1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu văn hóa các DÂN TỘC ( trang phục, truyền thống, lễ hội, kỉ niệm...)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi rock_n_classic, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    ban rock_n_classic co số đt của bạn Trung đi Hà Giang cùng đợt 30-04 năm 2008 gửi dùm cho mình nhé. Cảm ơn nhiều. YM nico_tocroi
    mibile: 0906293339
  2. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cung đường: Hà nội - Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai - Y Tý - Lao Chải - Sín Chải - Lào Cai - Hà Nội
    Thời gian: 4 ngày - 4 đêm
    Trước hôm đi mấy ngày, 1 cô bạn nhắn tin sẽ đi lên rừng để mang đồ quyên góp cho trẻ em ở trên đó bởi mùa đông đang chuẩn bị về. Y Tý cung đường này gợi nhớ đến hình ảnh của người bạn vừa mới trở về.
    Sáng thứ 6 mọi người lên đường, mang một ít đồ dùng với quần áo cho các em chất lên trên xe. Tất cả lên đường. Trưa hôm đó mọi người dùng nghỉ chân tại Phú Thọ xem bản đồ rồi hỏi tiếp đường lên Yên Bái. Nhìn con đường quốc lộ 70 nghĩ rằng đó sẽ là đường đẹp, nào ngờ đâu khi hỏi ra mới biết đường đang sửa. Xong bữa trưa, tất cả lại lên đường. Nhìn em trên bản đồ với đường với những đường con tuyệt mỹ anh nghĩ rằng anh sẽ lướt đi băng băng cùng em. Nhưng đến khi đặt chân vào, đi trên quốc lộ 70 ấy đi xe máy mà chẳng khác gì cưỡi ngựa suốt chặng đường hơn 160km làm con ngựa sắt già long lên sòng sọc. 5h30 trời đã trở nên tối om, mọi người soi ánh đèn xe máy xuống mặt đường gồ ghề đá, tốc độ của cả đoàn lại chậm hẳn lại. Khi đến Lào Cai mọi người ăn nhanh chút phở rồi lại phi thẳng lên Sapa. Trên con đường đến Sapa sương xuống và chúng tôi xuyên qua rừng, đói và lạnh. Vậy là sau 1 ngày, 12h đêm hôm đó chúng tôi có mặt tại Sapa. Lên phòng 3 người nói chuyện một lúc uống chút rượu nhạt. 1h30 tất cả cùng đi ngủ!
    6h sáng ngày hôm sau, chúng tôi dậy dạo quanh Sapa trong sương mù dày đặc. Đi loanh quanh chụp ảnh, ăn sáng và đợi 2 người bạn người Đức. Lo lắng vì tàu từ Hà Nội xuống Lào Cai đến đã lâu mà gọi điện thoại mãi không liên lạc được. Sợ họ bị mất điện thoại vậy là tản quanh Sapa đi tìm, khi một người bạn quay trở lại nói đã gọi được cho họ và bảo họ đang ăn sáng. Mừng húm, hẹn gặp họ quay lại nhà nghỉ rồi nói chuyện với họ về chuyến đi. Anh chàng người Đức hỏi khi nào sẽ đến Y Tý, mình bảo khoảng tầm 9h đêm. Anh ý dường như không tin vào tai mình vì giờ mới 8h30 sáng, anh ấy bảo anh ấy đã 2 ngày không ngủ. Cả đoàn và chị người yêu thuyết phục mãi cuối cùng anh ấy cũng không đi. Vậy là 2 người Đức ở lại Sapa, cả đoàn lại tiếp tục lên Y Tý. Đến Dền Thàng, khi đang băng qua con đường đất đá thì thấy có con đường bị chặn bởi lớp đất đá nhô cao phía trước. Cả đoàn dừng xe quan sát thì biết rằng đó là đoạn đường sạt lở do cơn bão lớn vừa qua. Loay hoay một lúc thì tìm ra một con đường nhỏ phía trên. Hì hục đưa xe qua đoạn sạt lở đầu tiên thì trời sập tối. Cả đoàn không biết làm sao để vượt qua con đường tiếp theo thì có tiếng xe máy và ánh đèn le lói phía sau. Hỏi đường từ đây đến Y Tý - Hồng Ngài còn xa không. Anh bảo đường còn khá xa và đoạn đường phía trước này rất khó đi vì đường sạt lở nhiều. Anh bảo anh sẽ đợi ở phía trước. Chúng tôi mò mẫm trong đêm soi từng viên đá, kéo lê chiếc xe xuyên qua màn đêm. Có những đoạn đường khó, anh biết chúng tôi sẽ gặp khó khăn anh quay trở lại giúp chúng tôi đẩy xe và cầm chiếc đèn pin soi đường cho chúng tôi đi. Có đoạn đất sạt chỉ còn đúng 1 mảnh đường nhỏ, nếu chúng tôi chống chân sang bên trái thì đó sẽ là vực. Khi cả đoàn vất cả có đến 30?T hì hục dắt và đẩy xe qua đoạn đường sạt lở trong đêm thì biết rằng sẽ không thể đi tiếp trong điều kiện thời tiết như thế này. Chúng tôi xin nhờ anh tá túc qua đêm, chúng tôi nói chuyện rất nhiều với anh về phong tục về cách sống của con người Dao nơi đây. Anh ở rể, nhà có 4 mẹ con. Khi đến bữa cơm mời mẹ anh lên ăn cùng thì mẹ anh ngại bởi mẹ anh không nghe và hiểu được tiếng Kinh. Chúng tôi ăn và uống rượu cùng nhau rượu thóc rượu của người Dao đỏ. Biết rằng mình đã rất may khi được ngồi đây cùng uống rượu cùng 2 vợ chồng anh. Nếu 2 người Đức đi cùng đã chẳng thể đến được đây, và nếu không gặp được anh thì chúng tôi có khi đã phải qua đêm trong rừng. Chúng tôi ăn và huyên thuyên mãi trong niềm vui sướng khi gặp được anh. Bởi vì chúng tôi đã được họ đùm bọc có một chỗ ăn và một chỗ ngủ để có sức cho chuyến Y Tý ngày mai.
    Sáng sau, tỉnh dậy cùng với hương thơm của rượu thóc. Chúng tôi lại lên đường lên Y Tý, một chút trục trặc của chuyến đi, khi cách Y Tý còn khoảng tầm 7km con ngựa già của tôi khi kéo ga lên dốc lại dừng lại. Tôi nghĩ có thể do hết dầu, vậy là 1 xe lên Y Tý cầm đồ lên trước và hỏi thăm đường đi tiếp. Sau đó mua 1 chai dầu tiếp sức cho con ngựa sắt già. Con sựa sắt lại gồng mình leo lên những đoạn dốc cheo leo toàn đá. Tất cả rồi lại cùng gặp nhau tại Y Tý, nghỉ ngơi rồi tiếp tục lại xuống các bản Lao Chải và Sín Chải. Trên đường qua Lao Chải chúng tôi gặp các em nhỏ chia kẹo vui sướng nhìn niềm vui hân hoan trong mắt các em, bao nhiêu mệt nhọc sau 3 ngày vất cả dường như tan đi hết. Qua 2 con suối để sang Sín Chải tối đó chúng tôi lại quay về Lao Chải ngồi uống rượu bên bếp lửa của người Hà Nhì. Vợ chồng anh đều tên Sứ, khi người vợ nấu bữa tối chúng tôi thấy đầu chị lúc nào cũng cúi xuống sau lưng thì địu con. Trong câu chuyện trước đó tôi nói chuyện với một người ở Sín Chải 2, tôi mới hiểu ra rằng tại sao người phụ nữ Hà Nhì đầu lúc nào cũng cúi xuống. Tất cả công việc trong gia đình người phụ nữ nơi đây phải lo hết. Hình ảnh thường thấy của người phụ nữa nơi đây là hình ảnh họ địu đống củi trên đầu (đống củi cũng từ 40-60kg). Tôi lại hỏi vậy đàn ông nơi đây làm gì. Chú nói rằng đàn ông nơi đây chỉ chơi gái và ở nhà nhưng việc cưới xin là do con gái chọn chồng. Khi bữa rượu đã tàn cùng với những suy nghĩ về người dân nơi đây. Không biết tự lúc nào một người đàn ông địu con sau lưng đã ngồi cạnh chúng tôi, nhờ có anh San phiên dịch nên chúng tôi đã hiểu về cuộc sống của người đàn ông đó. Đã hơn một năm nay, anh phải một mình nuôi con nhỏ. Khi mới đẻ con ra, người vợ đã bỏ anh và con sang Trung quốc. Anh thì nghèo nên suốt ngày bế con đi lang thang. Anh ho khù khụ trong suốt cuộc nói chuyện với chúng tôi, rồi có lúc con anh giật mình tỉnh giấc anh lại lắc lư để đưa đứa con mình lại giấc ngủ ngon. Chúng tôi đã đưa anh chiếc áo ấm và chiếc khăn của mình, mong anh có một mùa đông ấm hơn cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Ngày cuối, chúng tôi quyết định đưa xe lên tàu từ Lào Cai trở về Hà Nội bởi chúng tôi ai nấy đều cũng mệt. Và cũng để chuẩn bị sức khỏe cho công việc ngày mai, chúng tôi chậm rãi trên con đường từ Lao Chải về Lào Cai để mua vé tàu về Hà Nội. Trong giấc ngủ chập chờn tôi mơ một cuộc sống no ấm hơn cho những người dân vùng cao?
    [​IMG]
    Bên bếp lửa người Dao đỏ ​
    Nhớ đêm ngủ bên bếp lửa trong ngôi nhà trình tường.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-p46q6EkjdKWgU4duhLXEb1NL975UgA--?cq=1&p=626#comments
  3. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cán Cấu Chợ Phiên :
    [​IMG]
    Sủi Dìn (Kô biết E có đúng chính tả kô, Bác nào biết rõ món này đính chính hộ E)
    [​IMG]
    Này thì Thắng Cố - Bắc Hà (@Trung : Thèm quá chú ơi...)
    [​IMG]
    Cụ Già với Gùi Xôi ngũ sắc :
    [​IMG]
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nét nghệ thuật trong trang phục dân tộc Mông:

    mms://222.255.28.50/media2/Net_nghe_thuat_trong_trang_phuc_Mong.wmv
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 21/07/2009
  5. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Được xem ảnh rất đẹp , được nghe kể chuyện những chuyến đi lý thú ( xem từ tr 1- tr 5 ) , thấy các em bé và người dân tộc Anh Em làm mình nhớ đến chuyến đi tự túc đầy kĩ niệm và mong muốn trở lại làm điều gì đó , nhưng cho mình hỏi đất nước VN có bao nhiêu dân tộc thiểu số ???và gồm những dân tộc gì ???
  6. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Trung ơi, em chụp đẹp quá. Vẫn dùng máy cũ à
  7. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời ở bài viết thứ 2 ở trang 1
    Dạ em vẫn dùng máy đó anh ơi :D
  8. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, topic hay thế này. tưởng mọi người ai ai cũng suốt ngày vùng cao, nhà nhà lên kế hoạch phượt vùng cao, động chút là vùng cao, ảnh ọt thi thố cũng đoạt giải là vùng cao.. Mà hiểu gì, biết gì về các dân tộc thì chả thấy đâu. Thế mà vẫn tung hô... Chịu.. Bác Rock ơi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài mống có nhiệt tình thôi..
  9. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé có ai biết cụ thể chính xác kg ?? gồm có bao nhiêu dân tộc??? và những dân tộc nào ạh ???
  10. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhé , tớ sẻ học thuộc lòng...hihihii

Chia sẻ trang này