1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu tuổi thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VC_latmetal, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Mắt xanh cũng đẹp mà mắt buồn lại càng đẹp. Hì hì

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Có ai bít rằng đằng sau câu chuyện là gì không??????
    hehe để có 2 cây cau cho nàng vc-lametal mơ mộng "mặt chữ điền" thì chàng thi sỹ của chúng ta phải vừa làu bàu vừa đào hố, đổ đất mất cả buổi chiều CN để trồng nó theo lệnh "xếp". Khổ thật. Chẳng sung sướng gì đâu.
    Cái cửa sổ đầy nắng , cái ban công trắng nếu hay đi qua thì thỉnh thoảng lại thấy lủng lẳng ông thi sỹ nhăn nhó treo mình để lau nó theo hứng thú của "xếp" trưởng.
    Lại còn nữa....Để cái vườn sắp xếp có gu là cứ chủ nhật xếp hứng lên là bắt anh em chàng thi sỹ mơ mộng thực hiện tiết mục mà cả 2 chàng hãi nhứt là random các chậu cây cảnh trong vườn cho nó khác kiểu cũ. Chứ cứ để 1 vị trí thì xếp buồn. Mà hình như cái cây tầng 3 xấu rồi. Hì hục bê xuống nhà, bê đất lên tầng 3 trồng cây mới. 1 tuần sau xếp lại thấy cây tầng một đẹp... lại hì hục... âu cũng là rèn cách cảm nhận cái khoảng vườn xắp sếp thẩm mỹ, cái ban công nắng, cái mái ngói hoà hợp thôi mừ.
    ha ha ha.
    Everythings is nothing !
  3. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em VC-latmetal thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị quá. Chúng nằm ngay gần ta mà ta chẳng nhận ra.
    Hoá ra nhà bác Teq và Raxun có 2 cây cau à? (Mắt mình kém quá chả nhìn thấy chúng ở đâu nữa) Lại có cả anh chàng thi sĩ với "đôi mắt long lanh với hàng mi phủ rợp, mơ màng xa xăm, một nụ cười buồn buồn, một nỗi buồn vẩn vơ,..."
    Mà theo tưởng tượng của em VC-latmetal thì anh Teq phải là nàng Melơni xinh xắn thảo hiền nhỉ? Life is full of Surprise
  4. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, quả này em VC chắc lại sắp rung động vì tinh thần thể dục của các xếp nhà "hoàng tử mắt đẹp" đây, em nhỉ?!
    Cô nương Tequila trông cũng dịu hiền giống Melanie lắm đấy, có điều hơi già quá nên không được xinh gái giống trong tưởng tượng của bé VC đâu. Sự thật thường phũ phàng mà!
    Beauty lies in lover's eyes
  5. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Không phải Raxun đã vào đây đâu các bác nhé
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  6. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui, em không đành lòng để cái chủ đề thân yêu bị vùi sâu vào lãng quên. Em đành tự cứ lấy nó vậy ! CÁc bác ủng hộ em nhá !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  7. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho cháu ( thui, thấy chị pitty và anh Raxun xưng cháu, mình xưng em nghe cũng kì..) được viết nốt phần kết.
    Cháu xin nói trước là câu chuyện này chỉ có 20% là thật, và cái kết cũng là ảo thôi ạ !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  8. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    cái kết thứ nhất :

    Cô rụt rè nhấn chuông.
    Một người đàn bà với gương mặt to bè, bự phấn son ló đầu ra ngoài cánh cổng. Cô bé hơi ngỡ ngàng :
    - Bác..bác cho cháu hỏi ...đây có phải nhà anh..N không ạ ?
    Người đàn bà ném trả lại cô một cái nhìn soi mói và khó chịu, rồi buông một câu gọn lỏn :
    - KHông, nhầm rồi.
    Cánh cổng đóng sầm. Có một cái gì như vỡ oà, hoang mang và thất vọng. Nỗi buồn không còn là vu vơ.
    Cô áo trắng và nỗi buồn không biết được
    Giấc mơ vỡ oà không báo trước
    Chỉ mình cô...
    Ngõ vắng
    Nắng vơi đầy...

    Tặng một bông hồng cho những nhân vật ảo tưởng của câu chuyện này. Bác Teq và Răng Sún đừng suy diễn lung tung nhé !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
    Được sửa chữa bởi - VC_latmetal vào 08/05/2002 18:09
  9. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cái kết thứ hai :
    Cô rụt rè nhấn chuông.
    Một người đàn bà với gương mặt to bè, bự phấn son ló đầu ra ngoài cánh cổng. Cô bé hơi ngỡ ngàng :
    - Bác..bác cho cháu hỏi ...đây có phải nhà anh..N không ạ ?
    Người đàn bà ném trả lại cô một cái nhìn soi mói và khó chịu, rồi buông một câu gọn lỏn :
    - KHông, nhầm rồi.
    Cánh cổng đóng sầm. Có một cái gì như vỡ oà, hoang mang và thất vọng. Nỗi buồn không còn là vu vơ.
    Cô áo trắng không biết rằng sau cánh cổng màu xanh đã xảy ra một cảnh tượng , một cảnh tượng mà cô không thể nào biết được..
    Người đàn bà lê đôi dép loẹt quẹt bước vào nhà. Một người con trai đang tiến nhanh lại gần bà, đôi mắt buồn rầu, ánh lên những tia bất lực :
    - Dì, sao dì lại làm thế ?
    Người đàn bà trừng mắt lên nạt nộ :
    - Kệ tao ! Còn mày...mày nữa đấy ! Học đi ! ****** về rồi tao bảo ông ấy. Bé mà cứ lo yêu đương lung tung. Con bé ấy là ai ? Hả ?
    Chàng quay mặt đi, đôi mắt buồn rầu...
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...
  10. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    cái kết thứ ba :
    Cô rụt rè nhấn chuông.
    Một người đàn bà với gương mặt to bè, bự phấn son ló đầu ra ngoài cánh cổng. Cô bé hơi ngỡ ngàng :
    - Bác..bác cho cháu hỏi ...đây có phải nhà anh..N không ạ ?
    Người đàn bà ném trả lại cô một cái nhìn soi mói và khó chịu, rồi buông một câu gọn lỏn :
    - KHông, nhầm rồi.
    Cánh cổng đóng sầm. Có một cái gì như vỡ oà, hoang mang và thất vọng. Nỗi buồn không còn là vu vơ.
    Cô áo trắng không biết rằng sau cánh cổng màu xanh đã xảy ra một cảnh tượng , một cảnh tượng mà cô không thể nào biết được..
    Người đàn bà lê đôi dép loẹt quẹt bước vào nhà. Một người con trai đang tiến nhanh lại gần bà, đôi mắt buồn rầu, ánh lên những tia bất lực :
    - Dì, sao dì lại làm thế ?
    Người đàn bà trừng mắt lên nạt nộ :
    - Kệ tao ! Còn mày...mày nữa đấy ! Học đi ! ****** về rồi tao bảo ông ấy. Bé mà cứ lo yêu đương lung tung. Con bé ấy là ai ? Hả ?
    Anh ném trả vào người dì ghẻ một cái nhìn trách móc đầy thất vọng. Chàng lao ra cổng, nhìn theo bóng áo trắng tinh hun hút đằng sau ngõ vắng. Chàng dường như cảm thấy đôi bờ vai nhỏ bé kia đang khe khẽ rung lên. Ngày mai, chàng sẽ giải thích cho cô. " Phải rồi " _ chàng thì thầm _ " Phải rồi, ngày mai..."
    Các bác cho cháu ý kiến về ba cái kết này với ạ ! Cháu kém cỏi lắm , nên chả thể hiểu đưọc cái nào hay hơn. Mong các bác chỉ giáo !
    vitcon...
    Song trong doi song can co mot tam long.
    De lam gi em co biet khong ?
    De gio cuon di...

Chia sẻ trang này