1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu tôi yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lianna, 20/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taiphong

    taiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái, lúc nào cũng mơ mông lãng mạn haha
  2. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Giờ áo dài trắng thì còn chứ câu phượng kiếm dâu ra nữa bạn, bị chặt hết rồi còn đâu
  3. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    em gái có vè thích màu này quá nhỉ, chị thì cũng thích màu trắng nhưng mấy màu kia chị cũng thích nữa màu nào cũng đẹp cả mà
  4. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vào thời phong kiến, những bộ quần áo màu sắc như vàng, đỏ, xanh? thường được xem là sắc màu tôn quý, chỉ dành riêng cho bậc đế vương. Còn màu trắng thì sao tuy lúc đó nó không phải là màu được chọn làm trrang phục cho các vua chúa,hoàng tộc nhưng nó rất có ý nghĩ trong nền văn hóa Việt Nam mình.
    Sắc màu ấy là hiện thân của những gì trong sáng, quý báu nhất trong tâm thức của người Việt Nam. Thế nên, ngay chốn cung đình, sau những phút giây lộng lẫy xa hoa với sắc đỏ, sắc vàng, từ bậc vương tôn quý tộc đến những người bình dân đất Việt xưa vẫn thuộc lòng câu ca dao: ?oTrong đầm gì đẹp bằng sen / Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng / Nhị vàng, bông trắng, lá xanh / Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn?. Sắc trắng như nổi bật lên giữa câu ca dao ấy. Một bông sen trắng chính là hình ảnh những con người Việt Nam từ ngàn xưa muốn nói về mình: Giản dị, hiền lành, trong sáng nhưng cũng vô cùng cao quý, tươi tắn, đẹp hơn mọi vẻ đẹp ở đời.
  5. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    uhm chị nghĩ là VN mình cũng có những nét tinh tế của văn hóa Việt Nam, như là chiếc áo dài trắng của nữ sinh trung học nè có biết bao nhiêu người khách nước ngoài đến xứ sở này, ai mà chẳng mong một lần được đứng trước cổng trường, ngắm muôn ngàn tà áo trắng tung bay theo gót những nữ sinh tan lớp chứ, rồi áo cưới VN nữa... có bao nhiêu là thứ mà người khác phải ngưỡng mộ nước ta
  6. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đâu phải mấy người nước ngoài chỉ thích màu áo dài trắng đâu thiếu gì màu khác sao cứ phài là màu đó hả chị?
  7. haikien

    haikien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    he, chủ topic đâu rồi sao kg thấy kể chuyện tiếp ta, đang buồn quá kiếm chuyện gì làm đây
  8. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tại vì màu trắng này hầu như gắn liền với những khoảnh khắc đẹp nhất của đời người( từ trẻ sơ sinh đến khi thành học sinh, thiếu nữ rồi thành cô dâu....),
    đến giờ nó như trở thành một sắc màu riêng biệt và thể hiện được những nét tinh túy mộc mạc và đầy chất nhân văn của nền văn hóa Việt Nam
  9. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    em chủ topic yêu màu trắng quá đó em ơi hihi
    màu này đẹp nhưng nhìn buồn lắm chị không thich mặc nhiều đâu
  10. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    sao nhìn màu trắng mà buồn chị?
    Em thấy đẹp lắm mà mỗi lần nhìn nó em lại có cảm giác rất thanh thản, nhẹ nhàng, hehe

Chia sẻ trang này