1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu văn hóa các DÂN TỘC ( trang phục, truyền thống, lễ hội, kỉ niệm...)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi rock_n_classic, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đây là H''Mông đen chị iu ạ!
    Áo của chị này là e mượn chụp ảnh ở tầng trệt nhà này đới
    Công nhận cái áo đẹp mà tiện, mỗi tội chị này ko biết tiếng dân tộc Kinh mà hỏi mua.... Giờ vẫn còn tiếc đứt ruột
  2. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    " Ngày còn sinh viên, tôi dẫn một anh bạn về quê thực tập. Cứ mỗi phiên chợ, chúng tôi lại xuống ký họa dáng người. Chợ phiên miền núi, họp sớm, tan muộn. Có lần mải vẽ, trời tối hẳn tôi và anh bạn mới ra về. Đường núi, tối nhanh, càng đi càng tối. Đến một con dốc anh bạn tôi giật mình vì thấy một cô gái đang ngồi thu lu, bên cạnh là con ngựa và một gã say bí tỉ. Với tôi việc đó chẳng lạ gì, nhưng anh bạn tôi thì lạ lắm. Giữa núi rừng hoang vu như thế, một cô gái ngồi giữa đường thì thật là lạ. Tôi giải thích vì chồng, hoặc người yêu của cô ta say rượu ngủ giữa đường nên cô ta phải chờ, hay đúng hơn là phải gác giấc ngủ cho người đàn ông của mình."​
    http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/print/tinhcachviet/4345/index.viet
  3. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ngắm ảnh thích, nhưng mà tớ còn thích hơn nữa nếu các bạn viết thêm vài dòng về những thứ trong ảnh. Này là dân tộc gì, ở đâu, thời gian nào..., tip thêm vài thông tin, kỉ niệm liên quan nữa.
    [​IMG]
    Bước chân nhỏ trên chặng đường dài
    Bờ vai nhỏ mang cuộc sống nặng đầy

    Chụp vội trên đường qua Tam Đường, tháng 1/09
    [​IMG]
    Chợ phiên Simacai.
    Váy đẹp ơi là đẹp. Các bà các chị người Mông ở Simacai mặc váy rất dài, phần gấu váy rất dài, cạp buộc thì ngắn, chi tiết váy cũng có khác, thiên về màu cam đỏ, ít mảnh vá, nhiều đường viền ngang, tuyệt đẹp.
    [​IMG]
    Xôi ngũ sắc này.
    Không dẻo như xôi dưới mình, hạt gạo hơi dài, nhưng ăn rất là thơm ngon
  4. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    "Anh tỉnh rồi, em xin phép về, giấc ngủ của anh cũng là của em? " nghe mới ấm lòng làm sao.
  5. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bác em thấy ý nghĩa thật. Vì từ trước đến giờ ngoài việc canh giấc ngủ cho đứa cháu bé tý ra, em chưa bao giờ nghĩ là phải canh giấc ngủ cho ai. Đúng là một vấn đề đáng phải lưu tâm, có lẽ cũng phải xem xét lại bản thân cái
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Topic nếu có chú thích, giới thiệu cặn kẽ và hình minh hoạ thì sẽ phong phú hơn. Ví dụ dân tộc Mông có đến mấy nhánh, nếu có hình so sánh + lời giải thích thì mọi ng sẽ phân biệt được dễ dàng
    Mà tiện cho hỏi bạn Rock sắp đi ở bản chưa? Mình cứ ước ao được đi Y Tý và ở đó khoảng 1 tuần mà chưa biết bao h làm được.
  7. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Cũng có vài nhời với bạn or chị 2 dum. Thôi cứ gọi là bạn vậy nhá
    Về việc ở bản bạn dum phải xem xét kĩ xem ở bản đó tình hình an ninh có đảm bảo không? Chứ lên Trạm Tấu xem buôn lậu Pơmu hay lên Mộc Châu chiều chiều ra xem nó giao thuốc phiện là cũng phiền ;)). Thêm nữa, phải tìm hiểu nơi mình đến gồm có những dân tộc gì. Ở Y Tý thì tớ thấy nhiều đó là Hà Nhì và Dao Đỏ, nói về người dân Hà Nhì nơi đó thì người phụ nữ là người chủ gia đình, người con trai chỉ việc dựng mỗi cái nhà còn đâu công việc do người phụ nữ lo hết. Đến mùa đông họ chỉ đốt củi rồi ngồi trong nhà, một năm họ chỉ có 1 vụ lúa, họ cũng có trồng thêm cây thảo quả nhưng đặc tính của cây này chỉ cần trồng một lần. Cho nên là bạn phải tính xem lên đó vào mùa nào, ở với họ sẽ ở ra sao. Chả lẽ lên đúng dịp đông rồi suốt ngày ngồi trong nhà.
    Hồi hôm, có xem trên tivi cái lễ hội khu già già của người dân thôn Lao Chải hay phết. Bạn nghiên cứu cái đó xem! ( cái lễ hội đó là lễ hội lớn nhất của người Lao Chải, Y Tý đó, nó rơi vào tháng 6 âm lịch sau vụ mùa)
    Ở bản thì tớ mong sao được cùng làm cùng ăn cùng ở với họ. Còn việc ở bản sắp tới thì tớ cũng chưa biết thế nào. Tớ đi bám càng anh Hoàng ( http://my.opera.com/dodoanhoang/blog <-- blog anh í) nên cũng chửa biết thế nào. Còn nếu không đi được cùng anh ấy, tớ sẽ tự đi một mình.
  8. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Nhân câu chuyện cô gái Tày thức chờ người yêu ở trên. Dưới đây là câu chuyện đau lòng ở bản Tuồng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc.

    Trước khi đi ngủ, bà mở nắp chai rượu, chiêu thử một nắp. Thấy choáng váng, bà kêu các con đến cứu. Cả 2 con trai bà, cả Đảng viên, trưởng bản, y tế, thầy mo, thầy cúng cùng đến thăm nom. Trước khi bà Lợi ngủ thiếp đi, con trai bà bèn mang chai rượu ra cảm ơn những người hàng xóm có nhau khi hoạn nạn. Mỗi người một ly rượu nhỏ. Và, 6 người đàn ông cùng gào thét, sùi bọt mép, chết ngay trong căn nhà đó. ​
    http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/son-lo-bit-bung
  9. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi cùng anh Hoàng là đúng, qua anh Hoàng thì sẽ biết thêm anh Dương nhé, các chuyến đi của a Dương có lẽ còn hay hơn, kỳ bí hơn và rất độc đấy ........
  10. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em đang chăm chú theo dõi câu chuyện của bác. thế nào thế nào hả bác? Bác kể tiếp đi ạ

Chia sẻ trang này