1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu tôi yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lianna, 20/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu tôi yêu

    Khi anh hỏi tôi: " Màu nào là màu em thích nhất? "_ " Em yêu màu trắng ". Anh lại cười xuề xoà: " màu của tang tóc mà lại thích ah "
    Phải, đúng vậy em thích màu trắng.

    Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, vàng, tím ......có bao nhiêu màu để chọn đó nhưng em chỉ thích mỗi màu trắng: vì mọi vật đều bắt đầu từ màu trắng. Đó là sự khởi đầu, là những thứ đầu tiên nhất. Màu trắng còn là biểu tượng của sự hồn nhiên, trong sáng, tinh khiết và giản dị. Có lẽ vì thế mà em thích màu trắng nó luôn làm cho em cảm thấy thật dễ chịu và yên bình.

    _Màu ngây thơ, trong sáng đẹp vậy mà chê. Mặc kệ, em vẫn thích màu trắng nhất, sau này đến đám cưới 2 đứa em cũng sẽ mặc bộ xoa-rê màu trắng tinh đẹp lộng lẫy, đuôi áo thiệt dài có mấy em phụ dâu nhỏ nhắn cầm đuôi áo, em thì ôm bó hoa trắng, đội lúp trắng, mang giầy trắng....
    Đang thao thao bất tuyệt mơ về cái đám cưới ngập trong màu trắng màu tôi yêu nhất, anh nhéo má tôi 1 cái đau nhói:

    _ Á ..à.... ác quỷ mà đòi mặc xoa-rê trắng làm công chúa kg hợp rồi nhìn phản diện quá hehe. Anh thích đám cưới 2 đứa sẽ mặc áo dài khăn đống, vậy là đẹp nhất người Việt theo truyền thống Việt hay hơn.
    Hừm, lại cắt ngang sở thích, ước mơ của người ta, xí... thấy mà " rét "
    _ Nếu vậy em sẽ mặc áo dài trắng - tôi cãi bướng
    _ Lấy chồng tới nơi rồi mà còn muốn quay về làm nữ sinh trung học hay sao cô nàng mơ mộng?
    _ Có gì hok tốt nào miễn đẹp là dc. Anh không thấy hình ảnh chiếc áo dài trắng thướt tha trong nắng sớm, tung bay của các nữ sinh đã là nguồn cảm hứng, là tình yêu, say mê và cả nỗi ám ảnh của không biết bao nhiêu thế hệ, từ nhà thơ Hàn Mạc Tử trong Thôn Vĩ Dạ, , đến nhà thơ họ Đỗ với ?omối tình đầu của tôi?là áo ai bay trắng cả giấc mơ?.... hả người ta còn sáng tác nhạc về áo dài trắng đó thôi.
    _ Vậy thì hân hạnh cho anh quá vì sắp lấy dc cô người mẫu áo dài rồi
    .........

    Cứ thế câu chuyện của chúng tôi cứ kéo dài mãi nhưng tôi biết dù anh có nói gì hay làm gì anh vẫn chọn cho tôi những thứ mang màu sắc mà tôi yêu, anh luôn làm cho tôi thấy hạnh phúc dù việc làm rất nhỏ bé. Tôi thích màu trắng nhưng tôi sẽ kg yêu nó nhiều như vậy nếu kg có anh trong đó.
  2. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện có vẻ hạnh phúc quá ha, chúc mừng em chúc cho hai em luôn nồng ấm và hạnh phúc
  3. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu hiếm có nhựng câu chuyện êm đẹp như em lắm, em thật may mằn đó phải cố nắm giữ nha
    tặng em cành bông nè
  4. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương mà mơ mộng nhiều thế này là dễ khổ lắm!
  5. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết là vậy nhưng mà không hiểu sao lại cứ thích mơ ước như thế
  6. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có lần anh có hỏi tôi thích anh tặng quà gì đây? Tôi đã nói với anh
    _ Anh mua tặng em chiếc váy đầm trắng của Chritian Lacroix hay Jason Wu... gì cũng được, em thích đồ hiệu đó lắm
    Mặt anh cứ nghệch ra, suy nghĩ 1 tý anh hỏi tôi:
    _ Shop nào lạ vậy có bao giờ anh nghe thấy tên đó đâu
    _ Thì nó là các thương hiệu thời trang tên tuổi của nước ngoài mà, họ thường xuyên cho ra đời mấy bộ váy đầm, áo khoác dài Thu-Đông màu trắng tinh khiết lộng lẫy đẹp lắm đó anh, em mê lắm anh mua tặng em đi.
    _ Cô nhóc ham hố...
    Vừa nói anh vừa cốc đầu tôi, chúng tôi đều cười to. Tôi chỉ muốn ghẹo anh thôi chứ có muốn gì đâu sinh nhật tôi có anh bên cạnh là tôi thích nhất rồi. Chuyện đó đã xảy ra rất lâu tôi cũng không nhớ tời nữa
    Vậy mà đến hôm sn, anh đã tặng tôi chiếc váy trắng tinh, nó rất giản dị chứ không cầu kỳ hay lộng lẫy gì nhưng rất đẹp. Tôi đã vô cùng xúc động khi biết anh còn nhớ tới lời nói hôm đó. Đó chỉ là 1 câu chuyện vu vơ đối với tôi nhưng anh luôn nhớ rõ từng lời nói của tôi. Thật hạnh phúc vì tôi có anh bên cạnh.
  7. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    anh chàng quan tâm đến bạn quá nhỉ, ganh tỵ thật
    các nhà thiết kế thời trang bạn kể tạo mẫu đẹp lắm hả? tớ chưa bao giờ xem trình diễn thời trang hết cứ ra tiệm thấy thích gì thì mua chứ cũng chẳng để ý theo mốt hay theo mùa gì cả, cái nào mặc mà kg được cứ đẹp là ok hêhh
  8. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu yêu màu trắng từ khi bước chân vào trường THPT. Lần đầu tiên mẹ dắt tôi đi thử áo dài, mặc nó lên người tôi thật sự không biết người đang đứng trước gương là ai, không tin được cái cô bé đầy vẻ bẽn lẽn, e ấp ấy lại chính là? mình!
    Trước đây khi còn là học sinh lớp 9 tôi nghịch ngợm lắm, quần áo lúc nào cũng lấm bẩn, về nhà cũng không tự giặt giũ cứ vứt đó chờ mẹ giặt....tóc tai thì như con trai chỉ thích để tóc ngắn thôi. Ngoài việc là học sinh khá giỏi ra tôi thấy mình không được việc gì hết, đi đứng thì cứ như con trai, nấu cơm thì thành cơm 3 tầng, đụng đâu đổ bể đó chẳng có chút dịu dàng nữ tính của con gái nữa. Mẹ tôi lo lắm cứ nói mãi:
    _ Con gái không chỉ cần học giỏi là đủ mà phải xếp công dung ngôn hạnh lên hàng đầu. Chứ cứ ngoài việc học ra còn áo quần cứ vứt cho người giúp việc giặt ủi, cơm nước thì toàn? ăn tiệm cho nhanh gọn, thiệt tình....
    Tôi biết mẹ muốn tốt cho tôi nhưng tôi lại không làm được như vậy. Chính vì thế tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại bất ngờ thay đổi hoàn toàn. Từ ngày khai giảng, bắt đầu đến lớp với tà áo dài trắng tinh khôi, tôi bỗng dưng ý tứ, nhẹ nhàng từng bước chân, dù mẹ tôi chẳng cần phải có lấy một lời nhắc nhở. Tôi sợ áo bị lấm bẩn nên lúc ăn uống, chơi đùa chú ý từng li từng tí chứ không như xưa. Hôm nào vô tình có một vết bẩn nhỏ xíu trên áo, về đến nhà là tôi lật đật xuống phòng tắm, tẩn mẩn giặt giặt, vò vò cho đến lúc chiếc áo trở lại màu trắng muốt mới thôi. Tôi thấy mẹ cười rạng rỡ bảo tôi:
    _ Con gái mẹ bây giờ đã lớn rồi đã trở thành thiếu nữ thật sự rồi, đã thành một cô nữ sinh dịu dàng và nữ tính rồi đây.
    Tôi biết mẹ vui lắm vì giờ đây mẹ không cần phải lo lắng cho đứa con đầy " nam tính " của mẹ ngày xưa nữa. Mẹ bảo tôi mẹ thích màu trắng lắm vì nhờ nó mà làm tôi thay đổi, tôi cũng vậy tôi cũng rất thích cái màu áo trắng kỳ lạ này.
  9. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    không có gì hạnh phúc bằng khi nhìn thấy con mình ngày càng trưởng thành và khôn lớn, tặng em cành hoa chúc mừng 1 cô thiếu nữ đã trưởng thành nha
  10. haikien

    haikien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thích nhất hình ảnh áo dài trắng đang đi dưới hàng cây phượng đỏ rực
    đó mới là hình ảnh đẹp, ấn tượng và đặc trưng của Việt Nam ta

Chia sẻ trang này