1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sách, băng, đĩa... những gì liên quan đến những chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi rock_n_classic, 25/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kossa

    kossa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào tìm được đường link hoặc có bộ đĩa Theo dòng Trường giang của các bạn Khựa ko?
  2. trung_ttvn

    trung_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt cho em hỏi, ở HN có thể mua đĩa Mekong và Hoả xa ở đâu ạ? Thanks bác đã chia sẻ thông tin và post link
  3. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Cái đó nói về cái gì vậy bạn?
    Đã gửi tin nhắn cho bác rồi nhé.
  4. kossa

    kossa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ủng hộ em Death nhá, post lâu rồi giờ lôi sang bên này
    [​IMG]
    Mở đầu bằng cuốn "The Lonely Planet Story" của Tony và Maureen Wheeler - đôi vợ chồng đã "tạo" ra một trong những "đế chế" sách không thể thiếu trong ba lô dân du lịch: The Lonely Planet
    Là một ghi chép vô cùng thú vị về chặng đường "phiêu lưu" bụi xuyên Châu Á của đôi vợ chồng trẻ Tony và Maureen từ năm 1972, với vỏn vẹn ban đầu chỉ có 27 cents trong túi. Cuốn sách cho thấy, chỉ cần có niềm đam mê, có niềm khao khát được nhìn ra thế giới, khám phá những vùng đất mới và một lòng quyết tâm mãnh liệt là bạn hoàn toàn có thể bước ra khỏi nhà và quăng mình vào chuyến đi với đôi tay và tâm hồn rộng mở.. Đi để khám phá thế giới và khám phá chính con người bạn...
    Sau chuyến đi phải vật lộn với nhiều điều kiện khó khăn, ăn bờ ngủ bụi, họ nhận ra rằng cần phải có một "travel guide" cho những người đi du lịch độc lập hay du lịch bụi... Và niềm đam mê du lịch + quyết tâm + một chút kiến thức kinh doanh là cơ sở để họ tạo ra một trong những nhà xuất bản sách du lịch lớn nhất, thành công nhất và được yêu thích nhất trên thế giới hiện nay.
    "Hãy làm những gì trái tim bạn mách bảo, và hãy đi như bạn muốn thế, bởi bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn nghĩ, đôi khi bạn sẽ phải ngạc nhiên vì những điều kỳ diệu mỗi chuyến đi mang lại cho mình". Cho đến giờ, họ vẫn cùng nhau sánh bước trên những nèo đường
    Vâng, đọc cái này mới thấy nhiều tư tưởng và suy nghĩ đáng để học tập... tinh thần và ý thức du lịch của những smart và true backpackers.
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    .... tiếp tục...
    Quyển này thì dành cho các bạn yêu thích giải đua Paris - Dakar lừng danh thế giới (năm 2006, 2007 thành Lisbon - Dakar; năm 2008 hình như hoãn vì lý do khủng bố, 2009 ở Nam Mỹ)
    "Race to Dakar" của Charley Boorm
    [​IMG]
    Rất nhiều cảm xúc khi đọc cuốn sách này, vì những hoài bão, ước mơ, khát vọng của con người, và những nỗ lực khi thực hiện khát vọng đó. Đó là chuỗi tháng ngày luyện tập, chuẩn bị vất vả cho giải đua thử thách nhất trên thế giới, là sự quyết tâm, niềm tin, là tình đồng đội, là những bất an, là những cay đắng khi phải ra khỏi cuộc đua giữa chừng, là niềm xúc động khi đưa tiễn một người đã chết trong giải đua...
    Dakar, giải đua khắc nghiệt và có lẽ là nguy hiểm nhất thế giới, diễn ra trong 16 ngày, dài chừng 15,000 km qua các loại địa hình và xuyên từ Lisbon (Bồ Đào Nha) qua Morocco, Tây sa mạc Sahara, Mauritania, Mali, Guinea và kết thúc ở Dakar - Senegal.
    [​IMG]
    Trên đường đua Dakar, thể xác và tinh thần con người được thử thách đến tận cùng. Có lẽ vì vậy mà thông thường chỉ 1/3 số người tham dự ban đầu đặt chân đến Dakar; tai nạn thường xuyên xảy ra; lạc đường; đói khát trên sa mạc; thậm chí là cái chết. Mỗi chặng đua người tham dự không chỉ đối đầu với những địa hình nguy hiểm, mà còn bị sức ép thời gian khống chế và dồn ép.
    Cuốn sách mô tả những trạng thái tâm lý chân thực của tác giả và đồng đội tham gia giải đua năm 2006, mà chỉ qua những hình ảnh trên TV thì ta ko thể thấy và hiểu hết đằng sau nó là như thế nào. Cuốn sách cũng sơ lược về giải đua Dakar nói chung, từng chặng địa hình của giải đua, giải thích những khái niệm thường gặp và nêu cả kỹ thuật đi xe
    Cá nhân tôi thật sự say mê với cuốn sách, bởi trong đó ẩn chứa những khát vọng mãnh liệt của con người trong việc chinh phục những thử thách của cuộc đời
    (còn tiếp)
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (tiếp)
    Tác giả cuốn sách
    [​IMG]
    Và đội xe của tác giả trong chuyến đua
    [​IMG]
    Trích "Race to Dakar", trang 14
    "Tôi biết giải Dakar rất khắc nghiệt. Tôi biết nó sẽ kéo dài 15 ngày. Tôi biết giải đua bao gồm ô tô, xe tải, xe máy, các phương tiện cứu trợ, máy bay trực thăng và nhân viên tổ chức, tất cả khoảng trên 1000 người. Thế nhưng tôi không có khái niệm nào về độ khó khăn, quy mô cũng như giải đua được tổ chức ra sao cho đến khi chúng tôi đến khu tập trung trên sa mạc Sahara
    Tôi đi lang thang xung quanh khu tập trung. Quy mô tổ chức lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng. Ở một góc sân bay, một chiếc máy bay vận chuyển Hercules loại lớn được cải biến thành nơi làm việc của 27 phóng viên. Với điều hoà không khí riêng biệt, nó được thiết kế sao cho bụi sa mạc không thể chui vào được
    Khu tập trung giống như một trại hoá trang. Các hoạt động diễn ra ở khắp mọi nơi, tương đối hỗn loạn. Và mọi sự tập trung, chú ý đều đang dồn về khu vực đón những người từ đường đua trở về. Chúng tôi ngồi đợi 4 tiếng cả thảy. Sau đó, trước khi chúng tôi có thể nhìn thấy bất cứ điều gì, tiếng động cơ yếu ớt của một chiếc motorcycle vang rền qua làn bụi sa mạc. Một phút sau đó, chúng tôi nhìn thấy ánh đèn pha và chiếc xe máy đầu tiên phóng đến, một chiếc Yamaha do David Fretigne điều khiển, đó là người thắng cuộc trong chặng đua này
    Trời bắt đầu tối, nhưng chỉ có vài xe máy trở về khu tập trung. Mọi người đều biết rằng khu vực này sẽ được dọn đi đến địa điểm khác trước Tichit (một địa danh trên đường đua - chú thích). Vài người đua xe máy đang bắt đầu gào lên với ban tổ chức rằng người ta đang chết dần chết mòn trong cái mớ hỗn độn trên sa mạc nếu ban tổ chức không làm một cái gì đó ngay lập tức
    Chứng kiến điều này, tôi tự hỏi bản thân liệu tôi có thực sự muốn tham gia vào sự kiện điên rồ này. Trong lúc đó thì một chiếc KTM xanh của đội Gauloises về đến. Đó là Alfie Cox, một huyền thoại Dakar mà ngày sinh của anh đúng vào ngày hôm nay.
    "Đó là một ngày thật sự vất vả", Alfie hồ hởi nói "Rất căng thẳng, tầm nhìn thấp, và rất nhiều cỏ lạc đà (Camel grass). Sẽ có nhiều người phải đến đêm mới trở về được. Cỏ lạc đà trải dài suốt đường đi, có nghĩa là khoảng 500 cây số chỉ toàn cỏ lạc đà"
    Những đám cỏ lạc đà là dấu hiệu quen thuộc trong những chặng đua trên sa mạc. Thông thường thì một đám cỏ rộng khoảng 3 feet và cao 2 feet sẽ rất khó đi, người đi mô tô rất dễ ngã và ô tô thì bị tắc lại. Tôi hỏi Alfie tại sao đi xe giữa những đám cỏ lại khó khăn đến vậy. "Chẳng có gì để bạn nhận ra lối đi", anh ta nói "Lên, xuống, lên, xuống. Bạn không thể tiến. Số 2, số 1, số 2, số 3. Và nếu bạn đâm vào nó thì bạn bay lên không trung"
    Trong khi Alfie mất 9h và 23 phút để hoàn thành chặng đua dài 669 km từ Zouerat đến Tichit - chỉ 7 phút chậm hơn Fretigne - hầu hết những người đua mô tô khác phải tốn 24 giờ đồng hồ. 9h tối, còn hơn 80% những người đua còn vật lộn trên sa mạc. Trong số đó rất nhiều người xe đã cạn xăng bởi vì họ không nhận được tin có một thêm điểm checkpoint (là nơi để đổ xăng)
    Nửa đêm, những người tổ chức nhận thấy rằng họ đang gặp tai hoạ. Chỉ có khoảng 1 tá xe tải, 1 tá ô tô và một số ít mô tô về đến nơi tập kết. Những người còn lại, hàng trăm phương tiện, vẫn đang mắc trong sa mạc, bị kẹt vì hỏng hóc, kiệt sức hoặc bị thương. Tôi đi về phía lều y tế để xem chuyện gì đang diễn ra và nghe tin một tay đua bị đâm xe và gãy tay. Các bác sỹ đã phẫu thuật nhưng anh ta đã rơi vào hôn mê. Một tay đua khác thì gãy hết xương sườn bên trái..."
    ---
    Hí hí, các giang hồ đọc đi, phê lắm
  8. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, tớ đã down được 17/21 tập của bộ Mê Kông kí sự (chắc ngày kia là down hết), có bạn giang hồ nào muốn cop thì cứ hú tớ nhé.
  9. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Kí sự:
    Huyền bí sông Hằng
    [​IMG]
    Huyền bí sông Hằng là tên bộ phim ký sự về con sông Hằng dài 2.510 km bắt nguồn từ dãy Hymalaya của Bắc Trung Bộ Ấn Độ, xuôi theo hướng Đông Nam qua Băngladesh và chảy vào vịnh Bengal.
    Đối với nhiều người dân VN, kiến thức về vùng đất và đời sống dân cư vùng Nam Á này vẫn còn là ẩn số giống như những truyền thuyết. Hành trình ký sự Huyền bí sông Hằng sẽ xuyên qua ba quốc gia: Ấn Độ, Nepal và Băngladesh.
    [​IMG]
    Sông Hằng huyền bí
    Ở Ấn Độ, khán giả sẽ được thấy đền Bahai, Iscok, Daksha Mahadev cùng đền thờ Nữ thần sông Hằng trên các bãi tắm thiêng, di tích hành hương cổ Haridwar được bảo tồn trong sự sùng kính của người dân qua hàng thế kỷ.
    Huyền bí sông Hằng cũng đưa khán giả đến Lumbini ?" quê hương của Đức Phật nằm dưới chân núi Hymalaya khoảng 24 km về phía Nam.
    [​IMG]
    Thủ đô Dhaka của Băngladesh.
    Bên cạnh đó, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một loạt ngôi đền thiêng: đền Mayadevi có hai bức phù điêu tinh xảo mô tả cảnh hoàng hậu Mayadevi với vị hoàng tử trẻ ở phía bên phải bà, ngoài đền có bồn nước lớn, hoàng tử Sidhartha đã được tắm tẩy trần lần đầu tiên tại đây; đền Niết Bàn che chở bức tượng Phật dài 6 mét trong tư thế nằm được khai quật vào năm 1876 khắc bằng chữ sa thạch Chunar?
    Đặc biệt, Huyền bí sông Hằng cũng sẽ đưa khán giả thuyền dọc các bãi tắm thiêng. Khán giả sẽ được chứng kiến nhịp sống của người dân bắt đầu lúc 3h sáng ở bãi tắm thiêng Varanasi cho đến 8h tối. Ngay khi mặt trời mọc, dọc sông Hằng có thể thấy hàng trăm tín đồ Hindu ngâm mình trong nước và dâng nước lên thần Mặt Trời?
    [​IMG]
    Tắm trên sông Hằng
    Đoàn làm phim ký sự Huyền bí sông Hằng của Đài Truyền hình TP.HCM (do hãng phim TFS phối hợp cùng công ty Tvplus thực hiện) bắt đầu lên đường vào ngày 1/11. Đến ngày 15/11, phóng sự đầu tiên sẽ được phát sóng trên HTV7.
    Được rock_n_classic sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 18/06/2009
  10. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Bản DVDRip
    DISC1:
    http://rapidshare.com/files/155755129/HBSH1.DVDRip_by_hunganhqn.avi.001
    http://rapidshare.com/files/155779507/HBSH1.DVDRip_by_hunganhqn.avi.002
    http://rapidshare.com/files/156009470/HBSH1.DVDRip_by_hunganhqn.avi.003
    http://rapidshare.com/files/156080252/HBSH1.DVDRip_by_hunganhqn.avi.004
    http://rapidshare.com/files/156036758/HBSH1.DVDRip_by_hunganhqn.avi.005
    http://rapidshare.com/files/156029908/HBSH1.DVDRip_by_hunganhqn.avi.006
    http://rapidshare.com/files/156051549/HBSH1.DVDRip_by_hunganhqn.avi.007
    http://rapidshare.com/files/156057061/HBSH1.DVDRip_by_hunganhqn.avi.008
    http://rapidshare.com/files/156063014/HBSH1.DVDRip_by_hunganhqn.avi.009
    http://rapidshare.com/files/156043531/HBSH1.DVDRip_by_hunganhqn.avi.010
    http://rapidshare.com/files/155731118/HBSH1.DVDRip_by_hunganhqn.avi.011
    -------------------------------
    DISC2:
    http://rapidshare.com/files/156109069/HBSH2.DVDRip_by_hunganhqn.avi.001
    http://rapidshare.com/files/156117040/HBSH2.DVDRip_by_hunganhqn.avi.002
    http://rapidshare.com/files/156129297/HBSH2.DVDRip_by_hunganhqn.avi.003
    http://rapidshare.com/files/156101772/HBSH2.DVDRip_by_hunganhqn.avi.004
    http://rapidshare.com/files/156149746/HBSH2.DVDRip_by_hunganhqn.avi.005
    http://rapidshare.com/files/156161959/HBSH2.DVDRip_by_hunganhqn.avi.006
    http://rapidshare.com/files/156184089/HBSH2.DVDRip_by_hunganhqn.avi.007
    http://rapidshare.com/files/156213610/HBSH2.DVDRip_by_hunganhqn.avi.008
    http://rapidshare.com/files/156224307/HBSH2.DVDRip_by_hunganhqn.avi.009
    http://rapidshare.com/files/156133147/HBSH2.DVDRip_by_hunganhqn.avi.010
    -------------------------------
    DISC3:
    http://rapidshare.com/files/156239307/HBSH3.DVDRip_by_hunganhqn.rmvb.001
    http://rapidshare.com/files/156255808/HBSH3.DVDRip_by_hunganhqn.rmvb.002
    http://rapidshare.com/files/156267326/HBSH3.DVDRip_by_hunganhqn.rmvb.003
    http://rapidshare.com/files/156278852/HBSH3.DVDRip_by_hunganhqn.rmvb.004
    http://rapidshare.com/files/156291627/HBSH3.DVDRip_by_hunganhqn.rmvb.005
    http://rapidshare.com/files/156298948/HBSH3.DVDRip_by_hunganhqn.rmvb.006
    http://rapidshare.com/files/156319653/HBSH3.DVDRip_by_hunganhqn.rmvb.007
    http://rapidshare.com/files/156319554/HBSH3.DVDRip_by_hunganhqn.rmvb.008
    http://rapidshare.com/files/156337374/HBSH3.DVDRip_by_hunganhqn.rmvb.009
    http://rapidshare.com/files/156329727/HBSH3.DVDRip_by_hunganhqn.rmvb.010
    http://rapidshare.com/files/156228040/HBSH3.DVDRip_by_hunganhqn.rmvb.011
    -------------------------------
    DISC4:
    http://rapidshare.com/files/156357132/HBSH4.DVDRip_by_hunganhqn.avi.001
    http://rapidshare.com/files/156361989/HBSH4.DVDRip_by_hunganhqn.avi.002
    http://rapidshare.com/files/156370167/HBSH4.DVDRip_by_hunganhqn.avi.003
    http://rapidshare.com/files/156351649/HBSH4.DVDRip_by_hunganhqn.avi.004
    http://rapidshare.com/files/156380944/HBSH4.DVDRip_by_hunganhqn.avi.005
    http://rapidshare.com/files/156386702/HBSH4.DVDRip_by_hunganhqn.avi.006
    http://rapidshare.com/files/156392375/HBSH4.DVDRip_by_hunganhqn.avi.007
    http://rapidshare.com/files/156373965/HBSH4.DVDRip_by_hunganhqn.avi.008
    -------------------------------
    DISC5:
    http://rapidshare.com/files/156404925/HBSH5.DVDRip_by_hunganhqn.avi.001
    http://rapidshare.com/files/156420689/HBSH5.DVDRip_by_hunganhqn.avi.002
    http://rapidshare.com/files/156430621/HBSH5.DVDRip_by_hunganhqn.avi.003
    http://rapidshare.com/files/156439324/HBSH5.DVDRip_by_hunganhqn.avi.004
    http://rapidshare.com/files/156447010/HBSH5.DVDRip_by_hunganhqn.avi.005
    http://rapidshare.com/files/156457826/HBSH5.DVDRip_by_hunganhqn.avi.006
    http://rapidshare.com/files/156465698/HBSH5.DVDRip_by_hunganhqn.avi.007
    http://rapidshare.com/files/156474374/HBSH5.DVDRip_by_hunganhqn.avi.008
    http://rapidshare.com/files/156512789/HBSH5.DVDRip_by_hunganhqn.avi.009
    http://rapidshare.com/files/156396473/HBSH5.DVDRip_by_hunganhqn.avi.010
    -------------------------------
    DISC6:
    http://rapidshare.com/files/156652533/HBSH6.DVDRip_by_hunganhqn.avi.001
    http://rapidshare.com/files/156657733/HBSH6.DVDRip_by_hunganhqn.avi.002
    http://rapidshare.com/files/156662562/HBSH6.DVDRip_by_hunganhqn.avi.003
    http://rapidshare.com/files/156691994/HBSH6.DVDRip_by_hunganhqn.avi.004
    http://rapidshare.com/files/156691859/HBSH6.DVDRip_by_hunganhqn.avi.005
    http://rapidshare.com/files/156727622/HBSH6.DVDRip_by_hunganhqn.avi.006
    http://rapidshare.com/files/156708318/HBSH6.DVDRip_by_hunganhqn.avi.007
    http://rapidshare.com/files/156708419/HBSH6.DVDRip_by_hunganhqn.avi.008
    http://rapidshare.com/files/156647040/HBSH6.DVDRip_by_hunganhqn.avi.009
    http://rapidshare.com/files/156720988/HBSH6.DVDRip_by_hunganhqn.avi.010
    -------------------------------
    DISC7:
    http://rapidshare.com/files/157330842/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.001
    http://rapidshare.com/files/157337377/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.002
    http://rapidshare.com/files/157343650/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.003
    http://rapidshare.com/files/157350577/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.004
    http://rapidshare.com/files/157356957/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.005
    http://rapidshare.com/files/157364370/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.006
    http://rapidshare.com/files/157374158/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.007
    http://rapidshare.com/files/157380639/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.008
    http://rapidshare.com/files/157387341/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.009
    http://rapidshare.com/files/157395047/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.010
    http://rapidshare.com/files/157403311/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.011
    http://rapidshare.com/files/157324547/HBSH7.DVDRip_by_hunganhqn.avi.012
    DONE!
    - nguồn soffvnn.com -
    Được rock_n_classic sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 18/06/2009

Chia sẻ trang này