1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu tôi yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lianna, 20/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    uh màu trắng đó làm cho tâm hồn cảm thấy rất thư thái nhẹ nhàng em nhỉ.
    Chị cũng thích nhất là ngắm cảnh bầu trời trong xanh với những đám mây trắng muốt đang trôi chầm chậm 1 cách nhẹ nhàng, thật là đẹp
  2. haikien

    haikien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến áo trắng mới nhớ, em gái có biết bức tranh sơn dầu " Thiếu nữ bên hoa huệ " của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân không? Bức tranh đó rất đẹp.
    Chỉ một thiếu nữ với tà áo dài trắng ngần, nghiêng đầu sang phía lọ huệ tây trắng giản đơn, thế mà cả bức tranh sáng lên một sự trong sáng, dịu dàng, tinh tế đến lạ kỳ.
    Em gái mà thấy hức tranh đó chắc còn mê màu trắng hơn nữa đó haha
    Anh up lên cho em xem đây
    [​IMG]
  3. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tranh đẹp đấy
    cứ thấy giống con gái mình, nó cũng đang học cấp 3 và ngày nào cũng mặc áo dài trắng thế đấy
  4. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn bé em rất mê các câu truyện cổ tích và còn mơ ứơc sẽ được mặc nhựng bộ váy đẹp lộng lẫy như các nàng công chúa đó đấy rồi được hoàng tử tới rước đi nữa chứ hihi
    lớn lên rồi mới biết đó chỉ là những câu truyện thôi chứ không có thực em mới hết mơ mộng ấy
    Vậy mà năm 2008 nhà thiết kế áo cưới Kirstie Kelly đã thiết kế và cho ra đời 1 bộ sưu tập váy cưới đẹp như.... cổ tích. Vậy là mơ uớc của các cô bé mộng mơ trên thế giới này đều thành sự thật rồi nhỉ. Nêu ở VN mình cũng có mấy bộ váy này thì hay quá chắc lúc cưới em cũng mặc nữa đấy
    - Nàng Bạch Tuyết
    [​IMG]
    - Nàng tiên cá Ariel nè:
    [​IMG]
    - Nàng Belle trong " Người đẹp và quái vật"
    [​IMG]
    - Đây là cô bé lọ lem:
    [​IMG]
    - Công chúa Jassmine trong "Aladin và cây đèn thần" :
    [​IMG]
    - Người đẹp ngử trong lâu đài nè:
    [​IMG]
    bộ đầm nào cũng đẹp hết nhỉ tha hồ mà chọn được làm nàng công chúa nào
  5. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    màu trắng này làm được nhiều việc có ích lắm đấy,không những được nhiều người ưa chuộng mà còn rất quan trọng trong cuộc sống nữa.
    Như việc chống hiệu ứng nhà kính bằng màu trắng mà bộ trưởng Năng lượng Mỹ Steven Chu đã thông báo chính quyền Obama muốn phủ sơn màu trắng lên các mái nhà, đường xá và vỉa hè để giảm bớt tốc độ biến đổi khí hậu.
    Việc phết sơn màu trắng lên các mái nhà và đường xá có thể giúp các tòa nhà trở nên mát hơn, giảm lượng điện mà máy điều hòa sử dụng và khiến ánh sáng mặt trời phản xạ ngược trở lại vũ trụ.
    Lý do khiến màu trắng làm giảm tình trạng nóng lên của khí hậu rất đơn giản: màu trắng phản chiếu ánh nắng Mặt trời nhiều hơn màu đen và các màu sẫm. Nên rất thích hợp trong việc cắt giảm những khí thải gây hiệu ứng nhà kính đó.
  6. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    thật không anh vậy hay quá rồi, có thể làm giảm sức nóng đối với trái đất nhỉ?
    Nhưng mà vẫn rất khó để ai cũng chịu sơn mái nhà màu trắng hết cả nhỉ, nếu sơn vậy nhìn rất chói mắt
  7. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Màu trắng tuy đẹp thật nhưng cũng có vài mặt trái của nó, nhiều khi mặc màu trắng vào 1 vài trường hợp không đúng sẽ làm bạn xấu hơn hoặc không phù hợp vào hoàn cảnh đó, nhớ cẩn thận nha bạn hihi
    Đây là 1 vài trường hợp giúp bạn thanh lịch hơn với màu trắng nè:
    Cẩn thận khi mặc màu trắng
    Bởi vì màu trắng phản chiếu ánh sáng nên nó khiến mọi thứ trông có vẻ to hơn, do đó bạn không nên pha màu trắng trên những phần lớn nhất của cơ thể như ngực, hông, hoặc đùi. Màu trắng khiến những vùng này nổi bật hơn và to hơn thường lệ.
    Thay vì chỉ phối màu trên những phần cơ thể đó, bạn nên mặc đồng nhất màu trắng hoặc chỉ phối màu trắng trên một phần nhỏ cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng màu trắng như là những hoạ tiết trên trang phục.
    Nghĩ hai lần khi có ý định đi giày trắng
    Giày trắng là sự lựa chọn phổ biến trong những tháng ấm áp. Tuy nhiên, giày trắng khiến chân bạn trông to hơn người, dường như chân bạn bị chia cắt khỏi khối cơ thể và do đó làm giảm đi đáng kể chiều cao của bạn. Nếu muốn đi giày trắng, bạn nên tìm cho mình một đôi có hình dạng thon, mềm mại.
    Không diện đồ trắng đi dự đám cưới
    Trừ khi bạn chính là cô dâu ngày hôm đó, không nên mặc cả cây trắng đi dự đám cưới của người khác. Nhưng như thế không có nghĩa bạn phải từ bỏ hoàn toàn màu trắng, bạn có thể kết hợp màu trắng với những gam màu khác, chẳng hạn như váy liền màu trắng bên trong kết hợp với chiếc áo khoác ngoài tối màu.
    Tại sao bạn không nên mặc cả cây trắng? Rất đơn giản, hầu hết các cô dâu trong ngày cưới đều mặc váy trắng, bạn không nên cạnh tranh sự chú ý của mọi người trong ngày trọng đại của họ.
    Cuối cùng, nếu bạn không thích màu trắng hoặc nó không phù hợp với bạn, bạn có thể thay thế bằng những sắc màu sáng khác, chẳng hạn như màu ngà. Không nên băn khoăn khi bạn không thể mặc đồ trắng, một phần nhỏ dân số thật sự không phù hợp với những bộ đồ trắng tinh và bạn không phải là trường hợp cá biệt.
    Diện đồ trắng là một cách thức chứng tỏ khiếu thẩm mỹ và sự thanh lịch của bạn trong những ngày oi ả của mùa hè. Nếu bạn tuân thủ những nguyên tắc đơn giản trên, người khác sẽ nhận thấy ở bạn một hình ảnh dịu mát ngay cả trong những ngày nóng bức nhất.
    Theo netmode
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng rất thích màu sắc của cuộc sống. Mình nghĩ nếu tại box này mình có thể viết bài được thì mình sẽ up câu chuyện về màu sắc của mình.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vì mình viết bài chia sẻ với bạn nam trong box tư vấn tình yêu có gf bị kẻ si tình điên cuồng đeo bám, nhưng bài không được đăng. Nên mình đổi chủ đề thành sắc màu của cuộc sống, tình yêu và sự đấu tranh.
    Truyền thuyết kể rằng:
    Ngày xưa có một cô gái tên là Chân-Thiện-Mỹ và hai chàng trai: Một là Chúa Sơn Lâm, hai là Tiền Bạc Và Vị Kỷ. Cả hai cùng theo đuổi cô gái, đều nói những lời thề non hẹn biển với Chân-Thiện-Mỹ.
    Mặc dù Chân-Thiện-Mỹ rất vô tư và ngây thơ, nhưng số phận run rủi đã khiến cô ngày càng xa cách hai chàng trai nọ, mải mê với những cuộc tình ở tận chân mây.
    Đến khi Chân-Thiện-Mỹ tìm lại mối tình đầu của mình, thì cô lại gặp vô số trở ngại, vì những chiêu "rù tình" nặc danh và mạo danh; và quan trọng hơn, vì trong hai chàng trai đó, không biết ai mới thực sự là mối tình đầu của cô gái.
    Cuối cùng Chân-Thiện-Mỹ quyết định đi tìm tiếng gọi sâu xa nhất của tình yêu, đó là trái tim.
    Trải qua bao thăng trầm, hụt hẫng, lẫn lộn trắng đen, Chân-Thiện-Mỹ đã tìm ra trái tim mà cô hằng mong ước: Chúa Sơn Lâm dũng mãnh và chân tình.
    Cô cũng phát hiện ra rằng, chàng trai có tên Tiền Bạc và Vị Kỷ là kẻ thù mà cô không nghỉ ngơi tìm kiếm. Hắn đã âm thầm phá hoại và gây bao sóng gió cho cuộc đời cô với tiêu chí của đời hắn: "Không ăn được thì đạp đổ"; với đòn chủ chốt là vung tiền ra Mua Chân-Thiện-Mỹ.
    Có được tấm chân tình mà mình hằng mơ ước, Chân-Thiện-Mỹ ra sức phối hợp cùng Chúa Sơn Lâm sáng tạo ra các thế Long Hổ Quyền để vinh danh tổ tông và chống lại các bầy đàn tay sai hám lợi, hèn nhát và thiếu tính nhân bản.
    Được biết, Tiền Bạc Và Vị Kỷ cũng là một trong các đại diện của thế lực Bóng Tối và Tà Ác, ngày đêm Chân-Thiện-Mỹ vận dụng các chiêu Nhất Dương Chỉ, Âm Dương Phối Khí, và Âm Dương Hòa Hợp; vận dụng binh pháp để xoay vần thế sự và xua đuổi thế lực của Bóng Tối và Tà Ác. Chân-Thiện-Mỹ mong một ngày thế giới sẽ chan hòa tình Đại Đồng và ngập tràn trong sắc thái xanh tươi của thực vật, cùng những sắc màu tươi thắm khác. Để cuộc sống ngày càng đẹp đẽ hơn.
    Thông điệp của Chân-Thiện-Mỹ gửi đến các bạn là: Một khi bạn phải gánh vào thân nỗi đau khổ khiến bạn có cảm giác tuyệt vọng, hãy nghĩ đến Chúa; Bạn sẽ tìm thấy ánh sáng trên con đường. Chân-Thiện-Mỹ cũng đã vượt qua nỗi thống khổ bằng nghị lực đó.
    P/s: Các bạn nếu có một kiến thức nhất định về Đạo và Lý thì sẽ dễ hiểu hơn các phép ẩn dụ được dùng trong câu chuyện.
  10. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đọc hơi khó hiểu 1 tý tại tên nhân vật dài quá hihi

Chia sẻ trang này