1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu tuổi thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VC_latmetal, 29/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hế hế ! Xem ra bác VNHL không biết là em bị cận đeo kính dày cộp nhỉ ! Thế thì mắt đẹp sao nổi .
    Đấy đấy , bác thấy ai là chàng thi sĩ nào ? Em thì không có " Đức Mẹ " để cho ai đó mượn đâu . Cứ tìm lão nào có Đức Mẹ mà điều tra ý .
    Khạch khạch ! Box Văn học bây giờ vui ghê !
    Một ngôi nhà xinh anh thi sĩ
    Gửi vào thơ phú những vui buồn
    Lòng anh thầm yêu cô áo trắng
    Cô gái rất yêu bông hoa hồng ....

    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  2. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hehe, VC_latmetal rung động vì ngôi nhà hay vì chàng thi sĩ dở hơi kia vậy? Cả hai chăng? hehe.
    Beauty lies in lover's eyes
  3. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Raxun đâu rồi? Vào đây lên tiếng đi chứ! Có một cô fan xinh đẹp và mơ mộng như thế này thật là tuyệt !
    Beauty lies in lover's eyes
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0



    Tequila Sunrise

  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, hoá ra là Raxun. Chú này đào hoa nhẩy. Hôm nọ gặp mà không kịp để ý đến mắt của chú ấy, để lần sau nhìn kỹ lại xem nào :-))
    Mà ở đây có em Mắt xanh chắc cũng có mắt đẹp lắm nhỉ?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thui chít rùi, sắc màu tuổi thơ mà đã vương vấn mùi yêu đương tràn bờ thế; lại còn biệt thự với những rèm cửa trắng rồi nắng, rồi cau...Hay đây lại là một kiểu ước mơ con tàu buồm của thời đại?
    Em ơi, thi sĩ họ hay cần cảm hứng từ mọi đối tượng, có thế thơ của họ mới phong phú và đa nghĩa; em chớ có mà...
    Rồi thì Box này cũng lại bàn chuyện muôn thuở, hì hì
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , bác Te Te ơi , có nhớ hôm em khen mắt thằng Raxun đa tình không ?
    Thế 3 nụ cười của bác có ẩn ý gì thế ạ ?
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 02/05/2002 00:20
  8. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hehe, VNHL ơi, blue eyes là mắt buồn chứ không phải mắt xanh đâu ạ!
    Beauty lies in lover's eyes
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Yasunari nói hợp lý phết

    Tớ với cậu phải đi học thiết kế thơ thôi. Hehe, nhưng mà mắt mũi thì sinh ra đã thế rồi, làm sao mà bì lại với hắn được.

    Tequila Sunrise

  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Tặng cả đại dương hoa hồng thắm
    Cho nàng áo trắng anh yêu thầm
    Và ngôi nhà xinh anh đã ... bán
    Cả dòng máu nóng trái tim mình .
    Hic hic hê hê , phen này bác đến phải ra đê mà ở thôi bác Te ui !
    Không có nhà ở thì đến tạm cái ổ chuột của em ở tạm nhá ! Hân hạnh hân hạnh
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...

Chia sẻ trang này