên đưa ra kết luận cuối cùng.
    (Collect)
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hay wá caubetramtinh à, của mình màu đỏ và màu vàng, hihi, thực ra là thích màu vàng nhưng hay dùng màu đỏ nên thích cả 2, mờ đúng mới hay, hihi (tự nhận giỏi thiệt ).
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
    &nbsp;
  9. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    nhóc mùa đông tham qua'', chỉ được chọn một màu thui, no more !
    Màu của tớ là màu đỏ, Hehe''
    cheers !
  10. kna

    kna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    K cũng thích màu đỏ !!!
    To sea_nymph : Tham wá!!! Chỉ được chọn một thui!!! Chọn nhiều là bị loạn đấy!!!
    Anh la nguoi khong gioi trong an noi.Dung truoc em, anh cha biet noi gi. Nhung anh biet&nbsp;em hieu dieu anh muon noi : Anh yeu em!!!

Chia sẻ trang này