1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sách gối đầu giường của các bác bây giờ là gì???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi camapvku, 29/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Không cần đợi bạn phởn, để tớ chép hộ luôn cho
    Đây này:
    Huy Cận:
    Thi nghé
    Nghé hôm nay đi thi
    Cũng dậy từ gà gáy
    Người dắt trâu mẹ đi
    Nghé vừa đi vừa nhảy
    Thi nghé gầy nghé béo
    Toàn hợp tác xã nhà
    Nghé xem chừng cũng hiểu
    Chạy tung tăng tung ta
    Vui sao đàn nghé con
    Miệng chúng cười mủm mỉm
    Mắt chúng ngơ ngác tròn
    Nhìn tay người giơ đếm
    Cả một đàn nghé béo
    Con nào hơn con nào
    Chờ lâu nghé khó chịu
    Chạy vụt lên đồi cao.
    Tú Mỡ: Thương Ông (sách lớp 4 thì phải)
    Ông bị đau chân
    Nó sưng nó tấy
    Đi phải chống gậy
    Khập khiễng khập khà
    Bước lên thềm nhà
    Nhấc chân khó quá
    VIệt chơi ngoài sân
    Lon ton lại gần
    Ông vịn vai cháu
    Cháu đỡ ông lên
    Ông bước lên thềm
    Trong lòng sung sướng
    Quẳng gậy cúi xuống (ông máu thế)
    Quên cả đớn đau
    Ôm cháu xoa đầu
    Hoan hô thằng bé
    Bé thế mà khỏe
    Vì nó thương ông
    Hay nhỉ, tớ chép theo trí nhớ, sai thì bạn nào sửa giúp nhé
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái nhất hai câu kết này, lúc nào cũng thuộc nằm lòng
    "Chờ lâu nghé khó chịu
    Chạy vụt lên đồi cao"
    hi hi cũng áp dụng được trong vài trường hợp khác đó
    Mẹ, mẹ ơi cô dạy
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi.
    Mèo con đi học
    Mèo ta buồn bực
    Mai phải đến trường
    Bèn kiếm cớ luôn
    Cái đuôi tôi ốm
    Cừu mới be toáng
    Tôi sẽ chữa lành
    Nhưng muốn cho nhanh
    Cắt đuôi khỏi hết
    Cắt đuôi: ấy chết
    Tôi đi học thôi
    Tớ thấy nhiều bạn sách để đầu giường nào là Kafka, nào là Nietche (#$$@ viết thế có đúng ko nhỉ ), "hạt cơ bản" với "đạo của vật lý" choáng quá. hờ hờ.
    À còn các chàng đẹp trai đeo kính cận, ngồi wifi đọc "thế giới phẳng" với "cây lexus và chiếc ôliu nữa chứ, chà thật là sành điệu đó!! (đọc xong éo hiểu có nhớ được chữ nào ko nhỉ ) ối tớ éo rồi, "cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi"
  3. yahooo

    yahooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Quyển này là truyện hay tiểu thuyết có gì hay không?
  4. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bài Thuong ông ngày xưa mình học hay thế. Bây giờ bọn trẻ con nó cũng được học nhưng trong chương trình lớp 2. Trời ạ trích thơ kiểu gì mà phí cả thơ. Mình đọc theo trí nhớ như bạn gì chép ở trên (ban con thieu may cau nhe) , con gái ý kiến ngay: Mẹ đọc sai rồi. Đau. Vớ vẩn thể.
    Được mucchien sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 12/12/2007

Chia sẻ trang này