1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu văn hóa các DÂN TỘC ( trang phục, truyền thống, lễ hội, kỉ niệm...)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi rock_n_classic, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về bản người Rục, Quảng Bình. Đây là một phần trong câu chuyện tớ được nghe kể lại.
    Trước đây, người Rục sinh sống ở trong hang núi. Cuộc sống của họ tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Nếu không có Bộ đội biên phòng tìm ra họ có lẽ chúng ta sẽ chẳng biết đến cuộc sống của mấy trăm con người suốt ngày cheo leo trên những hốc đá.
    Chuyện kể rằng, khi bộ đội lên vận động họ rời núi xuống mặt đất để định cư. Họ có cho họ những chiếc đài và những viên thuốc. Chỉ vài ngày sau, khi bộ đội biên phòng lên thăm họ. Thấy đài không còn mà thuốc cũng hết. Hỏi họ đài đâu, họ trả lời: ?~ tao đem đổi rượu uống rồi, mày cho tao đài chứ có cho tao pin đâu?T. Khi hỏi, thuốc đâu sao đã hết rồi, họ trả lời rằng: ?~tao uống hết rồi, mày dặn tao có 6 viên uống trong 3 ngày nhưng tao uống 1 lần hết 6 viên cho nhanh?T.
    Đó chỉ là một phần câu chuyện rất nhỏ với những gì đã xảy ra nơi ấy. Nơi mà các chiến sĩ biên phòng đã đưa được những vài trăm con người rời cuộc sống tăm tối?
  2. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    http://vdcnews.socbay.com/nguoi_ruc_quang_binh_sau_50_nam_dinh_cu-33685504-612286654-1 bài viết về người Rục sau 50 năm định cư
  3. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    " Khi bước vào nhà già Quyết, chúng tôi bất ngờ khi trong nhà ông không có đến một cái giường, thậm chí cũng không có chiếu để nằm. Thấy chúng tôi thắc mắc, già làng Quyết nói: ?oTừ ngàn đời nay, người Đan Lai đâu có ngủ bằng giường, chỉ ngồi mà ngủ quanh cái bếp lửa kia thôi?. Nói rồi ông chỉ tay về phía bếp lửa đang rực cháy, rồi với thanh củi cho thêm vào. Ngồi trên thảm cỏ trước nhà, nhìn xuống bờ sông, già làng La Văn Quyết giải thích với chúng tôi về tục ngủ ngồi. Theo ông, ngủ ngồi là phong tục có từ xa xưa. Ngày xưa Hổ (con Khái - theo tiếng người Đan Lai hay gọi) ở nơi này có rất nhiều. Nếu không cảnh giác là sẽ bị nó vồ ngay, đó là chưa nói đến việc quan quân vẫn đang ngày đêm truy lùng người dòng họ La rất mạnh mẽ. "
    http://www6.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?NewsId=165307&Catid=18 ( bài của LTCD86)
  4. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Thác Kèm
    [​IMG]
    Những chiếc lán nhỏ dưới thác Kèm
    [​IMG]
    Đập Phà Lài
    [​IMG]
    Đi thuyền dọc sông Giăng
    Vẻ đẹp nơi rừng quốc gia Pù Mát
  5. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    dân tộc Đan Lai ở Tây Nghệ An đúng ko a? họ ngủ ngồi bởi rất nhiều lý do, chỉ cần 1 cành cây vạt đi 1 đoạn mà khi ngồi có thể tựa vai và đầu vào là họ có thể ngủ, khi đọc được về tục này em thấy là lạ. Nếu em nhớ ko nhầm thì dân tộc Đan Lai có hủ tục sinh con rất man rợ, họ đẻ ngồi và để đứa con mới sinh ra rơi vào chậu nước ở dưới, khi vớt lên sống hay chết thì theo họ là do thần linh định đoạt >.<
  6. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Bản Đan Lai nằm bên bờ sông Giăng ở rừng quốc gia Pù Mát, tây Nghệ An. Anh hôm nay post bài này vì hôm nay có ngồi cafe với mấy người bạn có nhắc đến người Đan Lai. Tiếc rằng, anh vẫn chưa có vào đó mặc dù đã 2 lần bên bờ sông Giăng.
    Về tục đẻ ngồi chắc phải nghe bạn viết bài báo trên confirm lại em rồi :D
  7. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    cụ già ở chợ Cán Cấu, trên đường lên Simacai. Nụ cười của cụ để lại cái j đó ấn tượng mãi khi em đã chụp xong
    [​IMG]
    những nụ cười trong ngày chợ phiên như quên hết đi nỗi vất vả thường ngày trên vùng cao - những người phụ nữ Mông vẫn được ví "bắp chân to như bắp chuối" bởi đi bộ nhiều trên những vùng núi cao
    [​IMG]
    mặt cụ như hiện lên vẻ khắc khổ
    [​IMG]
    2 em bé gặp trên đường lên Cửa khẩu Xín Mần - nếu em ko nhầm thì 2 em là người Mông
    [​IMG]
    1 trong những ngôi mộ trên triền núi cao (ko rõ của dân tộc nào)
    [​IMG]
    hình như là người Mán ạ (or Dao Đỏ) bác nào biết thì nói hộ e với ạ
    [​IMG]
  8. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lóng luông-Pà cò
    [​IMG]
  9. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    "Trên khắp những rẻo cao, người phụ nữ Mông, không kể già hay trẻ, dẫu có một cuộc sống ấm no, đủ đầy trong rừng Tà Xùa hay làm việc quần quật mà vẫn không đủ ăn trên cao nguyên đá vôi Mộc Châu, nhưng luôn có điểm chung: đó là đôi bàn tay khéo léo, cần mẫn và khao khát tạo ra những bộ váy xoè hoa rực rỡ mà mỗi bước đi đều sáng bừng những con đường nhỏ trên núi cao?"
    http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/11/11/11/23151/Default.aspx

Chia sẻ trang này