1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sách ảnh: Đại thắng mùa xuân 1975.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 19/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 23/04/2008
  2. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bác, xem mấy tấm hình này xúc động quá. Ngay đó, chắc ba em cũng chỉ lớn hơn mấy đồng chí này chút thôi. Chỉ 25 tuổi mà! Ba em trong đội hình quân đoàn 2, 314 hay 304 gì đó, để mai coi lại tấm ảnh (chỉ nhớ có 3 và 4 thôi).
    Ba em hay nói thời đó đổ máu hy sinh đau thương nhiều nhưng hào hùng cũng lắm. Thanh niên thời nay không biết đến cái mất mát và oai hùng thời đó đâu.
    Ba em có một người bạn thân, chú ây bây giờ thì bụng to, tướng đi thì lạch bạch, nói chuyện (khi say) thì không gái cũng chửi thề (gần 60 rồi đó). Vậy mà có một lần ba em kể, đơn vị tấn công một chốt phòng thủ của địch, họ bắn rát quá không thể nào ngoi đầu lên được, mấy anh xông lên lại ngã xuống. Bỗng chú ấy, thằng nhát nhất đơn vị bật phắt dậy, lao thẳng lên mô đất vác khẩu B40 còn canh đàng hoàng chơi thẳng vào cái lô cốt. Xong.
    Đến khi hết trận, chú bị mảnh đạn vào bụng, vai, chân nhưng không nguy hiểm. Anh em hỏi sao mày dũng cảm thế, ông chửi: **, nó bắt riết chịu *** được tao chơi chết mẹ nó luôn (đấy là em suy tưởng chứ ba em chỉ nói đại ý thôi nhưng mấy lần kể chuyện chiến tranh thấy chú ấy toàn nói vậy nên em sáng tác cho rõ.)
    Chiến tranh là điều không ai mong muốn nhưng cũng chính chiến tranh là nơi mà bản chất con người thể hiện rõ ràng nhất. Hồi em còn bé hay đọc quân ngụy thế này, quân ngụy thế kia... Nhưng ba em cũng từng kể đơn vị ông có lần truy kích tàn binh địch, anh em bám theo một nhóm, lúc vượt qua đỉnh đồi thấy 2 người lính VNCH dìu một đồng đội của họ bị thương đang chạy. Anh em bắn đuổi, một thằng quay lại nằm bắn chặn, thằng kia (đang dìu người bị thương) cũng tính quay lại nhưng thằng nằm bắn chặn vẩy tay lịa lịa (xa, ồn không nghe nó nói gì) nhưng cũng đoán nó bảo thằng kia dìu người bị thương đi đi nó chặn. Mà chặn thì chết chắc, chỗ đó trống trải, nó chỉ có 1 mình, bên này đến 6-7 tay súng. Anh em tính dùng lựu đạn diệt thằng này nhưng A trưởng của ba em bỗng hét lên "Đi đi, tụi tao không bắn mày đâu, đi đi".
    Cả hai bên im lặng một lúc, người lính VNCH bên kia bỗng đứng dậy, ông nhìn lom lom bên này (đang núp ông chỉ nhìn kiểu đoán thôi). Sau đó ông tháo súng vứt qua một bên, vứt cả lựu đạn nữa, nói chung chỉ còn bộ đồ. Xong quay lưng chạy theo hướng hai người bạn.
    Chẳng ai báo cáo cả, rồi cũng quên, chỉ sau này lúc trà dư tửu hậu anh em (bạn bè ba em ấy) ngồi kể có tán với nhau thôi. Ba em nói (nguyên văn): "Là thằng lính phải biết nể những thằng lính như vậy, nó biết cùng đường nhưng vẫn ở lại trấn cho bạn nó chạy, giỏi, lúc đó cũng chẳng còn gì, để nó đi là đúng dù thực ra nếu chiến tranh kéo dài thì sẽ áy náy nhiều lắm. Lỡ nó quay lại đơn vị rồi bắn chết anh em mình thì sao" Cũng may là chiến tranh còn mấy tháng nữa, đơn vị nó thì xoá rồi hy vọng nó không làm gì nữa.
    Bác úp hình nữa đi, em có sách ảnh (của Đoàn Công Tính) nhưng lại không có scan chỉ có máy KTS thôi. Nếu bác không câu nệ em xin ủng hộ bằng cách chụp rồi úp lên. Không thì đành cổ vũ cho bác vậy.
  3. quydede02

    quydede02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Cảm động
    Vàng 2 : Từ vàng 1, anh lính kia sẽ không làm vậy đâu.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác úp hình nữa đi, em có sách ảnh (của Đoàn Công Tính) nhưng lại không có scan chỉ có máy KTS thôi. Nếu bác không câu nệ em xin ủng hộ bằng cách chụp rồi úp lên. Không thì đành cổ vũ cho bác vậy.
    --------------------------------------------------------------
    Rất cảm ơn các bác đã động viên, tớ sẽ up hết cuốn sách ảnh này đúng vào ngày 30/4/2008.
    Riêng về ảnh của Đoàn Công Tính thì bác có thể xem bên box Lịch sử văn hóa, mod ptlinh đã scan cả cuốn ấy và post rồi!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 24/04/2008
  5. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    1. là thế hê cúôi cùng của 8x, em cám ơn các anh đã mang đến cho chùng em những hình ảnh vẻ vang, nhựng trang sử hào hùng của dân tộc, em thật hạnh ph1uc khi mỗi lần vào trang này lại được học tập thêm nhiều điều hay...
    2. em trăn trở: làm sao cho thế hệ của bọn em, thế hệ 9x hiểu được và yêu thích lịch sữ cũng như say mê tìm tòi như em và các anh trên này...em sinh năm 1987
    3. nên chăng chúng ta nên tổ chức một buổi kỷ niệm để nghe cha ông ta kể chuyện, như vậy có hay ko???
  6. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    em sẽ tạo ra một làn sóng "tự tôn dân tộc" trong học sinh sinh viên, em hứa đấy..........
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 24/04/2008
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 24/04/2008
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 24/04/2008
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 24/04/2008

Chia sẻ trang này